1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary and Confidence!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ladyfirst24, 05/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.461
    Đã được thích:
    1.270
    Đang mưa, lại mưa. Từ xưa tới giờ vẫn vậy, vẫn thích mưa, thích đi
    mưa, thích cảm giác những giọt mưa rơi trên mặt, chỉ khác bây giờ
    ko còn đạp xe lang thang dưới mưa nữa.
    Mới ngày nào còn ngồi ghế nhà trường và mơ về một chân trời nào
    đó. Giờ đã rời trường và rời bỏ tất cả những ước mơ về một chân trời
    ko có thật.
    Đời, ôi chao đời
  2. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Rởm đời. Thế thì chắc những thằng nào lấy vợ rồi thì đều là những thằng fải bế nó để đi. Như thế thì các cụ ngày xưa dạy rằng: "An cư lạc nghiệp" thì chắc là các cụ ngu hết cả.
    Rõ là ngu dân.
  3. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    giã từ mái trường cũng là lúc tỉnh giấc, giã biệt những giấc mơ ko có THẬT , e nhỉ? dù đôi khi chẳng muốn tỉnh giấc chút nào - nhưng đó là cuộc sống , giá như chúng ta cứ được sống trong 1 giấc mơ thì có nghĩa là chúng ta đã CHẾT - phải tỉnh dậy để đối diện với thực tế thôi - dù muốn hay ko .
  4. hoankim

    hoankim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết viết gì nữa, mơ mộng thì ko còn tuổi, ước muốn thì nhiều quá mà làm được chưa bao nhiêu. Một cuộc sống bình thường, ko lo âu, với mọi người là điều đơn giản nhưng sao với mình lại khó khăn đến vậy nhỉ? Chẳng thể hiểu nổi, chỉ biết an ủi mình cứ sống tử tế đi, cuộc đời luôn công bằng, sẽ có ngày điều tốt đẹp đến với mình, sợ nhất có lúc đó minh già rồi
  5. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Mấy năm không viết nhật ký.
    Hôm nay vào Box thấy không có gì khác lần gần nhất mình vào, hơi buồn ...

  6. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Nắng lên rồi. Trời lại đẹp rồi. Đi chơi thôi.
    Năm nay chắc ông bà Ngâu nhớ nhau quá nên gặp nhau sớm. Thế này chắc tháng 7 hết ngâu.
    Dạo này ế ẩm quá. Chả có lệnh mấy. Toàn ngồi chơi và lên net chui. hehe
  7. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    nắng to vỡ đầu, cầu trời tối nay không mưa để mình còn đi chơi
  8. hoankim

    hoankim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu đấy, đi với......
  9. hoankim

    hoankim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày, ko có chút gì khác cả, làm việc mà ko có 1 chút cảm hứng nào hết.... Ngồi hẹn hò ọp ẹp mà nhớ về những ngày còn Việt Chat, đi họp room, lâu quá rồi đúng ko!
  10. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    "Yesterday, love was such an easy game to play........"
    Có ai có thể định nghĩa hộ cái từ bạn bè là gì ko? Nge nó mông lung quá!
    Ngày...tháng...năm...
    Một ngày như bao ngày,buồn chán và dai dẳng...Một ngày mọi người đi chơi mờ không có mình. Một ngày vui nhưng không có chỗ cho một nụ cười. Một ngày ngu si của mọi người vì đã bỏ rơi mình.
    Ngày...tháng...năm...
    Rủ nhưng không đi, có lẽ do tự ái, có lẽ do chán, có lẽ do....Người ta nói, cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn. Mìn biết thế nhưng mìn chưa sẵn sàng đón nhận nó....Vẫn phải chấp nhận là có những người bạn chỉ để chơi cho vui...Hời hợt!
    Ngày...tháng...năm...
    Tốc độ hời hợt lên đến cao trào...khi bạn nhận ra rằng bạn ko quan trọng đối với người khác hay thậm chí là chẳng có một ý nghĩa nào lớn lao, bạn sẽ đứng sang một bên khác - bên không có họ...Buồn!
    Ngày...tháng...năm...
    Quen dần với thực tế là điều làm bạn đang thoải mái. Mẹ kiếp, bạn bè là cái thứ chỉ đến như thế thôi, vô vị đớt chịu được....Tự nhiên muốn chửi bới một cái gì đó, cụ thể là....họ! Khốn nạn!
    Ngày...tháng...năm...
    Thực ra, nếu ngó xung quanh thì còn rất nhiều những người bạn đang thực sự yêu mến và tôn trọng mình. Vậy tại sao phải ngồi đây mờ than khóc về những người như họ chứ? Lại đứng dậy và đi tiếp. Cười...
    Ngày...tháng...năm...
    Nếu chỉ đặt họ là một cái gì đó thật bình thường thì thấy sẽ rất thoải mái....Lại tiếp tục sự nghiệp sống tiếp và bòn rút của cải của cuộc sống... Cười ngu si!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này