1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary and Confidence!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ladyfirst24, 05/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Mặt buồn thê thảm. Hà Lan sau vòng đấu bảng thi đấu tưng bừng. Đến vòng tứ kết thì xịt quá.
  2. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Hôm nay nóng kinh khủng. Nhưng mà cứ fải chạy ra ngoài suốt. Người lúc nào cũng khó chịu. Chỗ ngồi lại ở tít trong góc, nơi mà hôm nào điều hoà bật 16o thì may ra đc fe fẩy 1 tí, còn cứ 25-26o như mọi ngày thì... (thôi đừng hỏi).
    Thế là fòng đc tăng cường thêm 1 cái quạt cây. Nhưng cũng chỉ dám fe fẩy tí thôi, chĩa thẳng vào người thì lại bay hết giấy tờ.
    Chịp chịp. Hic hic. Fù fù.
    Mưa cũng khổ. Cứ fải chạy đi chạy lại thì lại mong nắng.
    Nắng rồi thì lại than zời than hỡi. Nóng ko thể chịu đc.
    Mà sao bên mình bật điều hoà chẳng mát gì thế nhỉ.
    Sang VCB còn thấy lạnh run cơ mà. Đúng là nhà nc có khác. Chịp chịp.
  3. hoankim

    hoankim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa qua, chả làm đc gì ! Thèm đc như mọi người, đến cơ quan, ngồi pha trà, tán dóc.
  4. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Ốm. Thời tiết khó chịu. Cả ngày người cứ lờ đờ. Nhìn vào máy tính mà mắt mũi cứ hoa hết cả lên. Sáng đến cứ ngồi như gà rù. Các chị thắc mắc sao hnay lại im hơi lặng tiếng thế.
    Hoá ra là ốm .
    Chiều về đc bạn rủ đi ăn bánh bèo. Bạn đúng là nhiệt tình. Lần nào rủ mình đi chơi thì cứ fải hỏi là: "Có cần đến đón ko?" hay "Tớ qua chỗ bạn nhé". Làm mấy chị fòng tớ cứ tưởng bở thay cho tớ. Hehe.
  5. hoankim

    hoankim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi ko còn có lòng tin nữa, làm gì có công bằng trong cuộc sống này. Nhân cách,danh dự,lòng tin và nhiều cái cao đẹp nữa... hình như tất cả đều được quy đổi ra cơm,áo,gạo và nhất là TIỀN..Dù ai cũng nói được rằng :" Tiền bạc ko mua nổi lòng tin và danh dự ".
    Cứ luôn an ủi mình là cái tốt đẹp sẽ đến,ngày mai trời sẽ sáng và trong hơn hôm nay., uhm... đành lòng vậy,bằng lòng vậy. Ước gì ..... giá mà.... cái thằng tôi vẫn là 1 thằng 17,18 tuổi, xung quanh là những người bạn,những người bạn mà xã hội vẫn bảo là "bọn vô học""lũ lưu manh"... Nhưng ít ra,những con người đó sống với nhau còn hơn vạn lần cuộc sống của tôi với những con người bây giờ. Những con người được bao bọc bởi những mĩ từ " tử tế" " đàng hoàng" "tư cách" v.v. mà cư xử ko bằng những "thằng lưu manh" những "con gái đú " ngày xưa. Ko thể hiểu được, uhm, hiểu làm sao được những con vật ngày nay. Nản !!!
  6. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng quá! Muốn mưa nhưng bạn bảo cứ nếu mong mưa thì nông dân lấy gì mờ ăn....nghe thì đơn giản nhưng đúng là ...lớn lao thật. Sáng đến trường xin cái giấy chứng nhận nhưng đến thì chẳng thấy ai trong phòng, lại lủi thủi đi về, phí mất công dậy sớm....
    Éo éo, bao giờ mới được đi làm, bao giờ mới được như mọi người nhở? Khổ quá hà, người ta nói "sướng trước khổ sau" mờ sao thấy khổ mãi chưa được sướng? Lại một ngày nhàn rỗi....
    Hôm nay nghe lại một bài hát tiếng Trung hay quá, nghe từ lâu lắm ròi mờ nghe lại vẫn thấy hay...Lại muốn yêu hơn lúc nào ròi...
  7. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Buồn. Buồn cứ ngấm vào người. Mà chẳng thể nào dứt ra đc. Ngày thì lấy công việc để lấn át. Tối thì lấy gì để lấn át đây.
    Hỏi ai cũng chỉ nhận đc 1 cái lắc đầu.
  8. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Little faith brightens a rainy day
    Life is difficult; you can''t go away
    Don''t hide yourselve in the corner
    You have my place to stay
    Sorrow is gonna say goodbye
    Opens up you''ll see the happy sunshine
    Keep going on with your dream
    Chasing tomorrow''s sunrise
    The spirit can never die
    Sun will shine, my friend
    Won''t let you cry, my dear
    Seeing you shed a tear
    Make my world disappear
    You''ll never be alone in darkness
    See my smile, my friend
    We are with you, holding hands
    You have got to believe, you are my destiny
    We''re meant to be your friends
    That''s what a friend should be
  9. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Hôm nay lại ít việc rồi. Ngồi mãi mới hết giờ. Chẳng hiểu sao mình luôn cảm thấy buổi sáng lâu hết giờ hơn buổi chiều.
    Cứ sáng sáng thì xinh xinh yêu yêu thướt tha với đôi saldal tầm 5cm. Nhưng đến chỗ làm cái thì vứt ngay ra để lạch bạch với đôi dép lê. Chịp. chịp. Chỉ fải cái là cứ mắt trc mắt sau để xem sếp đâu mà còn né. Sếp mà nhìn thấy thế này chắc sếp lườm cho ko cháy mặt.
    Dạo này ko còn buồn như thế nữa. Chỉ đôi lúc thở dài một tí thôi.
    Chỉ 1 buổi tối mà thay đổi đc nhiều thế.

    Trc thì vẫn cứ ao ước sẽ đc tặng như thế. Nhưng càng mong càng mất hút. Còn giờ thì tự nhiên cứ đến. Nhẹ nhàng. Và bất ngờ.
  10. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Thèm sao ko thử. Giờ IT đang hot đấy. Nhưng mà chỉ vào nhà nc thì mới có cảnh fa trà tán dóc thôi.
    Mà xét cho cùng thì làm ông chủ hay thằng nhân viên quèn, cái nào ok hơn nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này