1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary and Confidence!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ladyfirst24, 05/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Ngày 11/9:
    _ Sáng: làm việc bình thường, lại lên lớp, lại bất ngờ về tài chém gió
    của mình. Ko ngờ mình lại có thể nói trơn tru và bình tĩnh đến thế.
    Rút cục thì đứng trên bục giảng cũng chẳng có gì ghê gớm cả .
    Lại vẫn trà tàu, uống liên tục, khách đến lại trà tàu, cứ đà này ko
    nghiện mới là lạ.
    _ Chiều: Vào điểm, đọc đến khan cả họng. Gớm, sao mà lắm SV thế
    ko biết. Tuy nhiên được cái là làm phòng lạnh, cũng sướng
    _ Tối: Đi nhậu . Có vẻ như mình đã đạt được một cái ngưỡng đều
    đều của công chức rồi thì phải. Cứ đều đều, ngày nào cũng giống
    ngày nào để rồi một hôm phát hiện ra mình sắp chết già. Hay nhỉ.
  2. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    Đừng sống như không bao giờ chết để rồi chết như chưa bao giờ sống
    cháu rảnh cháu làm đỉm hộ cho ná, hok nhầm tùm lum lém đâu chú
  3. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    13/9:
    Thứ 7 đẹp giời kiếm được cái vé xem kịch thế là cũng lót tót đi xem.
    Mang tiếng dân Hải Phòng mà lần đầu tiên mới bước chân vào cái
    rạp này. Phải công nhận là cái rạp xệp xệ thật , ghế thì nhỏ, cũ.
    Điều hòa thì như cối xay gió, âm thanh thì kém. Tóm lại là trông cái
    rạp đã ko có cảm tình lắm. Kịch cũng tạm ổn, ko phải chuyên môn
    nên xem cũng thấy hay hay . Mỗi tội nội dung đúng phải cái chủ
    đề mình ko ưa thế là té khẩn.
    Lúc về ngó ngang dọc thì vô cùng bất ngờ và tình cờ khi thấy Mod gái
    nhà ta đang trong tình trạng bị bó cứng vào một cái que được gọi là
    tay người khác . Ngó qua ngó lại thấy tủi cho cái phận đi xem kịch
    một mình lên đành về nhà ôm cái PC.
  4. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Một mình đâu mà một mình. Đc bố mẹ dẫn đi chơi trung thu còn gì nữa.
    Mà giờ mới để ý thấy đúng là mót nhà mình hơi bị vênh thật. Trc nghe mọi người nói thì vẫn cho là vênh đâu mà vênh, nhưng h đc mục sở thị rồi. Chịp chịp.
  5. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Ko phải là vênh mà là thấy mod đang chăm chú vào chuyên môn
    quá, ko dám cắt ngang sợ ăn một guốc vào mẹt thì tàn đời
  6. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Xời, trông cái mẹt thế kia mà điêu.
  7. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Mệt. Nhưng cảm giác bận rộn hình như lại làm mình hưng phấn hơn.
    Con người phức tạp thật
  8. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    6 tiết!
    mệt
    trời cứ điên điên hâm hâm đơ đơ nữa chứ, nóng hok ra nóng mà là cực nóng, trời thì xám xám, 1 màu xấu xí, đợi mãi ôg zời hắt hơi cho 1 nhát mà hok đc, nóng wá nóng wá.
    từ tít tầng 4 trên b5 mò tận ra căng tin nghịt người để mua 1 túi nước cho mìh và chục túi cho bạn...mệt, mà có fải mỗi 1 lần khát nc'' đâu cơ chứ.
    chìu ni
    cũng chỉ vì khát nc'' mà mí đứa nghĩ ra trò đóng chai nấu nc'' bán cho tầng 4 nì
    chỉ cần 2 lớp là wá đủ hĩ hĩ, xem nèo, mỗi ngày 20 chai lavi bé bé là ít,ngày lãi tầm 30-35, tháng tầm 6tr
    khè khè,cũng ổn đó chứ
    thứ 7 nì +cn đc gọi đy bán hàng, để tạo công ăn việc làm cho mí đứa nhàn rỗi như mìh, gọi lun chục đứa bạn, sữa bavi quảng cáo sản phẩm, thy thoảng mới có việc, đy cho nhẹ người ....
    tuần sau 26 nì bọn trẻ kon NV2 vô trường, lại thêm 1 kế hoạch kinh doanh, đã làm đợt 1 rùi, 1 kái áo cũng hok kòn, thêm đợt 2 nì nữa gộp cả NV2 lẫn sv trong trườg lun,đang hí hoáy vít tờ rơi nhưng nhìn chán wá, nhưng đợt kinh doanh áo đồng fục nì sẽ lại tốt đẹp cho koi, jỏi mờ, hihi
    nhìu kế hoạch trong đầu, kinh doanh bun bán sớm cho nó siu nhưn tí, hĩ hĩ
  9. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Kết thúc một tuần làm việc ko mấy vất vả . Cuối tuần chưa biết làm gì
    cả. Suy nghĩ xem nào
  10. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Dạo này H có chuyện buồn? Nhìn H cười mà chẳng vui Hi cũng ko dám hỏi nhiều nữa. Chẳng bít từ bao giờ những câu hỏi của tôi luôn rơi hẫng, bạn ko muốn tôi lo nghĩ về chuyện chẳng phải của mình. Mình quen hơn 2năm rồi đấy. Mọi cái hồi đó như muốn vỡ òa. Bạn giúp tui lấy lại niềm tin trong cs, giúp t thấy cs này đáng để sống lắm, tui cười nhiều hơn, hp nhiều hơn...ếu ko có những trận cãi nhau đó hẳn tui và bạn sẽ ko như bi giờ đâu nhỉ. Lần đầu tiên bạn gắt lên với tôi, đó là lần đầu tiên bạn giận, bạn quát tui to lắm, lúc đó tui thật muốn quay đá bạn 1 phát cho bõ tức nhưng tui lại ko làm được, hậm hực về nhà, 1 chút gì đó ko vui ... nhớ ko những lần 2đứa lang thang dạo phố, tranh nhau từng thìa thức ăn, hồi đó mình chẳng có nhiều tiền, cứ lấy lương rồi lại hết veo. Bạn xa nhà, cơm bụi, bánh mì đủ cả, t thương bạn nhiều lắm, ốm chẳng ai chăm, tui ăn cơm ở nhà rùi rủ bạn đi ăn tối tui nhường bạn ăn nửa phần của tui, 2 đứa béo quay, cười khì. Mỗi lần về nhà bạn luôn có quà cho tui, khi củ khoai, khi chỉ là vài gói trà sâm bạn câu được của bố, nói tui ăn nhiều cho béo. Bạn kêu tui giống dở thích ăn khoai khi mà món đó bạn đã chán ẹt ... Tui ốm nhiều, chẳng thèm ăn như trước gầy tong, bạn dẫn đi ăn dọa đánh nếu tui nhả ra 1 miếng. Công việc, rồi linh tinh thứ chuyện tui chẳng béo được, cũng chẳng vui nhiều. Hôm tui ngã xe, thực muốn khóc to lắm, nhưng tính gan từ bé tui sụt sit nhỏ vài giọt nước mắt rùi thui, bạn cõng tui chạy khắp bênh viện tìm người giúp, bạn trêu tui báo hại bạn, chưa ăn mà phải cõng con lợn ỉ trên lưng, đau nhưng tui vẫn nhe răng cười, ghét mì ghê. Đợt rùi tui bận TN, bận chạy xô 1 lớp nữa mình chẳng gặp nhiều, đi chơi với tụi bạn mình chẳng đi cùng xe như trước, tui thấy bạn cứ điên điên xí sớn. Lâu lâu tui ko vòng tay qua cái bụng béo múp, nhớ ghê. Tui chuyển qua cty khác làm cũng sẽ gặp mọi người ít hơn, gặp bạn ít hơn, nhưng hình như tui vẫn có 1 vị trí hơi đặc biệt chút trong lòng mọi người, vậy là vui roài ... mình mãi là bạn cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra ... nhớ nhé ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này