1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary and Confidence!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ladyfirst24, 05/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Ốm. Hic. Sáng dậy người cứ lảo đảo. Mắt mũi cứ hoa hết cả lên. Xin fép nghỉ nửa ngày. Cả buổi sáng chỉ có ngủ và ngủ. Chiều đi làm thì mất điện. Hic. Nóng kinh khủng. Biết thế này xin nghỉ nốt buổi chiều.
  2. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Một ngày nóng, một ngày rất nóng. Cả khoa còn duy nhất tổ mình ko có
    điều hòa, ngồi quạt mà mồ hôi vẫn ròng ròng, chán chả buồn chết. Cả
    buổi chiều chẳng có ai đến, ngồi đọc sách + nốc nước chè khan. Cứ đà
    này thì chả mấy mà mình nghiện nước chè ko kém gì các cụ
    Ngày mai chắc sẽ tươi sáng hơn, lại được đi học mà lại là học ở phòng
    điều hòa ^^
  3. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Em lợn đi rồi, ko bao giờ nhìn thấy nữa. Sáng nó vẫn dò dẫm đi lại, nuốt từng thìa cháo. Vừa nãy nó lên cơn co giật, gọi nó nheo nheo mắt nhìn, nó bít mình thương nó... Em lợn a, chị xin lỗi. Mai đi làm về ai ra đón chị
  4. let5mi

    let5mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Cố lên nào, chỉ còn hơn 1 tháng nữa thôi, mọi cố gắng của chúng ta sẽ được đền đáp fải ko anh. Dù còn nhiều khó khăn phía trước, dù biết mọi thứ sẽ ko suôn sẻ, nhưng, cũng như lựa chọn và quyết tâm mà chúng ta đã đến với nhau, đã & sẽ vượt qua được, anh nhỉ. Em tin như thế...
  5. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Mồng 1 sáng ra đã có chuyện. Chán. Đắn đo mãi mới cầm đt lên để thông báo. Và reply = 1 msg mà chẳng biết nên hiểu ntn.
    Đến chỗ làm thì thấy đc thay 1 loạt LCD. Hehe. Chờ đợi bao nhiêu ngày. Cuối cùng thì cũng tống tiễn đc con la già vừa chậm, vừa rung, lại còn mờ mờ mịt mịt. Ngày nào cũng fải face to face với nó mà đau hết cả mắt.
    Sáng đến chưa kịp ấm chỗ thì đã thấy hành chính xuống thông báo là chị Thi fải sang Thuỷ Nguyên vài ngày. Vài ngày nhưng chẳng biết cái vài ấy kéo dài đến bao giờ. Hic hic. Phòng có 2 kiểm soát thì 1 đi, còn lại 1 thì kiểm soát all. Mình thì ngồi hơi xa trung tâm này, nên cứ muốn qua cái j lại fải nghển cổ lên vào gào. Hic hic. Hic hic.
    Mồng 1 ông trời vừa đấm vừa xoa.
  6. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Hôm nay chị trưởng fòng nghỉ. Sáng fòng mình cứ đủng đỉnh làm. 8h chưa thèm vào bàn, máu chưa.
    Chiều có 2 người gọi đt hỏi chị trưởng fòng.
    Ng thứ 1:
    - Alô, cho gặp chị Minh!
    - Dạ, c.Minh hnay nghỉ ạ. Chị có nhắn gì ko ạ?
    - Chị nhắn lại với chị Minh rằng chị ấy có nợ chúng tôi 430$, và hôm nay là đến hạn thanh toán, fiền chị nhắn với chị ấy đến chỗ chúng tôi để thanh toán khoản vay....
    - Ơ ơ chị ơi..
    - Tôi nhắc lại nhé, chị Minh có vay của chúng tôi 430$... (a...b...c !@#$^*$%)%%......)
    - Ơ, xin lỗi chị, chị gọi đt cho ai thế ạ? Bên em là ngân hàng mà?
    - Ơ, thế ko fải cty abcxyz gì đó à?
    - Dạ ko ạ.
    - Bụp, tút tút tút...
    Ng thứ 2:
    - Alo chị cho em gặp chị Minh - ktt
    - Chị ơi hnay c.Minh nghỉ ạ. Chị có nhắn gì ko ạ?
    - Fiền chị nhắn với c.Minh gọi lại cho em Nga theo sdt 0123456789 vì có một số vấn đề tài chính ngân hàng.
    - Dạ, có fải chị Nga ở hội sở ko ạ?
    - Chị cứ nói với c.Minh là gọi lại cho em Nga vì có 1số vđề tài chính ng/h. Em Nga cảm ơn chị. (tút tút tút)
    Ặc ặc, vđề tài chính ng/h là cái vđề monkey gì ấy nhỉ. Quay ra hỏi cả fòng mà ai cũng cười bò ra. Thôi để mai em hỏi chị trg fòng.
  7. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Hình như có mỗi chỗ mình làm từ 1h hay sao ấy. Hic hic. Dở hơi. 1h ai đến giao dịch cơ chứ. h lại mọc ra việc điểm danh cả sáng lẫn chiều. Trưa nằm chả ngủ đc tí gì.
  8. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Sáng: đi check tài khoản, tình hình là đã có lương nhưng mà máy nó
    hết tiền thế là vẫn nghèo
    Chiều: học, tự học, tự ép học. Phải công nhận là chán ko để đâu cho
    hết nhưng vẫn cố ngồi đồng. Học xong lại có suất đi bơi Lâu lắm rồi
    mới bơi trở lại, lội được có 1 chiều dài bể đã đuối. Chán vãi.
    Tối: mệt đứ đừ, đếch thèm làm gì nữa, nghỉ cuối tuần sớm
  9. lovely_cat

    lovely_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không vào box này, đọc lại những trang diary đầu tiên ôi sao mà nhớ....
    @em_rat_hien: tớ cũng làm 1h này, cũng ngân hàng. hix
  10. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Tiếp tục 1 ngày mệt nhoài, tiếp tục 1 tuần mới. Hôm nay mấy cây hoa
    sữa trong trường nở rộ, thơm nức 1 góc. Thời tiết quá tuyệt vời để lượn
    đường mà ko có thời gian. Chán thế.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này