1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary and Confidence!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ladyfirst24, 05/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày rồi không online, cũng thấy nhớ nhớ mạng wá .... Cũng vì việc nọ việc kia nên mới vậy! Những ngày vừa qua cũng thật vui, vui vì .... Nhưng hôm trước khi nghe tin rằng ... thì lại thấy hơi hụt hẫn ... cũng chẳng phải buồn, mà tại sao lại phải buồn chứ? Nhưng điều đó đúng là không ngờ đến, có lẽ chỉ vì 1 chuyện như vậy mà dẫn đến kết cục đó sao? Thôi thì mặc kệ, không nên quá quan tâm đến để mà làm gì, được gì chứ ....
    Hôm nay thứ 7 và cả chủ nhật (ngày mai đó) chẳng đi đâu được cả, đi chán rồi phải ở nhà trông nhà cho người khác đi chứ .... Ở nhà thì không gặp được ... rồi, híc! Sang tuần vậy ....

    Nếu Chỉ Sống Cho Qua Ngày ... Bao Nhiêu Mơ Ước Trôi Qua Tầm Tay ...
  2. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Sáng, đang ngồi học bài thì bà chị đến chơi, vui thế không biết. Hai chị em buôn chuyện suốt cả buổi luôn. Tiếc là chị ấy có hẹn, nếu không thì chắc là còn buôn nữa. Tranh thủ online chút rồi về đi học. Buồn quá đi mất. Sao tự nhiên thấy buồn thế này nhỉ? Có ai giúp tôi hết buồn không nào?????????????
    No love so true as love that die untold
  3. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Sáng, đang ngồi học bài thì bà chị đến chơi, vui thế không biết. Hai chị em buôn chuyện suốt cả buổi luôn. Tiếc là chị ấy có hẹn, nếu không thì chắc là còn buôn nữa. Tranh thủ online chút rồi về đi học. Buồn quá đi mất. Sao tự nhiên thấy buồn thế này nhỉ? Có ai giúp tôi hết buồn không nào?????????????
    No love so true as love that die untold
  4. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    Mình thì lại bắt đầu thấy vui vui lên rồi.
    Cuộc sống đôi khi cũng hay đấy chứ. Nó làm cho ta có quá nhiều cảm xúc. Nhưng chính người.... đấy mới làm mình như thế, he he he.

    YRML - hehe
  5. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    Mình thì lại bắt đầu thấy vui vui lên rồi.
    Cuộc sống đôi khi cũng hay đấy chứ. Nó làm cho ta có quá nhiều cảm xúc. Nhưng chính người.... đấy mới làm mình như thế, he he he.

    YRML - hehe
  6. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Hừ tao thật không ngờ là tất vả tụi chúng mày lại coi tao như vậy, tao không nghĩ là tao lại bị chúng mày đối xử như thế.Có lẽ chúng mày không biết là chính vì những lời nói của chúng mày mà bây giờ tao bị tất cả mọi người trong gia tộc tao khinh rẻ tao.Tao bây giờ không còn dám đi đâu nữa khi mà họ hàng có việc gì cả.
    Thật là uổng phí khi mà trước đó thôi tao còn coi tất cả chúng mày là bạn thân của tao,thậm chí 1 trong bọn mày trước đây còn là người..... HỪ tao thật không ngờ
    Tao tự biết trước đây so với lúc bọn mình học chung thì quả là tao đã thay đổi rất rất là nhiều nhưng mà không vì thế mà chúng mày lại gắn lên đầu tao cái tội danh đó,cái tội mà cả xã hội đang lên án.Nhưng mà không sao tao coi khinh tất cả.
    Phải tất cả, tất cả lũ chúng mày, chúng mày không hiểu là bây giờ tao không còn đứa bạn nào để mà tâm sự sao? Tao bây giờ thật sự là chỉ còn một mình thôi
    Tao mong là chúng mày sẽ đọc được những lời nói này của tao,dù chỉ là vô vọng vì chúng mày không có lên mạng bao giờ.
    [​IMG]
    ... ĐỜI SÓNG GIÓ ...TÌNH MÉO MÓ ... TIỀN CHẲNG CÓ ...
  7. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Hừ tao thật không ngờ là tất vả tụi chúng mày lại coi tao như vậy, tao không nghĩ là tao lại bị chúng mày đối xử như thế.Có lẽ chúng mày không biết là chính vì những lời nói của chúng mày mà bây giờ tao bị tất cả mọi người trong gia tộc tao khinh rẻ tao.Tao bây giờ không còn dám đi đâu nữa khi mà họ hàng có việc gì cả.
    Thật là uổng phí khi mà trước đó thôi tao còn coi tất cả chúng mày là bạn thân của tao,thậm chí 1 trong bọn mày trước đây còn là người..... HỪ tao thật không ngờ
    Tao tự biết trước đây so với lúc bọn mình học chung thì quả là tao đã thay đổi rất rất là nhiều nhưng mà không vì thế mà chúng mày lại gắn lên đầu tao cái tội danh đó,cái tội mà cả xã hội đang lên án.Nhưng mà không sao tao coi khinh tất cả.
    Phải tất cả, tất cả lũ chúng mày, chúng mày không hiểu là bây giờ tao không còn đứa bạn nào để mà tâm sự sao? Tao bây giờ thật sự là chỉ còn một mình thôi
    Tao mong là chúng mày sẽ đọc được những lời nói này của tao,dù chỉ là vô vọng vì chúng mày không có lên mạng bao giờ.
    [​IMG]
    ... ĐỜI SÓNG GIÓ ...TÌNH MÉO MÓ ... TIỀN CHẲNG CÓ ...
  8. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cuộc sống không bao giờ như ta mong muốn! Hom nay vui nhưng biết đâu ngày mai sẽ lại buồn! Tâm trạng thay đổi theo từng hoàn cảnh cụ thể .... Có biết trước cũng chẳng khá hơn gì ....
    Nhạt nhẽo, buồn bã .... Sáng ở nhà, vẫn những công việc hàng ngày, cố thêm 1 số việc không tên cho thời gian trôi nhanh .... ngồi nghe nhạc, chuẩn bị cơm nước .... ăn cơm .... lại đi ....

    Nếu Chỉ Sống Cho Qua Ngày ... Bao Nhiêu Mơ Ước Trôi Qua Tầm Tay ...
  9. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cuộc sống không bao giờ như ta mong muốn! Hom nay vui nhưng biết đâu ngày mai sẽ lại buồn! Tâm trạng thay đổi theo từng hoàn cảnh cụ thể .... Có biết trước cũng chẳng khá hơn gì ....
    Nhạt nhẽo, buồn bã .... Sáng ở nhà, vẫn những công việc hàng ngày, cố thêm 1 số việc không tên cho thời gian trôi nhanh .... ngồi nghe nhạc, chuẩn bị cơm nước .... ăn cơm .... lại đi ....

    Nếu Chỉ Sống Cho Qua Ngày ... Bao Nhiêu Mơ Ước Trôi Qua Tầm Tay ...
  10. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, nhiều việc phải làm mà chưa làm nổi. Tại sao mình lại lâm vào tình trạng này? Tại sao??????? Điều mình lo sợ nhất đang đên. Phải làm gì đây? Mình chưa bao giờ là người sống theo tình cảm, cũng chưa bao giờ sống bằng lí trí, mình là người biết cân bằng cả hai. Vậy mà, dường như mình đang để cho tình cảm lấn át tất cả. Phải làm sao đây? Buồn quá.......
    No love so true as love that die untold
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này