1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary and Confidence!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ladyfirst24, 05/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, nhiều việc phải làm mà chưa làm nổi. Tại sao mình lại lâm vào tình trạng này? Tại sao??????? Điều mình lo sợ nhất đang đên. Phải làm gì đây? Mình chưa bao giờ là người sống theo tình cảm, cũng chưa bao giờ sống bằng lí trí, mình là người biết cân bằng cả hai. Vậy mà, dường như mình đang để cho tình cảm lấn át tất cả. Phải làm sao đây? Buồn quá.......
    No love so true as love that die untold
  2. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    he he he mình hôm nay đã đi xén mái tóc dài của mình.Mình muốn những người thân của mình không còn nhìn mình như trước nữa. Quả thật là bây giờ trông mình "ngố" không chịu được.Nhưng mà mình muốn thay đổi thay đổi...
    [​IMG]
    ... ĐỜI SÓNG GIÓ ...TÌNH MÉO MÓ ... TIỀN CHẲNG CÓ ...
  3. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    he he he mình hôm nay đã đi xén mái tóc dài của mình.Mình muốn những người thân của mình không còn nhìn mình như trước nữa. Quả thật là bây giờ trông mình "ngố" không chịu được.Nhưng mà mình muốn thay đổi thay đổi...
    [​IMG]
    ... ĐỜI SÓNG GIÓ ...TÌNH MÉO MÓ ... TIỀN CHẲNG CÓ ...
  4. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay lần đầu tiên mình ra sân đá thì đội lại vẫn không giành chiến thắng, cũng hơi tiếc 1 chút, dẫn trước 2 - 0 mà để gỡ hoà .... Dù sao cũng thấy vui vui vì đá trận đầu trên sân của trường (mới làm lại) .... Hơi mệt về vẫn cố ngồi Online 1 lúc ....
    Nếu Chỉ Sống Cho Qua Ngày ... Bao Nhiêu Mơ Ước Trôi Qua Tầm Tay ...
  5. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay lần đầu tiên mình ra sân đá thì đội lại vẫn không giành chiến thắng, cũng hơi tiếc 1 chút, dẫn trước 2 - 0 mà để gỡ hoà .... Dù sao cũng thấy vui vui vì đá trận đầu trên sân của trường (mới làm lại) .... Hơi mệt về vẫn cố ngồi Online 1 lúc ....
    Nếu Chỉ Sống Cho Qua Ngày ... Bao Nhiêu Mơ Ước Trôi Qua Tầm Tay ...
  6. dangphuongthuy

    dangphuongthuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    sao mà ghét đi học , ghét bố mẹ , ghét thi cử thế !
    mình là người thất bại , thất vọng và thất hết những gì có thể thất !
    giá như bây giờ được đi đâu thoát khỏi cái nhà thì vui biết mấy ... ko có gì khổ sở hơn nhìn thấy nó vui mà mình thì ... trắng tay !

    gương kia ngự ở trên tường !thế gian ai ...
  7. dangphuongthuy

    dangphuongthuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    sao mà ghét đi học , ghét bố mẹ , ghét thi cử thế !
    mình là người thất bại , thất vọng và thất hết những gì có thể thất !
    giá như bây giờ được đi đâu thoát khỏi cái nhà thì vui biết mấy ... ko có gì khổ sở hơn nhìn thấy nó vui mà mình thì ... trắng tay !

    gương kia ngự ở trên tường !thế gian ai ...
  8. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ!chẳng bao giờ có thể nghĩ rằng:lại có ngày mình phơi bày ruột gan cho thiên hạ xem.ừ,hoá ra thế lại hay.Giữ trong người làm gì để tàn phai nhan sắc.Có ngày nào buồn như ngày hôm nay không nhỉ?mình vẫn giữ nguyên quan điểm:ghét ngày thứ 6.Cả khu trọ chỉ còn lại 3 mạng chia đều ra 5 phòng.Buồn muốn ăn thịt cả con chuồn chuồn.mình chỉ muốn phi ngay về nhà thôi.Nhưng đã chót dại tuyên bố với cả nhà rằng"con sẽ ôn thi bên trường 1 tháng mới về",bây giờ lại đùng đùng dẫn xác về mọi người cười chết.cũng may là mình đã để xe ở nhà.buồn quá không học nổi,lọ mọ ra hàng net,ngồi giết thời gian.Vũ khí giết thời gian của mình thế là đi đứt 2 bữa cơm ngon.Tối nay 3 đứa làm gì nhỉ?Đi ăn,thuê truyện tranh về đọc sau đó đi uống cà fe.Bực cái là mình không biết uống cà fe,trong khi 2 đứa kia uống ca fe thì mình ăn kem,vậy thì thức sao nổi.Nói vậy thui với khả năng thức đêm của mình 2 đứa kia dù có uống 10 ly ca fe cũng chẳng ăn thua hì.Ừ,thất bại duy nhất của mình là học mãi mà vẫn không biết uống.Phải cố thôi,biết uống ca fe thì mới là người nhớn được.
  9. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ!chẳng bao giờ có thể nghĩ rằng:lại có ngày mình phơi bày ruột gan cho thiên hạ xem.ừ,hoá ra thế lại hay.Giữ trong người làm gì để tàn phai nhan sắc.Có ngày nào buồn như ngày hôm nay không nhỉ?mình vẫn giữ nguyên quan điểm:ghét ngày thứ 6.Cả khu trọ chỉ còn lại 3 mạng chia đều ra 5 phòng.Buồn muốn ăn thịt cả con chuồn chuồn.mình chỉ muốn phi ngay về nhà thôi.Nhưng đã chót dại tuyên bố với cả nhà rằng"con sẽ ôn thi bên trường 1 tháng mới về",bây giờ lại đùng đùng dẫn xác về mọi người cười chết.cũng may là mình đã để xe ở nhà.buồn quá không học nổi,lọ mọ ra hàng net,ngồi giết thời gian.Vũ khí giết thời gian của mình thế là đi đứt 2 bữa cơm ngon.Tối nay 3 đứa làm gì nhỉ?Đi ăn,thuê truyện tranh về đọc sau đó đi uống cà fe.Bực cái là mình không biết uống cà fe,trong khi 2 đứa kia uống ca fe thì mình ăn kem,vậy thì thức sao nổi.Nói vậy thui với khả năng thức đêm của mình 2 đứa kia dù có uống 10 ly ca fe cũng chẳng ăn thua hì.Ừ,thất bại duy nhất của mình là học mãi mà vẫn không biết uống.Phải cố thôi,biết uống ca fe thì mới là người nhớn được.
  10. nhimxu_neu

    nhimxu_neu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui như thằng đui nhìn thấy mặt trời ,đội bóng đá nam lớp mình thắng những 6_0,có một chưa hai trong lịch sử lớp,hehe,đến bây giờ vẫn thấy khoái.
    Mình cũng lập kỉ lục khi đánh trống làm gẫy một cái dùi trống (tất nhiên là dùi bằng tre thôi),một cái ô gẫy,làm rách một đôi dép mà không biết của ai(vì không còn gì để gõ nữa mà).Đến bây giờ vẫn còn thấy quá khích,không thể kìm hãm được sự sung sướng nữa.hichic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này