1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary and Confidence!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ladyfirst24, 05/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimxu_neu

    nhimxu_neu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui như thằng đui nhìn thấy mặt trời ,đội bóng đá nam lớp mình thắng những 6_0,có một chưa hai trong lịch sử lớp,hehe,đến bây giờ vẫn thấy khoái.
    Mình cũng lập kỉ lục khi đánh trống làm gẫy một cái dùi trống (tất nhiên là dùi bằng tre thôi),một cái ô gẫy,làm rách một đôi dép mà không biết của ai(vì không còn gì để gõ nữa mà).Đến bây giờ vẫn còn thấy quá khích,không thể kìm hãm được sự sung sướng nữa.hichic
  2. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua lên net ,tưởng lại ngồi buồn như con chuồn chuồn ấy thế mà kô phải , hôm qua kô pót bài vào diễn đàn vì còn bận buôn với mấy người bạn . Có gặp người ta nhưng chỉ nói có mấy câu xã giao xong là đường ai nấy đi ,bạn ai nấy chát ,
    Hôm qua ngồi nướng hơi lâu ,mãi gần 10h mới nhổ neo rời cảng ,nhức hết cả mắt ,về nhà là đi ngủ luôn .
    Sáng nay dậy sớm ( ngoan wá) dọn dẹp nhà cửa xong xuôi ,ngồi xem phim Hàn guốc ,í nhầm ,hàn quốc , có khóc lóc một tí (cảm động wá mà ) ,và bây giờ là alê hấp ,đang online .Một ngày còn dài ,hồi sau kể tiếp ...............
    EVERYTHING I DO ,I DO IT FOR ME
  3. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua lên net ,tưởng lại ngồi buồn như con chuồn chuồn ấy thế mà kô phải , hôm qua kô pót bài vào diễn đàn vì còn bận buôn với mấy người bạn . Có gặp người ta nhưng chỉ nói có mấy câu xã giao xong là đường ai nấy đi ,bạn ai nấy chát ,
    Hôm qua ngồi nướng hơi lâu ,mãi gần 10h mới nhổ neo rời cảng ,nhức hết cả mắt ,về nhà là đi ngủ luôn .
    Sáng nay dậy sớm ( ngoan wá) dọn dẹp nhà cửa xong xuôi ,ngồi xem phim Hàn guốc ,í nhầm ,hàn quốc , có khóc lóc một tí (cảm động wá mà ) ,và bây giờ là alê hấp ,đang online .Một ngày còn dài ,hồi sau kể tiếp ...............
    EVERYTHING I DO ,I DO IT FOR ME
  4. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Vừa thò cổ ra khỏi phòng,bọn bạn hỏi"lại chat chit hở mày".ừ,dạo này mình tham gia vào thế giới ảo hơi nhiều.Ngày trước chỉ khi nào thầy bắt lên mạng "update"thì mới chịu đi.còn bây giờ thì...hì,nhưng mà chẳng sao,ở đây mình mới thật là mình.Đã lâu rồi mình mới tìm lại chính bản thân:một con bé ngổ ngáo,bướng và dễ nổi loạn.Hôm nay lại thêm 2 mạng nữa bò lên,vậy là đã có 5 đứa,mỗi đứa 1 phòng.Vẫn buồn.Trời ,mình ghét ngày thứ6,7.
    Được seabird82_hkid12 sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 12/04/2003
  5. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Vừa thò cổ ra khỏi phòng,bọn bạn hỏi"lại chat chit hở mày".ừ,dạo này mình tham gia vào thế giới ảo hơi nhiều.Ngày trước chỉ khi nào thầy bắt lên mạng "update"thì mới chịu đi.còn bây giờ thì...hì,nhưng mà chẳng sao,ở đây mình mới thật là mình.Đã lâu rồi mình mới tìm lại chính bản thân:một con bé ngổ ngáo,bướng và dễ nổi loạn.Hôm nay lại thêm 2 mạng nữa bò lên,vậy là đã có 5 đứa,mỗi đứa 1 phòng.Vẫn buồn.Trời ,mình ghét ngày thứ6,7.
    Được seabird82_hkid12 sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 12/04/2003
  6. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Được seabird82_hkid12 sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 12/04/2003
    Được seabird82_hkid12 sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 12/04/2003
    Được seabird82_hkid12 sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 12/04/2003
  7. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Được seabird82_hkid12 sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 12/04/2003
    Được seabird82_hkid12 sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 12/04/2003
    Được seabird82_hkid12 sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 12/04/2003
  8. lovely_cat

    lovely_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mọi người đi họp box hết cả rùi không ai chịu lên mạng ...buồn quá đi ngày hom nay chẳng có gì mới ..Bạn bè cũ nữa chứ ....không hiểu chúng nó đi đâu hết rồi mà để mình bơ vơ thế này hu hu .. .Người ấy thì ở tận đẩu tạn đâu đến bây giờ còn chưa biết .....không biết phải làm sao cho hết thấy buồn nữa Giá như có '.....' trong lúc này để tâm sự thì tốt biết bao ...
    Let bygone be bygone !
  9. lovely_cat

    lovely_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mọi người đi họp box hết cả rùi không ai chịu lên mạng ...buồn quá đi ngày hom nay chẳng có gì mới ..Bạn bè cũ nữa chứ ....không hiểu chúng nó đi đâu hết rồi mà để mình bơ vơ thế này hu hu .. .Người ấy thì ở tận đẩu tạn đâu đến bây giờ còn chưa biết .....không biết phải làm sao cho hết thấy buồn nữa Giá như có '.....' trong lúc này để tâm sự thì tốt biết bao ...
    Let bygone be bygone !
  10. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm wa mệt wá online nhưng không viết nhật kí được, bây giờ viết bù vậy ....
    Sáng hôm wa ngủ dậy muộn hơn thường ngày, hơn 7h mới dậy, vệ sinh cá nhân vội vàng để còn kịp giờ lên đường, không mọi người lại phải chờ. Xong xuôi chạy đi ăn sáng cái đã, về đến nhà đã thấy ngoại và các chú dì đang chờ mình, thay đồ rồi lên đường ( Khiếp, đi ăn cưới mà cứ như là đi thi không bằng, đúng giờ thế không bít ). Mà khổ cái là đi về Quảng Ninh lại phải mang nồi cơm điện trên đầu, đau đầu không chịu được, híc .... Đi đường hơi bụi bặm 1 chút nhưng được cái là nhanh, đường qua Cầu Giá bây giờ đẹp và rộng phết, không cần phải chờ Phà Rừng nữa! Đến nơi ngồi hàng tiếng mới đến giờ ăn cỗ, hơi đói, may mà sáng ăn nhiều! Ăn xong ngủ nửa tiếng rồi chay loăng quăng chơi chút, mệt hết cả người! Chiều bắt đầu ra về! Về đến nhà cũng tương đối muộn rồi! Tắm rửa qua loa, ăn tạm bắt mì rồi đi ngay, sắp đến giờ họp rùi còn gì nữa .... 5h45 đến chỗ họp thì hoá ra mình vẫn là người đến sớm, chỉ thui có 3 em Hà, Nhung, Thạch .... Một lúc sau mọi người cũng đến ... rồi họp ( không tường thuật cuộc họp nữa ) .... Tối về cả bọn định đi thăm Iron nhưng không có nhà, đành lên bệnh viện, mình thì không đi được, lỡ hứa đưa Seabird về nhà rùi, khá xa, hôm khác đến thăm em Linh vậy, thông cảm cho anh nhé, chúc em mau bình phục .... Đường về Kiến An sao bụi thế, lại không đeo kính nữa chứ .... Cuối cùng cũng đến nhà Seabird .... Phù ... vô nhà xem cho bít rồi té luôn, về đến thành phố cũng là hơn 9h, bỏ bát mì vào bụng đã, vào online 1 tí cho đỡ nhớ .... Mệt chẳng viết được mấy, thui về xem đá bóng vậy .... Mệt mà sao khó ngủ thế này .... Lạ thật ....

    Nếu Chỉ Sống Cho Qua Ngày ... Bao Nhiêu Mơ Ước Trôi Qua Tầm Tay ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này