1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary and Confidence!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ladyfirst24, 05/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Trời ui!Chẳng hiểu vuathuoclao làm gì mà nhóc handsome lại sợ đến thế.Mình đang lớ ngớ thì nó gọi mình, rùi mắng mình té tát.Nó nói"sao chị lại viết như thế,định giết em à?"Ơ hay,đã gọi là nhật ký mà lại không đươc viết thật ư?Nghĩ đi rồi nghĩ lại,càng nghĩ lại càng thấy: tất cả là tại lão vuathuoclao,chỉ được cái hay doạ dẫm trẻ con.Đã đọc nhật ký người khác lại còn doạ những người thật thà.Mình mà có dịp gặp lại thì mình sẽ cho lão ấy 1 quả đấm thật đau.
  2. bluesky_hnvn

    bluesky_hnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm lại mới có một bữa cơm trưa phải nói là ngon vai~ xoai`.
    Không có ai quấy rầy, nghe bản nhạc không lời mình thích từ bé.
    Tự mình lấy khí thế bằng 1 cốc bia.
    Hic...hic....hic...., chẳng có ai để chạm cốc cả.
    Thôi thì ..... uố..n.......d...zô.... một mình vậy
    a
    Được bluesky_hnvn sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 15/04/2003
  3. bluesky_hnvn

    bluesky_hnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm lại mới có một bữa cơm trưa phải nói là ngon vai~ xoai`.
    Không có ai quấy rầy, nghe bản nhạc không lời mình thích từ bé.
    Tự mình lấy khí thế bằng 1 cốc bia.
    Hic...hic....hic...., chẳng có ai để chạm cốc cả.
    Thôi thì ..... uố..n.......d...zô.... một mình vậy
    a
    Được bluesky_hnvn sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 15/04/2003
  4. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Dự định bùng3 tiết đầu,thế mà lại bùng cả 5 tiết.Thấy mình tội lỗi quá,lò mọ ra nhà thờ định rửa tội.Nhưng 1 kẻ ngoại đạo như mình thì lấy tư cách gì mà xưng tội Mà có lấy hết cả nước sông tam bạc rửa cũng chẳng hết tội.Dạo này mình tệ quá!Bùng học lien miên,lại chẳng thèm chép bài nữa.Bọn chúng nó thì thèo"suốt ngày trốn,mà kỳ nào cũng lĩnh học bổng"Hì 1 kẻ thông minh như mình thì học nhiều làm gì nhỉ?
    Nhưng cũng đành phải chấn chỉnh lại bản thân thôi,tệ quá rồi.
    sáng online,thấy handsomeboy cũng online,nhưng nó chẳng thèm gọi mình chắc nó giận,đúng là đồ trẻ con.Mình tức quá cũng chẳng thèm gọi.dở hơi!hai chị em giận nhau chỉ vì lão vuathuoclao ấy.ghét thật.
  5. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Dự định bùng3 tiết đầu,thế mà lại bùng cả 5 tiết.Thấy mình tội lỗi quá,lò mọ ra nhà thờ định rửa tội.Nhưng 1 kẻ ngoại đạo như mình thì lấy tư cách gì mà xưng tội Mà có lấy hết cả nước sông tam bạc rửa cũng chẳng hết tội.Dạo này mình tệ quá!Bùng học lien miên,lại chẳng thèm chép bài nữa.Bọn chúng nó thì thèo"suốt ngày trốn,mà kỳ nào cũng lĩnh học bổng"Hì 1 kẻ thông minh như mình thì học nhiều làm gì nhỉ?
    Nhưng cũng đành phải chấn chỉnh lại bản thân thôi,tệ quá rồi.
    sáng online,thấy handsomeboy cũng online,nhưng nó chẳng thèm gọi mình chắc nó giận,đúng là đồ trẻ con.Mình tức quá cũng chẳng thèm gọi.dở hơi!hai chị em giận nhau chỉ vì lão vuathuoclao ấy.ghét thật.
  6. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy thấy mệt và đau đầu wá, hậu quả của ngày hôm wa đây mà! Hôm wa đúng là 1 ngày mệt mỏi, chỉ toàn đi là đi, nhưng cũng thấy khoan khoái ... Sáng ra đã làm việc quá sức rùi, lại cong uỗn bia nữa chứ, trưa đi ăn cơm với thằng bạn thấy hứng hứng uống thử chén rượu Ong Đất - cũng phê thật, đến chiều vừa học về (sớm) là tập ngay, đang tập thì mấy thằng bạn đến rủ khao ăn Sam, dại gì mà không đi chứ, thế là lại ăn, lại bia ==> wá sức thật, đau đầu là phải ... Xong thì lại có việc đột xuất thế là phải thất hứa với bác vuathuoclao nhà ta, không bít chiều wa anh em bàn bạc thế nào rùi, có tiến triển gì tốt đẹp không nữa ... Về đến là mệt phờ râu vẫn cố xem cho hết Bao Công - đang cay mờ ... Trước khi đi ngủ để chuông 2 giờ kém 15 dậy xem bóng đá ( trận này không xem thì còn nói rì nữa ) chuông mãi mới dậy nổi ... Xem trận bóng đa thấy tức người, đành rằng mình là Fan của MU thì phải mong MU thắng rùi ( cũng không có cá cược rì hết, xem xuông thui ) thế nhưng nghĩ trận này hoà cũng tức, Henry tự nhiên có 2 bàn thắng dở hơi ... Sáng nay bảo nên thư viện ngồi đọc chuyện ( hay tiện thể ngủ gật cho đỡ mệt chiều đá bóng ) ai ngờ lại vô phòng Net, chắc nghiện rùi cũng nên ... ôi ...
    Nếu chỉ sống cho qua ngày ... Bao nhiêu mơ ước trôi qua tầm tay ...
  7. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy thấy mệt và đau đầu wá, hậu quả của ngày hôm wa đây mà! Hôm wa đúng là 1 ngày mệt mỏi, chỉ toàn đi là đi, nhưng cũng thấy khoan khoái ... Sáng ra đã làm việc quá sức rùi, lại cong uỗn bia nữa chứ, trưa đi ăn cơm với thằng bạn thấy hứng hứng uống thử chén rượu Ong Đất - cũng phê thật, đến chiều vừa học về (sớm) là tập ngay, đang tập thì mấy thằng bạn đến rủ khao ăn Sam, dại gì mà không đi chứ, thế là lại ăn, lại bia ==> wá sức thật, đau đầu là phải ... Xong thì lại có việc đột xuất thế là phải thất hứa với bác vuathuoclao nhà ta, không bít chiều wa anh em bàn bạc thế nào rùi, có tiến triển gì tốt đẹp không nữa ... Về đến là mệt phờ râu vẫn cố xem cho hết Bao Công - đang cay mờ ... Trước khi đi ngủ để chuông 2 giờ kém 15 dậy xem bóng đá ( trận này không xem thì còn nói rì nữa ) chuông mãi mới dậy nổi ... Xem trận bóng đa thấy tức người, đành rằng mình là Fan của MU thì phải mong MU thắng rùi ( cũng không có cá cược rì hết, xem xuông thui ) thế nhưng nghĩ trận này hoà cũng tức, Henry tự nhiên có 2 bàn thắng dở hơi ... Sáng nay bảo nên thư viện ngồi đọc chuyện ( hay tiện thể ngủ gật cho đỡ mệt chiều đá bóng ) ai ngờ lại vô phòng Net, chắc nghiện rùi cũng nên ... ôi ...
    Nếu chỉ sống cho qua ngày ... Bao nhiêu mơ ước trôi qua tầm tay ...
  8. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Xấu hổ quá!Mình ghét những ai đọc những gì thuộc về của mình,cho dù đó là nhật ký công cộng.
    Hôn nay,học đủ 5 tiết,cả lớp ngạc nhiên,lại còn dịch ngon lành bài dịch của cô,dịch nhắng nhít thế mà cũng đúng,chắc cô chẳng biết là mình chỉ dịch bài của cô trong 10 phút.2 tiết cuối của mr Tuấn Anh,tự dưng thấy xúc động đậy và thấy thầy đẹp trai hơn ngày thường rất nhiều.Rõ là thế,bởi thầy tuyên bố là sẽ không để ai dưới 6 điểm môn"britain in close".Mình mà không phải sinh viên năm cuối mình sẽ cưa thầy,bây giờ thì muộn mất rùi.Thầy nói "official"thì sau lần này là sẽ "good bye forever",nhưng dù sao vẫn còn gặp nhau vào đêm dạ hội hoá trang của khoa tuần tới cơ mà.Hì,tuần sau được lĩnh học bổng,khoẻ rùi,lại có tiền thích thật,thích nhất là lĩnh học bổng vào đúng sinh nhật của mình nữa chứHì sẽ nhật được nhiều quà.Ngày mai có nên về nhà không nhỉ?Mình muốn về quá thể,nhưng mới học được 4 câu lịch sử đảng,mà về lại phải gọi bố sang đón,chúng nó lại chê"tiểu thư",mà đạp xe về thì trời ơi:tôi chết đây!
    KHÔNG ĐƯỢC ĐỌC CỦA EM NỮA,AI MÀ ĐOC NHẬT KÝ CỦA EM THÌ SẼ BỊ LOÀ MẮT.EM NÓI THẬT ĐẤY!
  9. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Xấu hổ quá!Mình ghét những ai đọc những gì thuộc về của mình,cho dù đó là nhật ký công cộng.
    Hôn nay,học đủ 5 tiết,cả lớp ngạc nhiên,lại còn dịch ngon lành bài dịch của cô,dịch nhắng nhít thế mà cũng đúng,chắc cô chẳng biết là mình chỉ dịch bài của cô trong 10 phút.2 tiết cuối của mr Tuấn Anh,tự dưng thấy xúc động đậy và thấy thầy đẹp trai hơn ngày thường rất nhiều.Rõ là thế,bởi thầy tuyên bố là sẽ không để ai dưới 6 điểm môn"britain in close".Mình mà không phải sinh viên năm cuối mình sẽ cưa thầy,bây giờ thì muộn mất rùi.Thầy nói "official"thì sau lần này là sẽ "good bye forever",nhưng dù sao vẫn còn gặp nhau vào đêm dạ hội hoá trang của khoa tuần tới cơ mà.Hì,tuần sau được lĩnh học bổng,khoẻ rùi,lại có tiền thích thật,thích nhất là lĩnh học bổng vào đúng sinh nhật của mình nữa chứHì sẽ nhật được nhiều quà.Ngày mai có nên về nhà không nhỉ?Mình muốn về quá thể,nhưng mới học được 4 câu lịch sử đảng,mà về lại phải gọi bố sang đón,chúng nó lại chê"tiểu thư",mà đạp xe về thì trời ơi:tôi chết đây!
    KHÔNG ĐƯỢC ĐỌC CỦA EM NỮA,AI MÀ ĐOC NHẬT KÝ CỦA EM THÌ SẼ BỊ LOÀ MẮT.EM NÓI THẬT ĐẤY!
  10. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không vào vimaru, nhớ mọi người thật đó.
    Ngày hôm nay phải nói mình đã rất vui. Sáng tới chiều, đi chơi. Đi chơi zìa tự nhiên còn có tiền tiêu chứ, hì hì , thích ghê. Hôm nay mình và người bạn đó đã làm lành. Chà, thời gian qua quả là mình đã bỏ quên quá nhiều thứ. Bây giờ mình sẽ không để như vậy nữa. Mình sẽ cố gắng cân bằng tất cả.
    Cha, mệt quá.
    Một ngày thật tuyệt vời.
    No love so true as love that die untold
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này