1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary and Confidence!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ladyfirst24, 05/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không vào vimaru, nhớ mọi người thật đó.
    Ngày hôm nay phải nói mình đã rất vui. Sáng tới chiều, đi chơi. Đi chơi zìa tự nhiên còn có tiền tiêu chứ, hì hì , thích ghê. Hôm nay mình và người bạn đó đã làm lành. Chà, thời gian qua quả là mình đã bỏ quên quá nhiều thứ. Bây giờ mình sẽ không để như vậy nữa. Mình sẽ cố gắng cân bằng tất cả.
    Cha, mệt quá.
    Một ngày thật tuyệt vời.
    No love so true as love that die untold
  2. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi! Sao buồn ngủ thế này hả trời ... Đến mức online post bài còn buồn ngủ nữa là nói làm rì nữa đây?!?
    Nếu chỉ sống cho qua ngày ... Bao nhiêu mơ ước trôi qua tầm tay ...
  3. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi! Sao buồn ngủ thế này hả trời ... Đến mức online post bài còn buồn ngủ nữa là nói làm rì nữa đây?!?
    Nếu chỉ sống cho qua ngày ... Bao nhiêu mơ ước trôi qua tầm tay ...
  4. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Hôm vừa rồi họp box,đã nhớ là đi rồi thế mà mải đi với papa có chút việc kô bỏ dở được nên đành trễ hẹn ,tiếc quá. Phải đến mấy tháng mới gặp mặt papa nên hôm đó papa về mình sướng quá , kè kè bên cạnh suốt ngày ,bám càng cũng thích dù giờ lớn như thế này rùi .
    ----------------------------------------------------
    hôm nay vào pót mấy bài mà thấy chán kinh đi được ,cứ thấy bực bực ,nản quá chừng ,ngồi giết thời gian trên net mãi cũng thấy nhàm ,mới thấy một quán nhạc rock ,hôm nào mò vào nghe xem thế nào ,quái thế kô biết mình toàn chơi với toàn dân mê rock ,trong khi mình thì chịu với cái loại nhạc ấy .Để tối nay đi xem thử thế nào cái đã .....àh phải rủ thàng tuấn đi với mình mới được , nó chưa biết cái quán đó thì phải ......hờ hờ .......
    EVERYTHING I DO ,I DO IT FOR ME
  5. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Hôm vừa rồi họp box,đã nhớ là đi rồi thế mà mải đi với papa có chút việc kô bỏ dở được nên đành trễ hẹn ,tiếc quá. Phải đến mấy tháng mới gặp mặt papa nên hôm đó papa về mình sướng quá , kè kè bên cạnh suốt ngày ,bám càng cũng thích dù giờ lớn như thế này rùi .
    ----------------------------------------------------
    hôm nay vào pót mấy bài mà thấy chán kinh đi được ,cứ thấy bực bực ,nản quá chừng ,ngồi giết thời gian trên net mãi cũng thấy nhàm ,mới thấy một quán nhạc rock ,hôm nào mò vào nghe xem thế nào ,quái thế kô biết mình toàn chơi với toàn dân mê rock ,trong khi mình thì chịu với cái loại nhạc ấy .Để tối nay đi xem thử thế nào cái đã .....àh phải rủ thàng tuấn đi với mình mới được , nó chưa biết cái quán đó thì phải ......hờ hờ .......
    EVERYTHING I DO ,I DO IT FOR ME
  6. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    hic hic bây giờ mình cũng chẳng biết vui hay buồn đây
    đang ngồi online mà mình cứ nghĩ đi tận đâu ấy
    ước gì khi bước ra khỏi phòng net này có một thằng nào đó đâm vô người mình một phát(tất nhiên là không trúng he he ) thì khi đó mình mới tỉnh lại được và mình mới là mình
    [​IMG]
    ... ĐỜI SÓNG GIÓ ...TÌNH MÉO MÓ ... TIỀN CHẲNG CÓ ...
  7. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    hic hic bây giờ mình cũng chẳng biết vui hay buồn đây
    đang ngồi online mà mình cứ nghĩ đi tận đâu ấy
    ước gì khi bước ra khỏi phòng net này có một thằng nào đó đâm vô người mình một phát(tất nhiên là không trúng he he ) thì khi đó mình mới tỉnh lại được và mình mới là mình
    [​IMG]
    ... ĐỜI SÓNG GIÓ ...TÌNH MÉO MÓ ... TIỀN CHẲNG CÓ ...
  8. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Đã gần 1 tháng nay mới đeo kính trở lại, tự nhiên thấy hơi hơi khác lạ! Số là cách đây không lâu, đang đi đường thì thằng bạn cấp 2 lâu không gặp đi ngược đường nó ngứa tay thế nào mà tát mình 1 cái đau điếng, kính thì rơi ngay xuống đường ... xe sau nghiến cái rốp ... thế là không có kính đeo! Cũng 1 phần thấy dạo này hơi hâm hấp, tự nhiên không thích đeo kính nữa nên chưa mua ( mà lí do chính là móm ). Hôm nay mới mua được ... Lại đeo thui ...
    Nếu chỉ sống cho qua ngày ... Bao nhiêu mơ ước trôi qua tầm tay ...
  9. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Đã gần 1 tháng nay mới đeo kính trở lại, tự nhiên thấy hơi hơi khác lạ! Số là cách đây không lâu, đang đi đường thì thằng bạn cấp 2 lâu không gặp đi ngược đường nó ngứa tay thế nào mà tát mình 1 cái đau điếng, kính thì rơi ngay xuống đường ... xe sau nghiến cái rốp ... thế là không có kính đeo! Cũng 1 phần thấy dạo này hơi hâm hấp, tự nhiên không thích đeo kính nữa nên chưa mua ( mà lí do chính là móm ). Hôm nay mới mua được ... Lại đeo thui ...
    Nếu chỉ sống cho qua ngày ... Bao nhiêu mơ ước trôi qua tầm tay ...
  10. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Sao mình ghét những đứa có người yêu quá thể.khi hạnh phúc thì chẳng thấy đứa nào tới,khi giận nhau ùn ùn bò tới gặp mình.Đứa đang yêu,hành hạ mình cả buổi trưa,kể toàn chuyện vớ vẩn.Mình chăng hiểu chuyên đó trữ tình lãng mạn như thế nào với người đang yêu,nhưng mà đối với mình:đó là những chuyện của những kẻ bị...đao.Nó nói từ 12 giờ đến đến 6 giờ tối chẳng thèm quan tâm xem mắt mình díp vào như thế nào.Còn đứa đang giận người yêu thì chiếm cả buổi tối để kể lể"tao và lão ấy đi ăn cơm,gọi xong thức ăn thì hết cơm,lão ấy tức tối lôi tao về,đang về gặp thằng Tuấn đen,nó hỏi"hai mẹ con đi đâu đấy!"thế là mặt lão ấy sa sầm xuống,đi 1 đoạn,gặp thằng Quyết,lại hỏi"hai mẹ con đi ăn cơm về đấy à?"thế là hai đứa quay ra cãi nhau."Trời ơi!Còn lý do nào ngớ ngẩn hơn thế nữa không?Thế là mất toi 1 ngày tươi đẹp.yêu với đương sốt ruột!
    Được seabird82_hkid12 sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 19/04/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này