1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary and Confidence!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ladyfirst24, 05/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Sao mình ghét những đứa có người yêu quá thể.khi hạnh phúc thì chẳng thấy đứa nào tới,khi giận nhau ùn ùn bò tới gặp mình.Đứa đang yêu,hành hạ mình cả buổi trưa,kể toàn chuyện vớ vẩn.Mình chăng hiểu chuyên đó trữ tình lãng mạn như thế nào với người đang yêu,nhưng mà đối với mình:đó là những chuyện của những kẻ bị...đao.Nó nói từ 12 giờ đến đến 6 giờ tối chẳng thèm quan tâm xem mắt mình díp vào như thế nào.Còn đứa đang giận người yêu thì chiếm cả buổi tối để kể lể"tao và lão ấy đi ăn cơm,gọi xong thức ăn thì hết cơm,lão ấy tức tối lôi tao về,đang về gặp thằng Tuấn đen,nó hỏi"hai mẹ con đi đâu đấy!"thế là mặt lão ấy sa sầm xuống,đi 1 đoạn,gặp thằng Quyết,lại hỏi"hai mẹ con đi ăn cơm về đấy à?"thế là hai đứa quay ra cãi nhau."Trời ơi!Còn lý do nào ngớ ngẩn hơn thế nữa không?Thế là mất toi 1 ngày tươi đẹp.yêu với đương sốt ruột!
    Được seabird82_hkid12 sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 19/04/2003
  2. funlovingnn

    funlovingnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cuối tuần mệt mỏi! Mình sắp sửa lên thớt rồi mà chán học quá chỉ thích bùng tiết để đi chơi thôi. Dạo này mình play truant hơi nhiều dấy. Hì, cũng may mà cô giáo dễ tính .Chứ ko thì toi. Seabird nói đúng, học làm quái gì but mình cóc thông minh tẹo nào. Phương châm of của mình khác: HỌC LÀM GÌ CHO ĐẦU TO MẮT CẬN . Cứ play truant ra CHAT như này có phải thích không? He...He...
    Vịt con xấu xí !
  3. funlovingnn

    funlovingnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cuối tuần mệt mỏi! Mình sắp sửa lên thớt rồi mà chán học quá chỉ thích bùng tiết để đi chơi thôi. Dạo này mình play truant hơi nhiều dấy. Hì, cũng may mà cô giáo dễ tính .Chứ ko thì toi. Seabird nói đúng, học làm quái gì but mình cóc thông minh tẹo nào. Phương châm of của mình khác: HỌC LÀM GÌ CHO ĐẦU TO MẮT CẬN . Cứ play truant ra CHAT như này có phải thích không? He...He...
    Vịt con xấu xí !
  4. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Sáng chủ nhật mới được nghỉ học, dự định đi đá bóng tí cho vui vẻ ... 6h30 ngủ dậy thấy ngoài trời hơi ươn ướt 1 chút nhưng nghĩ là không sao nên vẫn xách xe đi đá bóng ... Ra đến sân tìm mỏi co mắt ?( sáng nay không đeo kính đi đá bóng ) cũng chẳng thấy thằng nào ... Tức chẳng làm đưọc rì ... híc ... Phóng về ... Vừa ra khỏi sân thì mưa rào như trút nước ... Cố gắng nhắm mắt nhắm mũi phóng ra đến ngoài Cầu Vượt trú mưa nhờ người wen ... Ngồi huyên thuyên 1h đồng hồ trời mới ngớt mưa, phóng vội ra hàng Net ngồi tí ... Trời lại mưa ... Về nhà cũng khổ ... Thui thì chat tiếp trưa về ...
    Nếu chỉ sống cho qua ngày ... Bao nhiêu mơ ước trôi qua tầm tay ...
  5. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Sáng chủ nhật mới được nghỉ học, dự định đi đá bóng tí cho vui vẻ ... 6h30 ngủ dậy thấy ngoài trời hơi ươn ướt 1 chút nhưng nghĩ là không sao nên vẫn xách xe đi đá bóng ... Ra đến sân tìm mỏi co mắt ?( sáng nay không đeo kính đi đá bóng ) cũng chẳng thấy thằng nào ... Tức chẳng làm đưọc rì ... híc ... Phóng về ... Vừa ra khỏi sân thì mưa rào như trút nước ... Cố gắng nhắm mắt nhắm mũi phóng ra đến ngoài Cầu Vượt trú mưa nhờ người wen ... Ngồi huyên thuyên 1h đồng hồ trời mới ngớt mưa, phóng vội ra hàng Net ngồi tí ... Trời lại mưa ... Về nhà cũng khổ ... Thui thì chat tiếp trưa về ...
    Nếu chỉ sống cho qua ngày ... Bao nhiêu mơ ước trôi qua tầm tay ...
  6. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Lạ quá nhỉ?mình cứ như là cái bao đựng chuyện tình yêu của chúng nó hay sao ấy.Hết đứa này lại đến đứa kia,mà mình đã yêu bao giờ đâu.
    Hôm nay nhận được thư học sinh,nó viết"cô ơi!Bạn Quang và bạn vinh đều nói yêu em.Cô khuyên em phải chọn ai?"Ặc...Cô mày đây,trải qua gần 21 cái xuân xanh mà vẫn chưa có 1 mảnh tình rách vắt vai,huống chi chúng mày mới học lớp 6.Chẳng biết phải khuyên chúng nó cái gì,Bởi vì bọn này không phải là bọn bạn mình,chúng nó dù sao vẫn còn là trẻ con,khuyên vớ vẩn,nó lại áp dụng linh tinh thì...mình sẽ chết như trong phim.Cuối cùng đành tặc lưỡi mà rằng"em hãy làm theo những gì con tim mách bảo".Hì,chỉ sợ lá thư này mà rơi vào tay cô hiệu trưởng thi...hết phim luôn.bây giờ thì thực sự mình ghét cái nick name"sư phụ tình yêu"rồi.Nó toàn mang tai hoạ cho mình.
  7. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Lạ quá nhỉ?mình cứ như là cái bao đựng chuyện tình yêu của chúng nó hay sao ấy.Hết đứa này lại đến đứa kia,mà mình đã yêu bao giờ đâu.
    Hôm nay nhận được thư học sinh,nó viết"cô ơi!Bạn Quang và bạn vinh đều nói yêu em.Cô khuyên em phải chọn ai?"Ặc...Cô mày đây,trải qua gần 21 cái xuân xanh mà vẫn chưa có 1 mảnh tình rách vắt vai,huống chi chúng mày mới học lớp 6.Chẳng biết phải khuyên chúng nó cái gì,Bởi vì bọn này không phải là bọn bạn mình,chúng nó dù sao vẫn còn là trẻ con,khuyên vớ vẩn,nó lại áp dụng linh tinh thì...mình sẽ chết như trong phim.Cuối cùng đành tặc lưỡi mà rằng"em hãy làm theo những gì con tim mách bảo".Hì,chỉ sợ lá thư này mà rơi vào tay cô hiệu trưởng thi...hết phim luôn.bây giờ thì thực sự mình ghét cái nick name"sư phụ tình yêu"rồi.Nó toàn mang tai hoạ cho mình.
  8. funlovingnn

    funlovingnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi, những tiết học buổi chiều thật là mệt mỏi &buồn ngủ quá...
    Thế là mình sang chỗ thằng bạn ngồi bói tay cho đỡ buồn ngủ . Trời , tưởng đỡ hơn ai dè cái thằng này xem bảo mình cả đời chỉ ngồi mà giữ thằng chồng đào hoa thôi.... Tức ơi là tức
    Hừm , mình ,nó ko lo giữ thì thôi lại đi giữ nó. .Còn khuya !!!
    Thế này thì cóc thèm lấy "trồng" cho tụi nó khóc luôn...Hi...Hi..
  9. funlovingnn

    funlovingnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi, những tiết học buổi chiều thật là mệt mỏi &buồn ngủ quá...
    Thế là mình sang chỗ thằng bạn ngồi bói tay cho đỡ buồn ngủ . Trời , tưởng đỡ hơn ai dè cái thằng này xem bảo mình cả đời chỉ ngồi mà giữ thằng chồng đào hoa thôi.... Tức ơi là tức
    Hừm , mình ,nó ko lo giữ thì thôi lại đi giữ nó. .Còn khuya !!!
    Thế này thì cóc thèm lấy "trồng" cho tụi nó khóc luôn...Hi...Hi..
  10. lovely_cat

    lovely_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không lên mạng nhớ mọi người quá ....nhưng mà chẳng hiểu sao mình không muốn viết cái gì hết ......Thôi có lẽ tốt nhất là mình nên về........Chán thế không biết .....sao nhiều lúc mình lại không thể hiểu được mình nữa là sao chứ?????????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này