1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary and Confidence!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ladyfirst24, 05/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Cái lành lạnh hình như làm cho con người trở lên cô đơn và buồn hơn thì phải . Một ngày nữa lại chuẩn bị chậm chạp trôi qua .
    sáng nay lại đi qua những con đường ấy , lòng lại nhớ lại những kỉ niệm ngày nào về anh . Con đường vẫn vậy nhưng con người thì không còn như vậy nữa . Một lời nói yêu vội vã , một cái nắm tay vội vàng và rồi một cuộc tình không trọn vẹn . Tất cả những gì về anh giờ chỉ còn là một hoài niệm - một hoài niệm không tên .
    Có nên tự thưởng cho mình cái gì không nhỉ ? dù sao thì mình cũng đã không còn bị ám ảnh bởi những cái đã qua nữa rồi . Nếu không có buổi sáng hôm nay khi đi qua con đường đó mình đã không khóc chứng tỏ là mình đã quên rồi .
    Chiều nay xem phim rồi thôi online xong sẽ rủ tụi bạn đi uống nước vậy .
    [​IMG]
    Bên cạnh người đàn ông thành đạt là người phụ nữ nhân hậu​
  2. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Tưởng tối về nhà sẽ được ngủ sớm và ngủ ngon nhưng tự nhiên thấy buồn buồn, chán chán ( cũng vì có chuyện thật mà) ===> Khó ngủ, lại mệt nữa, sáng hôm nay lại phải đi học sớm, không được ngủ muộn ... lại càng mệt thêm, cứ thế này thì sớm muộn cũng ốm ... Đến lớp thì không phải học (điều kiện khách quan) thế nên lại ngó vô hàng net! Hôm nay gió mùa đông bắc lại về, sáng dậy rét không chịu được, phóng ngoài đường người run lên bần bật, ăn bát bún vào mới thấy ấm dần lên, đây chắc là đợt rét cuối cùng của năm nay! Cố chịu đựng vài ngày nữa là lại mặc quần đùi cởi trần được rùi ...
    [​IMG]
    Never Been Kissed...[​IMG]
  3. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Tưởng tối về nhà sẽ được ngủ sớm và ngủ ngon nhưng tự nhiên thấy buồn buồn, chán chán ( cũng vì có chuyện thật mà) ===> Khó ngủ, lại mệt nữa, sáng hôm nay lại phải đi học sớm, không được ngủ muộn ... lại càng mệt thêm, cứ thế này thì sớm muộn cũng ốm ... Đến lớp thì không phải học (điều kiện khách quan) thế nên lại ngó vô hàng net! Hôm nay gió mùa đông bắc lại về, sáng dậy rét không chịu được, phóng ngoài đường người run lên bần bật, ăn bát bún vào mới thấy ấm dần lên, đây chắc là đợt rét cuối cùng của năm nay! Cố chịu đựng vài ngày nữa là lại mặc quần đùi cởi trần được rùi ...
    [​IMG]
    Never Been Kissed...[​IMG]
  4. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lạnh quá, trên người mình chỉ có phong phanh mỗi cái ao sơ mi và một cái áo phông khá dày. Vẫn lạnh. Đứng ngoài hành lang, thằng bạn mình ngêu ngao hát :" Lòng nghe cô đơn lạnh giá" rồi nói với mình " Không phải nghe nữa mà lạnh thật anh ạ".
    Ngồi trong lớp chẳng biết làm gì, chỉ ngồi chơi thôi. Thật buồn. Trong cái ngày như ngày hôm nay, ngoài trời thì lạnh, thư viện thì đóng cửa. Chẳng biết làm gì cả.
    Hết giờ học, cố đạp xe về ăn cơm rồi đi chơi thôi. À đã cả tuần nay mình chưa về thăm bố mẹ, chiều nay lên net xong thì về quan nhà một chút, tặng mẹ cái gì đó nhân ngày 8/3 rồi phải xin tiềm mai đi chơi thôi. Sống xa bố mẹ thật là chán quá


    I don't want to live without the_river
  5. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lạnh quá, trên người mình chỉ có phong phanh mỗi cái ao sơ mi và một cái áo phông khá dày. Vẫn lạnh. Đứng ngoài hành lang, thằng bạn mình ngêu ngao hát :" Lòng nghe cô đơn lạnh giá" rồi nói với mình " Không phải nghe nữa mà lạnh thật anh ạ".
    Ngồi trong lớp chẳng biết làm gì, chỉ ngồi chơi thôi. Thật buồn. Trong cái ngày như ngày hôm nay, ngoài trời thì lạnh, thư viện thì đóng cửa. Chẳng biết làm gì cả.
    Hết giờ học, cố đạp xe về ăn cơm rồi đi chơi thôi. À đã cả tuần nay mình chưa về thăm bố mẹ, chiều nay lên net xong thì về quan nhà một chút, tặng mẹ cái gì đó nhân ngày 8/3 rồi phải xin tiềm mai đi chơi thôi. Sống xa bố mẹ thật là chán quá


    I don't want to live without the_river
  6. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Trời lại hơi se lạnh đấy , có biêt không anh? anh nhớ giwũ gìn sức khoẻ nhé ! có thể anh chưa quen với thời tiết như thế này đâu ! Lại một ngày nữa trôi qua vô vị . Em thấy mình sống mà trống rỗng quá chừng . Mỗi ngày trôi qua em lạ tự trách mình nhiều hơn ! em ghét cuộc sống vì nó làm cho em ngày càng xa anh hơn ! em ghét chính bản thân mình vì đã để anh ra đi mà em không cố giữ lại mặc dù em biết em cần anh rất nhiều ! chắc anh thất vọng về em nhiều lắm nên mới quay mặt bước đi mà không nói với em câu nào ! mai sẽ là 8-3 , em rất muón gặp anh , em muốn ở bên anh như trong sự tưởng tượng của chúnh mình hồi trước . nhưng mong ước cũng mãi chỉ là ước mong khi mà thời gian chẳng hai lần quay lại ! em chỉ muốn nói rằng em nhớ anh rất nhiều , thật sự là em cần anh ở bên em ! em chẳng biết làm sao để anh quay lại , em chẳng biết làm thế nào để gặp anh ! ở gần nhau thế mà sao xa cách qua chừng ! thà anh dừng bao giờ về VN , thà em không bao giờ gặp anh , không bao giờ có buổi chiều ấy thì em dã không phải cô đơn và trống trải đến như thế này phải không anh ? Anh có thể quên nhưng làm sao em có thể coi như chúng ta chưa hề gặp nhau đây ? có phải em đã mãi mãi mất anh không anh?
    tình yêu và sự xa cách giông như lửa và gió ! có thể lửa sẽ tắt cũng có thể lửa sẽ cháy bùng lên !
  7. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Trời lại hơi se lạnh đấy , có biêt không anh? anh nhớ giwũ gìn sức khoẻ nhé ! có thể anh chưa quen với thời tiết như thế này đâu ! Lại một ngày nữa trôi qua vô vị . Em thấy mình sống mà trống rỗng quá chừng . Mỗi ngày trôi qua em lạ tự trách mình nhiều hơn ! em ghét cuộc sống vì nó làm cho em ngày càng xa anh hơn ! em ghét chính bản thân mình vì đã để anh ra đi mà em không cố giữ lại mặc dù em biết em cần anh rất nhiều ! chắc anh thất vọng về em nhiều lắm nên mới quay mặt bước đi mà không nói với em câu nào ! mai sẽ là 8-3 , em rất muón gặp anh , em muốn ở bên anh như trong sự tưởng tượng của chúnh mình hồi trước . nhưng mong ước cũng mãi chỉ là ước mong khi mà thời gian chẳng hai lần quay lại ! em chỉ muốn nói rằng em nhớ anh rất nhiều , thật sự là em cần anh ở bên em ! em chẳng biết làm sao để anh quay lại , em chẳng biết làm thế nào để gặp anh ! ở gần nhau thế mà sao xa cách qua chừng ! thà anh dừng bao giờ về VN , thà em không bao giờ gặp anh , không bao giờ có buổi chiều ấy thì em dã không phải cô đơn và trống trải đến như thế này phải không anh ? Anh có thể quên nhưng làm sao em có thể coi như chúng ta chưa hề gặp nhau đây ? có phải em đã mãi mãi mất anh không anh?
    tình yêu và sự xa cách giông như lửa và gió ! có thể lửa sẽ tắt cũng có thể lửa sẽ cháy bùng lên !
  8. abusayyaf_hp

    abusayyaf_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 ngày bình thường như mọi ngày bình thường khác , sáng ra bật nhạc 1 chút cho thêm phần sôi động , loanh quanh kiểu gì mà mất khoảng 2 tiếng . Lúc này 10h , chẳng biết làm việc gì nữa , đành lục tủ lôi đôi gương xe máy ra lắp
    từ trước đến mình ghét lắp gương xe thế ko biết , mấy hôm trước có ý định chống lại chính quyền cơ , nhưng mà nghĩ lại , nếu mà bị hỏi vài lần vì cái tội ko lắp gương thì cũng rách việc
    nên đành thế thôi , lắp xong rồi mà chẳng muốn đi xe nữa ( ước gì mình có ô tô đi nhở )
    chondauyeuthuong
  9. abusayyaf_hp

    abusayyaf_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 ngày bình thường như mọi ngày bình thường khác , sáng ra bật nhạc 1 chút cho thêm phần sôi động , loanh quanh kiểu gì mà mất khoảng 2 tiếng . Lúc này 10h , chẳng biết làm việc gì nữa , đành lục tủ lôi đôi gương xe máy ra lắp
    từ trước đến mình ghét lắp gương xe thế ko biết , mấy hôm trước có ý định chống lại chính quyền cơ , nhưng mà nghĩ lại , nếu mà bị hỏi vài lần vì cái tội ko lắp gương thì cũng rách việc
    nên đành thế thôi , lắp xong rồi mà chẳng muốn đi xe nữa ( ước gì mình có ô tô đi nhở )
    chondauyeuthuong
  10. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay minh điên thế không biết, mất toi 1 trận đá bóng mà chẳng làm được cái gì cả. Loay hoay xem hộ người ta cái máy mà sắp đến giờ ra sân, vẫn chưa config xong. Bảo để đấy mai làm tiếp thì người ta kêu làm cố tí nữa cho xong đi, thế là mình lại cố tí nữa, he he. Ngẩng đầu lên thì 6h mà máy vẫn chưa làm xong, đành để đấy mai phang tiếp, k đi đá được, thế mới điên chứ .

    YRML - hehe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này