1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary and Confidence!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ladyfirst24, 05/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Buổi học cuối cùng trước khi nghỉ 5 ngày cũng đã kết thúc ... Chẳng ra sao cả ... Sáng hôm wa không đi chào cờ, chiều đến nghe các bạn nói bị phạt điểm ... giật thót cả mình, chẳng hiểu kiểu rì nữa, sao cái số mình nó đen thế không bít nữa, híc ... Sáng lại phải ngồi viết đơn xin lao động giảm điểm, đi tìm các thầy để xin chữ kí thì chẳng gặp thầy nào, lại phải đến chiều mới xin được, híc ... khổ thế không bít nữa, được nghỉ vài ngày cũng không yên được ... Thôi thì kệ ...
    Nếu chỉ sống cho qua ngày ... Bao nhiêu mơ ước trôi qua tầm tay ...
  2. than_bai-comeback

    than_bai-comeback Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    haha đen choi thằng bạn mình quá thể luôn
    mình dáng nhẽ phải bị phạt điểm nhiều hơn nó mà chẳng bị sao cả
    [/img][http://www.webdeveloper.com/animations/bnifiles/rocketl.gif]
  3. than_bai-comeback

    than_bai-comeback Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    haha đen choi thằng bạn mình quá thể luôn
    mình dáng nhẽ phải bị phạt điểm nhiều hơn nó mà chẳng bị sao cả
    [/img][http://www.webdeveloper.com/animations/bnifiles/rocketl.gif]
  4. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Thiên hạ đi chơi hết rùi.Chán thật.Học chẳng vào nữa...
  5. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Thiên hạ đi chơi hết rùi.Chán thật.Học chẳng vào nữa...
  6. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    30/4 - Sau nhiều ngày mệt mỏi mới có 1 hôm ở nhà ngủ thấy khoẻ wá, đi chơi hôm nay cũng chẳng vui vẻ rì, ở nhà có khi lại là giải pháp đúng đắn ... Tối nay tranh thủ đi tí thì đã thấy hơi bực rồi, lại còn có người dám lừa mình nữa chứ, chờ đấy nhóc nhé ... Sáng mai lên đường sớm, hi vọng là không bị mưa, có mưa thì đi 1 lúc mưa cũng được không thì chúng nó lại lười ...
    Nếu chỉ sống cho qua ngày ... Bao nhiêu mơ ước trôi qua tầm tay ...
  7. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    30/4 - Sau nhiều ngày mệt mỏi mới có 1 hôm ở nhà ngủ thấy khoẻ wá, đi chơi hôm nay cũng chẳng vui vẻ rì, ở nhà có khi lại là giải pháp đúng đắn ... Tối nay tranh thủ đi tí thì đã thấy hơi bực rồi, lại còn có người dám lừa mình nữa chứ, chờ đấy nhóc nhé ... Sáng mai lên đường sớm, hi vọng là không bị mưa, có mưa thì đi 1 lúc mưa cũng được không thì chúng nó lại lười ...
    Nếu chỉ sống cho qua ngày ... Bao nhiêu mơ ước trôi qua tầm tay ...
  8. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    1/5 - Lại 1 ngày lễ khác - 1 trong số 5 ngày nghỉ lần này - Chỉ khác với ngày hôm wa là hôm nay đã ra khỏi nhà, đi chơi xa 1 chút cho khuây khỏa ... Sáng sớm gần 5h đã dậy, làm vệ sinh cá nhân xong xuôi vẫn wá sớm, lại mang những thứ linh tinh ra làm và nghịch. Đi ăn bát bún cho khoẻ, mua thêm gói xôi về vừa ăn thêm vừa ngồi xem đá bóng ( VTV3 phát lại trận AC Milan - Ajax mà mình chưa xem ). Mãi gần 8h chúng nó mới đến đông đủ ... lên đường ... Thẳng tiến tới địa danh đầu tiên đã lên lịch : Hồ Yên Trung ... Sau các thủ tục linh tinh, đã thuê được 1 chiếc thuyền để đi sang 1 đảo nhỏ ( gọi là đảo cho sang ) tiếp đó là các tiết mục ăn uống liên hoan và cờ bạc ... Chán chê rủ nhau đi bơi, mình cũng thi thố chút vì lâu lâu không được nghịch nước ... Chơi chán lại lên đường tiếp ... Mục tiêu phía trước là Đảo Tuần Châu và Bãi Cháy! Đi ra đến đó chỉ thấy khoẻ chụp ảnh, rủ vào thì lại ngại và sợ muộn không đi được nhiều, thế là chỉ đi thăm quan, uống nước, chấm hết ... khoảng gần 5h lên đường về Hải Phòng, về đến nơi cũng đã 6h30, lao vào ăn bánh đa rùi đi uống nước tiếp ... 8h10 chia tay ra về, đứa nào cũng nói bùn ngủ, thui thì tha cho chúng nó, hôm khác vậy ... Còn mình thì chưa muốn về, muốn vô Net chút ... Hơi nhớ ...
    Nếu chỉ sống cho qua ngày ... Bao nhiêu mơ ước trôi qua tầm tay ...
  9. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    1/5 - Lại 1 ngày lễ khác - 1 trong số 5 ngày nghỉ lần này - Chỉ khác với ngày hôm wa là hôm nay đã ra khỏi nhà, đi chơi xa 1 chút cho khuây khỏa ... Sáng sớm gần 5h đã dậy, làm vệ sinh cá nhân xong xuôi vẫn wá sớm, lại mang những thứ linh tinh ra làm và nghịch. Đi ăn bát bún cho khoẻ, mua thêm gói xôi về vừa ăn thêm vừa ngồi xem đá bóng ( VTV3 phát lại trận AC Milan - Ajax mà mình chưa xem ). Mãi gần 8h chúng nó mới đến đông đủ ... lên đường ... Thẳng tiến tới địa danh đầu tiên đã lên lịch : Hồ Yên Trung ... Sau các thủ tục linh tinh, đã thuê được 1 chiếc thuyền để đi sang 1 đảo nhỏ ( gọi là đảo cho sang ) tiếp đó là các tiết mục ăn uống liên hoan và cờ bạc ... Chán chê rủ nhau đi bơi, mình cũng thi thố chút vì lâu lâu không được nghịch nước ... Chơi chán lại lên đường tiếp ... Mục tiêu phía trước là Đảo Tuần Châu và Bãi Cháy! Đi ra đến đó chỉ thấy khoẻ chụp ảnh, rủ vào thì lại ngại và sợ muộn không đi được nhiều, thế là chỉ đi thăm quan, uống nước, chấm hết ... khoảng gần 5h lên đường về Hải Phòng, về đến nơi cũng đã 6h30, lao vào ăn bánh đa rùi đi uống nước tiếp ... 8h10 chia tay ra về, đứa nào cũng nói bùn ngủ, thui thì tha cho chúng nó, hôm khác vậy ... Còn mình thì chưa muốn về, muốn vô Net chút ... Hơi nhớ ...
    Nếu chỉ sống cho qua ngày ... Bao nhiêu mơ ước trôi qua tầm tay ...
  10. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    1-5 năm nào cũng như vậy hết sao hả trời
    Mình chẳng biết phải làm gì vào hôm nay nữa chán quá.Cả ngày hôm nay mình chỉ ngủ và ngủ .....
    [​IMG]
    ... ĐỜI SÓNG GIÓ ...TÌNH MÉO MÓ ... TIỀN CHẲNG CÓ ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này