1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary and Confidence!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ladyfirst24, 05/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. em_chua_biet_yeu

    em_chua_biet_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cáu với 2 anh marco với devil quá , hic tự dưng lại kể chuyện đó ra .
    Love means never having to say you're sorry
  2. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Ngày 26/2/02
    7h30' có mặt tại trường,ngồi chơi không cả tiết 1,tiết 2 tôi quyết định chống buồn ngủ bằng cách theo bọn khoa xã hội đi dự giờ tiết GDCD ở lớp 9a.Cả khoa ngoại ngữ đợt này chỉ có mỗi 2 đứa:tôi và Nhàn,vậy nên gdcd không thuộc về chuyên môn nhưng 2 đứa tôi vẫn quyết định dự giờ.Thực ra bọn tôi muốn tham khảo cách giáo viên ổn định lớp và cách giảng.Nhưng khi ngồi nghe giảng 2 đứa mới chợt vỡ lẽ ra 1 điều:kiến thức mình tệ quá,chuột thời gian cắn thủng lung tung cả.Chúng tôi ngồi im,nghe ngóng một cách tập trung trong khoảng 30' đầu,khoảng thời gian còn lại là mắt bắt đầu lơ láo,ngó lung tung,chẳng còn sự tạp trung như trước nữa..Nhìn ngắm một lúc 2 đứa ngoại đạo bọn tôi chợt phát hiện ra:bọn lớp 9 này còn già hơn cả các cô giáo sv...Buổi chiều,tôi đến lớp,lần này đã bình tĩnh hơn rất nhiều.Nhưng quả thật chúng tôi thật sự như phát điên lên với bọn quỷ con này.Bọn này nghịch kinh khủng,đứa thì không làm bài tập,đứa thì không đeo khăn quàng,đứa mải đá bóng vào lớp muộn...Những lúc ấy tôi chỉ muốn cộc cho mỗi đứa một nhát u đầu thôi.Hết 15' tiếp xúc với học sinh đàu giờ đã hết,chúng tôi rút về"pháo đài bất khả xâm phạm"ngồi tính kế trị bọn cứng đàu này và đợi đến giờ ra chơi.Bọn tôi căn giờ là cứ khoảng 2,3' cuối là cả đoàn lại 3 chân 4 cẳng chạy đến đứng cửa lớp mình chủ nhiệm,chỉ chờ tiếng trống"tùng",giáo viên ra ngoài là nhảy bổ vào lớp.Ấy là cả bọn rút ra bài học xương máu của 10 chiến sĩ cảm tử chủ nhiệm 3 lớp buổi sáng,nghe tiếng trống mới đủng đỉnh xách cặp lên lớp,bọn quỷ sứ ấy đã chạy túa hết ra ngoài,mặc xác các thầy cô giáo"rởm" đứng dở mếu,dở khóc giữa lớp chỉ còn lèo tèo vài mạng.Mặc dù nhảy vào lớp rất nhanh nhưng một số ông tướng đã ôm bóng chạy biến ra ngoài lớp.Lớp còn hơn nửa già học sinh,chúng tôi yêu cầu các em làm sơ yếu lý lịch trích ngang.Khi thu xong,cả bọn mang lên văn phong đọc,đọc xong thì cả 3 đứa cười quặn cả ruột,cười xong mới thấy cơn giận bốc lên ngùn ngụt.VD:
    Họ và tên:Dương quí nơi
    Nhiệm vụ:tổ viên
    Bố:nguyễn văn ngấc
    Mẹ:hà thị hoa
    Sở thích:cờ bạc
    Ước mơ:Thủ trưởng bộ ăn cắp.
    VD2:
    Họ và tên:Bùi cu ban
    Bố bùi cu lưu
    ........................................
    Nói chung là còn nhiều,nhưng để hôm nào rỗi tôi viết tiếp....
    it's me,not you or nobody,only it's me.
  3. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Ngày 26/2/02
    7h30' có mặt tại trường,ngồi chơi không cả tiết 1,tiết 2 tôi quyết định chống buồn ngủ bằng cách theo bọn khoa xã hội đi dự giờ tiết GDCD ở lớp 9a.Cả khoa ngoại ngữ đợt này chỉ có mỗi 2 đứa:tôi và Nhàn,vậy nên gdcd không thuộc về chuyên môn nhưng 2 đứa tôi vẫn quyết định dự giờ.Thực ra bọn tôi muốn tham khảo cách giáo viên ổn định lớp và cách giảng.Nhưng khi ngồi nghe giảng 2 đứa mới chợt vỡ lẽ ra 1 điều:kiến thức mình tệ quá,chuột thời gian cắn thủng lung tung cả.Chúng tôi ngồi im,nghe ngóng một cách tập trung trong khoảng 30' đầu,khoảng thời gian còn lại là mắt bắt đầu lơ láo,ngó lung tung,chẳng còn sự tạp trung như trước nữa..Nhìn ngắm một lúc 2 đứa ngoại đạo bọn tôi chợt phát hiện ra:bọn lớp 9 này còn già hơn cả các cô giáo sv...Buổi chiều,tôi đến lớp,lần này đã bình tĩnh hơn rất nhiều.Nhưng quả thật chúng tôi thật sự như phát điên lên với bọn quỷ con này.Bọn này nghịch kinh khủng,đứa thì không làm bài tập,đứa thì không đeo khăn quàng,đứa mải đá bóng vào lớp muộn...Những lúc ấy tôi chỉ muốn cộc cho mỗi đứa một nhát u đầu thôi.Hết 15' tiếp xúc với học sinh đàu giờ đã hết,chúng tôi rút về"pháo đài bất khả xâm phạm"ngồi tính kế trị bọn cứng đàu này và đợi đến giờ ra chơi.Bọn tôi căn giờ là cứ khoảng 2,3' cuối là cả đoàn lại 3 chân 4 cẳng chạy đến đứng cửa lớp mình chủ nhiệm,chỉ chờ tiếng trống"tùng",giáo viên ra ngoài là nhảy bổ vào lớp.Ấy là cả bọn rút ra bài học xương máu của 10 chiến sĩ cảm tử chủ nhiệm 3 lớp buổi sáng,nghe tiếng trống mới đủng đỉnh xách cặp lên lớp,bọn quỷ sứ ấy đã chạy túa hết ra ngoài,mặc xác các thầy cô giáo"rởm" đứng dở mếu,dở khóc giữa lớp chỉ còn lèo tèo vài mạng.Mặc dù nhảy vào lớp rất nhanh nhưng một số ông tướng đã ôm bóng chạy biến ra ngoài lớp.Lớp còn hơn nửa già học sinh,chúng tôi yêu cầu các em làm sơ yếu lý lịch trích ngang.Khi thu xong,cả bọn mang lên văn phong đọc,đọc xong thì cả 3 đứa cười quặn cả ruột,cười xong mới thấy cơn giận bốc lên ngùn ngụt.VD:
    Họ và tên:Dương quí nơi
    Nhiệm vụ:tổ viên
    Bố:nguyễn văn ngấc
    Mẹ:hà thị hoa
    Sở thích:cờ bạc
    Ước mơ:Thủ trưởng bộ ăn cắp.
    VD2:
    Họ và tên:Bùi cu ban
    Bố bùi cu lưu
    ........................................
    Nói chung là còn nhiều,nhưng để hôm nào rỗi tôi viết tiếp....
    it's me,not you or nobody,only it's me.
  4. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu ông trời hôm nay làm sao, đang không dưng mưa như trút nước thế này, làm cho trận bóng không thể diễn ra được, híc ... Hôm nay đang hứng thú, người thì thấy khoẻ nhất trong vòng ... 1 tháng wa ... Thế mà lại không đá được ... Lại phải online cho vui ... Trời sau cơn mưa đẹp thật, thế này đi chơi thích phải bít ... Có lẽ lát nữa xách xe đi lượn cho khuây khoả ...
    Nếu chỉ sống cho qua ngày ... Bao nhiêu mơ ước trôi qua tầm tay ...
  5. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu ông trời hôm nay làm sao, đang không dưng mưa như trút nước thế này, làm cho trận bóng không thể diễn ra được, híc ... Hôm nay đang hứng thú, người thì thấy khoẻ nhất trong vòng ... 1 tháng wa ... Thế mà lại không đá được ... Lại phải online cho vui ... Trời sau cơn mưa đẹp thật, thế này đi chơi thích phải bít ... Có lẽ lát nữa xách xe đi lượn cho khuây khoả ...
    Nếu chỉ sống cho qua ngày ... Bao nhiêu mơ ước trôi qua tầm tay ...
  6. em_chua_biet_yeu

    em_chua_biet_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 ngày thứ 7 nữa đến , sao mình ghét ngày này thế ko biết . Tối ra đường toàn gặp đôi mà não hết cả lòng .
    Chờ 1 cú phone mà chẳng thấy..............
    Love means never having to say you're sorry
  7. em_chua_biet_yeu

    em_chua_biet_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 ngày thứ 7 nữa đến , sao mình ghét ngày này thế ko biết . Tối ra đường toàn gặp đôi mà não hết cả lòng .
    Chờ 1 cú phone mà chẳng thấy..............
    Love means never having to say you're sorry
  8. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thi xong,té về nhà luôn.Chăng biết kết quả thế nào.Mình bốc thăm vào trúng topic"only a madman would chosse to live in large modern city".Mình phải for cái topic này.Chuyện nhỏ.Nhưng khi mình nói xong cô hỏi một câu"Do you think i'm a madwoman?"trời cô đang sống ở "modern city"mờ.Mình choáng quá nhưng cũng vẫn phải trả lời"No.it depends on your work.".Chẳng niết thế nào nữa.Chỉ thấy cô cười rồi cho ra...
    it's me,not you or nobody,only it's me.
  9. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thi xong,té về nhà luôn.Chăng biết kết quả thế nào.Mình bốc thăm vào trúng topic"only a madman would chosse to live in large modern city".Mình phải for cái topic này.Chuyện nhỏ.Nhưng khi mình nói xong cô hỏi một câu"Do you think i'm a madwoman?"trời cô đang sống ở "modern city"mờ.Mình choáng quá nhưng cũng vẫn phải trả lời"No.it depends on your work.".Chẳng niết thế nào nữa.Chỉ thấy cô cười rồi cho ra...
    it's me,not you or nobody,only it's me.
  10. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Chúng nó gọi điện báo là mình được 8 điểm môn speaking.Cao nhất là 9,mà chỉ có 3 đứa được.Chúng nó nói"tại mày for hùng hồn quá,tao ở ngoài còn nghe thấy cơ mà...".châc...Đã bốc vào for thì phải bảo vệ đến cùng chứ...ai mà thấu là cô cũng....Nhưng trời ơi!% trình mà chỉ được 8 thì....
    it's me,not you or nobody,only it's me.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này