1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary and Confidence!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ladyfirst24, 05/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay minh điên thế không biết, mất toi 1 trận đá bóng mà chẳng làm được cái gì cả. Loay hoay xem hộ người ta cái máy mà sắp đến giờ ra sân, vẫn chưa config xong. Bảo để đấy mai làm tiếp thì người ta kêu làm cố tí nữa cho xong đi, thế là mình lại cố tí nữa, he he. Ngẩng đầu lên thì 6h mà máy vẫn chưa làm xong, đành để đấy mai phang tiếp, k đi đá được, thế mới điên chứ .

    YRML - hehe
  2. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Sang nay là thứ 7 , mình ngủ dậy hơi muộn , khoảng 9h30 , lấy xe đi ăn sáng nhưng mà chẳng còn cái gì để ăn cả , chán quá , sao hôm nay là 8-3 mà mình chẳng thấy hứng thú như mọi năm gì cả ... lòng vòng 1 chút xem người ta bán hoa có đông ko , rồi vào quán NÉT và ... té về ăn cơm .
    Tình là giọt đắng hay tiếng mưa rơi nghe tí tách buồn
  3. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Sang nay là thứ 7 , mình ngủ dậy hơi muộn , khoảng 9h30 , lấy xe đi ăn sáng nhưng mà chẳng còn cái gì để ăn cả , chán quá , sao hôm nay là 8-3 mà mình chẳng thấy hứng thú như mọi năm gì cả ... lòng vòng 1 chút xem người ta bán hoa có đông ko , rồi vào quán NÉT và ... té về ăn cơm .
    Tình là giọt đắng hay tiếng mưa rơi nghe tí tách buồn
  4. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Mùng 8 tháng 3 năm nay lại rơi ngay vào thứ 7 - một ngày nghỉ, và theo đúng nghĩa của ngày nghỉ thì sáng dậy muộn, chẳng đi đâu cả! Ấy thế mà sáng nay đâu có ngủ muộn được, đêm nằm ngủ mà người đau khắp chỗ, sáng ra không thể nhấc mình lên được nữa, nhưng lại càng không thể nằm lâu được vì đau đầu wá (Chẳng hiểu tại sao lại thế nữa chứ, hôm qua mình có làm việc gì quá sức đâu,lạ thật). Đành dậy làm vài ba động tác thể dục mới lấy lại 1 chút sinh khí! Loanh quanh 1 chút đã đến giờ ăn trưa rùi! Chiều lại có hẹn với bọn bạn cấp 3 nữa chứ (Chả là anh em tổ chức cho chị em ăn một bữa mờ) thui thì đi ra ngoài chơi cho thoải mái đầu óc! Nhưng trước khi đến chỗ hẹn thì cũng phải online 1 lúc mới được ===> Tác phẩm này mới được ra đời!
    [​IMG]
    Never Been Kissed ... And ...
  5. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Mùng 8 tháng 3 năm nay lại rơi ngay vào thứ 7 - một ngày nghỉ, và theo đúng nghĩa của ngày nghỉ thì sáng dậy muộn, chẳng đi đâu cả! Ấy thế mà sáng nay đâu có ngủ muộn được, đêm nằm ngủ mà người đau khắp chỗ, sáng ra không thể nhấc mình lên được nữa, nhưng lại càng không thể nằm lâu được vì đau đầu wá (Chẳng hiểu tại sao lại thế nữa chứ, hôm qua mình có làm việc gì quá sức đâu,lạ thật). Đành dậy làm vài ba động tác thể dục mới lấy lại 1 chút sinh khí! Loanh quanh 1 chút đã đến giờ ăn trưa rùi! Chiều lại có hẹn với bọn bạn cấp 3 nữa chứ (Chả là anh em tổ chức cho chị em ăn một bữa mờ) thui thì đi ra ngoài chơi cho thoải mái đầu óc! Nhưng trước khi đến chỗ hẹn thì cũng phải online 1 lúc mới được ===> Tác phẩm này mới được ra đời!
    [​IMG]
    Never Been Kissed ... And ...
  6. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    cả nhà cho em hỏi 8-3 là ngày gì thế ạ ? hic ! hình như em không có khái niệm về ngày này và trong ngày này em cũng chẳng tồn tại ! nói chung là bùn không chịu được ! ai mà gặp em thì làm ơn đừng nhắc đến ngày này nhé !
    tình yêu và sự xa cách giông như lửa và gió ! có thể lửa sẽ tắt cũng có thể lửa sẽ cháy bùng lên !
  7. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    cả nhà cho em hỏi 8-3 là ngày gì thế ạ ? hic ! hình như em không có khái niệm về ngày này và trong ngày này em cũng chẳng tồn tại ! nói chung là bùn không chịu được ! ai mà gặp em thì làm ơn đừng nhắc đến ngày này nhé !
    tình yêu và sự xa cách giông như lửa và gió ! có thể lửa sẽ tắt cũng có thể lửa sẽ cháy bùng lên !
  8. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 8/3 rồi. May mà hôm qua mình kiếm được 2 bông hoa xịn tặng được đó. Sáng đến lớp thấy lớp C4 đang trang hoàng lớp mừng ngày 8/3. Ức không chịu được vì lớp mình vẫn phải học. Thôi đành gọi em gái mình ra tặng hoa rồi lên lớp vậy
    Cả buổi hôm nay mấy lớp 12 bật nhạc ầm ỹ lên chẳng học được gì cả. Chán chả buồn chết. Mình chỉ mong cho chóng hết giờ để ra tặng hoa cho chị autumn_heart thôi
    Vậy mà chả thấy chị đâu cả. Đến nhà chị thì không có ai. Thôi đem tặng the_river vậy nhưng lại không biết nhà nàng này ở đâu cả. Cũng đành vác qua tặng bác linhlovelt nhà ta thôi rồi về thui. Chán quá.
    Chiều lớp mình rủ đi ăn chè mừng ngày trọng đại này. Một mình mình vạng hết 2 cuốc rưỡi và dành chức vô địch ăn nhiều ( hơn cả an_an_an cơ mà ). Phần thưởng là ... một cốc chè nữa. Oạch bó tay thôi. Dắt cái xe ra mà vẫn chưa thấy bóng dáng bà chị thân yêu của mình đâu cả. Đành đi với thằng bạn vậy. Đi được một đoạn đến cổng giảng đường ĐHHH thì thấy chị kia rồi . Sướng quá nhảy sang xe chị thôi. Bay giờ thì chị lại bắt mình ngồi một mình trong hàng net để chị về ăn cơm tí chị ra đón. Khốn khổ thế hả trời


    I don't want to live without the_river
  9. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 8/3 rồi. May mà hôm qua mình kiếm được 2 bông hoa xịn tặng được đó. Sáng đến lớp thấy lớp C4 đang trang hoàng lớp mừng ngày 8/3. Ức không chịu được vì lớp mình vẫn phải học. Thôi đành gọi em gái mình ra tặng hoa rồi lên lớp vậy
    Cả buổi hôm nay mấy lớp 12 bật nhạc ầm ỹ lên chẳng học được gì cả. Chán chả buồn chết. Mình chỉ mong cho chóng hết giờ để ra tặng hoa cho chị autumn_heart thôi
    Vậy mà chả thấy chị đâu cả. Đến nhà chị thì không có ai. Thôi đem tặng the_river vậy nhưng lại không biết nhà nàng này ở đâu cả. Cũng đành vác qua tặng bác linhlovelt nhà ta thôi rồi về thui. Chán quá.
    Chiều lớp mình rủ đi ăn chè mừng ngày trọng đại này. Một mình mình vạng hết 2 cuốc rưỡi và dành chức vô địch ăn nhiều ( hơn cả an_an_an cơ mà ). Phần thưởng là ... một cốc chè nữa. Oạch bó tay thôi. Dắt cái xe ra mà vẫn chưa thấy bóng dáng bà chị thân yêu của mình đâu cả. Đành đi với thằng bạn vậy. Đi được một đoạn đến cổng giảng đường ĐHHH thì thấy chị kia rồi . Sướng quá nhảy sang xe chị thôi. Bay giờ thì chị lại bắt mình ngồi một mình trong hàng net để chị về ăn cơm tí chị ra đón. Khốn khổ thế hả trời


    I don't want to live without the_river
  10. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Ngày dài tháng rộng năm bát ngát............................
    Hôm wa 8-3, ngày của mọi phụ nữ trên thế giới thế mà tôi lại chẳng được một cọng hoa nào cả. Đành tự an ủi mình rằng thôi, ngày đó là dành cho phụ nữ chứ có phải cho con gái đâu. Buồn.
    Sáng hôm sau, ngủ dây, đi học, trong đầu đang tưởng tượng cả nhà mình họp hành vui vẻ với nhau mà tiếc ............. Khổ wá, giá như có thể chạy một phát xuống Hải Phòng rồi chạy về nhà thì cũng sẽ chạy thử cho nó biết nhưng không thể được. Chán.
    Buổi chiều, chẳng làm được việc gì cả. Ngồi mãi thấy ..........mỏi, hì hì, đi ra hàng net và.......... viết nhật kí . Buổi tối nay chẳng biết sẽ thế nào nhở? Tự nhiên đang ngồi nhà mà có ai gọi điện chắc là cũng sướng lắm nhưng ............chẹp chẹp, mất tiền nghe điện thoại. Thế có đáng không nhở?
    No love so true as love that die untold
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này