1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary and Confidence!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ladyfirst24, 05/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    giận thì nói ra chứ........
    ghét quá........
    điều bí mật lớn nhất là k0 có gì bí mật cả
  2. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Suốt ngày ở nhà chẳng biết làm gì cả.Làm gì cũng bị mẹ "soi" đến phát khiếp.Lâu lắm rồi mới xem lại đống đĩa Backstreetboys,mẹ ngồi cạnh cứ bình luận"sao chúng nó cứ như bị phong giật thế kia,sao con trai lại vận quần rộng thế kia,mà nó sắp tụt rồi kìa..."Cụt cả hứng,mình xem đĩa khác,mẹ lại nói"con gái con đứa mà ăn vận thế kia ư?Hở cả rốn,hở cả ngực..."Trời ơi!Chán khônng thèm xem cái gì nữa,nhóc Trung liền chớp thời cơ bật Ưng hoàng phúc,mẹ bảo"nghe nó hát mà tao cứ tưởng ai gọi tao,tao gọi ai..."a-men.Thôi thì không nghe nhạc trẻ nữa,mình quyết định nghe nhạc không lời,chọn mãi rồi quyết định chọn đĩa violông và chắc rằng kiểu này mệ sẽ không chê nữa.Ai dè nghe chưa hết một bản mẹ chép miệng"không hiểu chúng mày bây giờ sao nữa,nghe bùm bùm chán thì lại chuyển sang nghe nhạc đám ma,ò í e..."Hai chị em tức quá mới nói"thế bọn con phải nghe gì bây giờ?".Tức khắc mắt mẹ sáng bừng, gợi ý ngay"nghe Tuấn vũ..."Trời ơi!Cuối cùng cả nhà thống nhất là không nghe gì cả,hát karaoke,sau một hồi tranh cãi xem hát thể loại gì cuối cùng bố chọn nhạc đỏ.Có lẽ bố là người hát tệ nhất thế giới,mình ghét nhất là phải nghe bố hát.Không hiểu bố hát bài gì mà có đoạn"hú...hú...hú..."mà cả nhà cứ nghĩ có taczăng lạc vào nhà.hai chị em không dám cười vì sợ bố mắng,nhưng thấy mẹ cười hồn nhiên quá nên cười theo.Thế là bố không thèm hát nữa.May quá.Kiểu này phải giấu mic đi cấp kỳ thôi....Tóm lại là mình đang bế tắc trong vấn đề nghe gì....
    it's me,not you or nobody,only it's me.
  3. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Suốt ngày ở nhà chẳng biết làm gì cả.Làm gì cũng bị mẹ "soi" đến phát khiếp.Lâu lắm rồi mới xem lại đống đĩa Backstreetboys,mẹ ngồi cạnh cứ bình luận"sao chúng nó cứ như bị phong giật thế kia,sao con trai lại vận quần rộng thế kia,mà nó sắp tụt rồi kìa..."Cụt cả hứng,mình xem đĩa khác,mẹ lại nói"con gái con đứa mà ăn vận thế kia ư?Hở cả rốn,hở cả ngực..."Trời ơi!Chán khônng thèm xem cái gì nữa,nhóc Trung liền chớp thời cơ bật Ưng hoàng phúc,mẹ bảo"nghe nó hát mà tao cứ tưởng ai gọi tao,tao gọi ai..."a-men.Thôi thì không nghe nhạc trẻ nữa,mình quyết định nghe nhạc không lời,chọn mãi rồi quyết định chọn đĩa violông và chắc rằng kiểu này mệ sẽ không chê nữa.Ai dè nghe chưa hết một bản mẹ chép miệng"không hiểu chúng mày bây giờ sao nữa,nghe bùm bùm chán thì lại chuyển sang nghe nhạc đám ma,ò í e..."Hai chị em tức quá mới nói"thế bọn con phải nghe gì bây giờ?".Tức khắc mắt mẹ sáng bừng, gợi ý ngay"nghe Tuấn vũ..."Trời ơi!Cuối cùng cả nhà thống nhất là không nghe gì cả,hát karaoke,sau một hồi tranh cãi xem hát thể loại gì cuối cùng bố chọn nhạc đỏ.Có lẽ bố là người hát tệ nhất thế giới,mình ghét nhất là phải nghe bố hát.Không hiểu bố hát bài gì mà có đoạn"hú...hú...hú..."mà cả nhà cứ nghĩ có taczăng lạc vào nhà.hai chị em không dám cười vì sợ bố mắng,nhưng thấy mẹ cười hồn nhiên quá nên cười theo.Thế là bố không thèm hát nữa.May quá.Kiểu này phải giấu mic đi cấp kỳ thôi....Tóm lại là mình đang bế tắc trong vấn đề nghe gì....
    it's me,not you or nobody,only it's me.
  4. Nguyen_n_Linh

    Nguyen_n_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay chẳng học được gì cả. Không hiểu mình mắc chứng gì nữa, chỉ thấy buồn thôi à. Chán quá. Mình phải làm gì bi giờ nhỉ? Chết mất thôi, hic hic.
    Nguyễn Linh
  5. Nguyen_n_Linh

    Nguyen_n_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay chẳng học được gì cả. Không hiểu mình mắc chứng gì nữa, chỉ thấy buồn thôi à. Chán quá. Mình phải làm gì bi giờ nhỉ? Chết mất thôi, hic hic.
    Nguyễn Linh
  6. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu ngày nay sang năm mình còn ngồi đây mà kêu chán nữa không nhỉ Mà xét cho cùng thì mình chả có cái cóc gì để mà kêu chán Thế mà không hiểu sao cái mồm nó cứ kêuchán Thế mới bực chứ

    I don't want to cry because A man but I.....
    Love is tears, Tears is nothing => Love is nothing

  7. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu ngày nay sang năm mình còn ngồi đây mà kêu chán nữa không nhỉ Mà xét cho cùng thì mình chả có cái cóc gì để mà kêu chán Thế mà không hiểu sao cái mồm nó cứ kêuchán Thế mới bực chứ

    I don't want to cry because A man but I.....
    Love is tears, Tears is nothing => Love is nothing

  8. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Những ngày khá là vô vị, học hành thực tập cái kiểu này chỉ tổ thêm mệt ... Thôi thì cũng đến hè rồi, thể thao và đi chơi tí cho khoẻ, tội gì ... Chiều nay có trận đấu bia khá hay ho đây ...
    A smile can bring u near to me...
  9. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Những ngày khá là vô vị, học hành thực tập cái kiểu này chỉ tổ thêm mệt ... Thôi thì cũng đến hè rồi, thể thao và đi chơi tí cho khoẻ, tội gì ... Chiều nay có trận đấu bia khá hay ho đây ...
    A smile can bring u near to me...
  10. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình có phép thuật,Mình sẽ biến thằng cha đó thành một con dê già,già đến nỗi không còn nửa cái răng,đứng giữa một đồng cỏ xanh non....
    it's me,not you or nobody,only it's me.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này