1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary and Confidence!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ladyfirst24, 05/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluesky_hnvn

    bluesky_hnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chán thật.
    Sao cái tháng 7 chết tiệt lắm chuyện thế nhở?
    Mình sinh vào tháng 7, thế mà chẳng ma nào của VIMARU nhớ tới cả. Kiểu này chắc phải đòi lại hội phí mất.
    Tháng sinh của mình mà lắm chuyện rắc rối xảy đến, chỉ mong sao cho cái tháng 7 đi qua thật nhanh.
    Bây giờ sắp thở phào, vì cái tháng 7 chết tiệt sắp qua rồi.
    Khó không có nghĩa là không làm được
  2. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    sorry
    theo tình tình chạy,chạy tình tình theo
  3. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    sorry
    theo tình tình chạy,chạy tình tình theo
  4. Congai_HaiPhong

    Congai_HaiPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Mình là 1 đứa ngu ngốc nhất trong những đứa ngu ngốc mà mình biết...
    Sao mình cứ thay lòng đổi dạ như chong chóng tre thế này cơ chứ? Đã thề cả đời theo chủ nghĩa độc thân mà không chịu để cho con tim ngủ yên....Bây giờ mới thấy hậu quả thật thê thảm ....
    Tốt nhất là hãy sống như chính phong cách của mình : hãy can đảm lên mình tin là mình sẽ vượt qua thôi mà...năm học mới với những tất bật mới sẽ làm mình quên ngay thôi ....
    Mình còn có 1 cái gì đó để ước mơ, cái gì đó để phấn đấu và mình phải làm 1 cái gì đó để đạt được 1 cái gì đó mà...
    Đừng buồn nữa hỡi trái tim khờ dại...
    Ngày mai trời lại sáng ... đêm tàn là lại đến bình minh thôi
    Nếu có giọt buồn trong mắt anh
    Em xin uống trên đôi môi anh​
  5. Congai_HaiPhong

    Congai_HaiPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Mình là 1 đứa ngu ngốc nhất trong những đứa ngu ngốc mà mình biết...
    Sao mình cứ thay lòng đổi dạ như chong chóng tre thế này cơ chứ? Đã thề cả đời theo chủ nghĩa độc thân mà không chịu để cho con tim ngủ yên....Bây giờ mới thấy hậu quả thật thê thảm ....
    Tốt nhất là hãy sống như chính phong cách của mình : hãy can đảm lên mình tin là mình sẽ vượt qua thôi mà...năm học mới với những tất bật mới sẽ làm mình quên ngay thôi ....
    Mình còn có 1 cái gì đó để ước mơ, cái gì đó để phấn đấu và mình phải làm 1 cái gì đó để đạt được 1 cái gì đó mà...
    Đừng buồn nữa hỡi trái tim khờ dại...
    Ngày mai trời lại sáng ... đêm tàn là lại đến bình minh thôi
    Nếu có giọt buồn trong mắt anh
    Em xin uống trên đôi môi anh​
  6. Seasky

    Seasky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    buồn quá bò vào đây viết diary chơi
    27/7: hix hix mai lại đi làm nữa rồi...vậy là hết online thâu đêm, thế nào mamy cũng bắt đi ngủ sớm mà sao hôm nay thấy mệt quá vậy nè, thấy đau đầu quá (không biết có phải tại thử nhiều nước hoa lúc chiều ở tiệm không nữa, biết là bị dị ứng mùi nước hoa thơm hắc mà vẫn xịt) thảo nào mà chẳng tìm được mùi nào mình thích.
    oa oa oa oa làm ba tuần rồi lại vào học, mùa hè gì mà chán thế này
    hix hix bò lên giường ngủ thôi
  7. Seasky

    Seasky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    buồn quá bò vào đây viết diary chơi
    27/7: hix hix mai lại đi làm nữa rồi...vậy là hết online thâu đêm, thế nào mamy cũng bắt đi ngủ sớm mà sao hôm nay thấy mệt quá vậy nè, thấy đau đầu quá (không biết có phải tại thử nhiều nước hoa lúc chiều ở tiệm không nữa, biết là bị dị ứng mùi nước hoa thơm hắc mà vẫn xịt) thảo nào mà chẳng tìm được mùi nào mình thích.
    oa oa oa oa làm ba tuần rồi lại vào học, mùa hè gì mà chán thế này
    hix hix bò lên giường ngủ thôi
  8. Seasky

    Seasky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay là những lúc mình đi làm thì buồn chết đi được khoái cảm giác online chờ khi post bài rồi có người trả lời luôn...mà bây giờ thì...hic hic....đi làm về mọi người cũng offline or đi ngủ mất tiêu rồi...có trả lời cũng phải đến chiều hôm sau mới vào coi đượcbùn bùn gheeeeeeeeeeee
  9. Seasky

    Seasky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay là những lúc mình đi làm thì buồn chết đi được khoái cảm giác online chờ khi post bài rồi có người trả lời luôn...mà bây giờ thì...hic hic....đi làm về mọi người cũng offline or đi ngủ mất tiêu rồi...có trả lời cũng phải đến chiều hôm sau mới vào coi đượcbùn bùn gheeeeeeeeeeee
  10. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Hôm qua thật là một ngày vui , sáng bảnh mắt 5 giờ đã dậy phóng thẳng ra bể bơi , sướng thật .Bơi xong cả bọn kiếm chỗ ăn sáng về đến nhà gần 8 giờ , cái điện thoại reo ầm ĩ , aa bọn bạn xuống rủ đi Đồ Sơn .
    Hihi taxi sang Thuỷ Nguyên trước ở đó ăn cơm trưa chán chê rồi mới đi Đồ Sơn . 4 năm rồi mình mới mò ra đó( lười đi mà ) giờ khác quá , đẹp hơn nhưng cũng bẩn hơn.Đứng ở bãi tắm tiên nhìn cảnh biển đẹp thật .
    1 nhóc về nhà mình ăn cơm , mẹ đi mua thức ăn hỏi , mình thích ngan luộc , em mình lại thích ngan quay thế là mẹ đành mua cả 2 .Nhưng mình đúng là mèo ngu , quên mất bạn mình nó không ăn được thịt ngan , bố mẹ bảo con gắp thức ăn cho bạn đi , hihihi ...đành cười trừ vậy .
    Mệt thật
    Sáng nay dậy lại bắt đầu từ bể bơi chúng nó kêu hôm nay đầy tháng ăn món gì đỏ đỏ chút thế thì bánh đa đỏ nhé
    Meo_ngungoc is me !
    Hoa Trang Nguyên ơi có điều chi u uẩn
    Mà cười mãi một màu thâm thẫm buồn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này