1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary and Confidence!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ladyfirst24, 05/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Tối qua cả bọn rủ nhau đi ăn cắp của nhà nước để làm của tư,sướng thật,có đứa nào nghe thấy không biết lại tưởng bọn trộm cướp gì đấy.Kệ..cứ phẹng..định phẹng thêm hộ mấy thằng bạn vài cái băng zôn nữa khứa..khứa..
  2. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Tự thưởng cho mình 1 tuần (hay 1 tháng - 1 năm?) --- Câu nói đã trở nên quen thuộc tự bao giờ mình cũng không biết nữa ... Mấy hôm nay thấy hơi khác lạ, chỉ muốn đi xa xa 1 chút cho thoải mái, sao vậy nhỉ? Chẳng có lí do jì hết, rất bình thường mà ...Sáng ra bỏ xe đi bộ, đúng vào cái hôm trời oi bức, không 1 ngọn gió nào, nóng như đổ lửa ... Hôm wa nghe và nhìn thấy những điều đó thấy bồn chồn wá ... Cuộc sống đúng là rất khó khăn, khó khăn hơn ta tưởng rất nhiều, trước mắt không chỉ có những điều tốt đẹp đâu ...
    Đã không yêu - Mãi mãi không yêu ...
  3. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Tự thưởng cho mình 1 tuần (hay 1 tháng - 1 năm?) --- Câu nói đã trở nên quen thuộc tự bao giờ mình cũng không biết nữa ... Mấy hôm nay thấy hơi khác lạ, chỉ muốn đi xa xa 1 chút cho thoải mái, sao vậy nhỉ? Chẳng có lí do jì hết, rất bình thường mà ...Sáng ra bỏ xe đi bộ, đúng vào cái hôm trời oi bức, không 1 ngọn gió nào, nóng như đổ lửa ... Hôm wa nghe và nhìn thấy những điều đó thấy bồn chồn wá ... Cuộc sống đúng là rất khó khăn, khó khăn hơn ta tưởng rất nhiều, trước mắt không chỉ có những điều tốt đẹp đâu ...
    Đã không yêu - Mãi mãi không yêu ...
  4. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Mưa sụt sùi từ sáng mình nhớ năm ngoái khoảng thời gian này có mưa gì đâu nhỉ???
    Tự nhiên thấy nhớ lúc còn học cấp 3 quá ,xa mất rồi . Có gì có thể lứu kéo nó quay về được không .
    Sáng nay thay đổi quyết định để chủ nhật hẵn hay .
    Chiều bảo đi học hộ đứa bạn hihihi , lâu không được ngồi học chẳng biết cảm giác thế nào .
    có 1 kẻ dở hơi cãi nhau đến cùng đúng là .......
    hic còn 1 quyển truyện tranh úm 1 tuần nay chưa trả , nhưng hình như để càng lâu càng tốn ít tiền , bao nhiêu là truyện mới chưa đọc
                                      I Love Myself
  5. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Mưa sụt sùi từ sáng mình nhớ năm ngoái khoảng thời gian này có mưa gì đâu nhỉ???
    Tự nhiên thấy nhớ lúc còn học cấp 3 quá ,xa mất rồi . Có gì có thể lứu kéo nó quay về được không .
    Sáng nay thay đổi quyết định để chủ nhật hẵn hay .
    Chiều bảo đi học hộ đứa bạn hihihi , lâu không được ngồi học chẳng biết cảm giác thế nào .
    có 1 kẻ dở hơi cãi nhau đến cùng đúng là .......
    hic còn 1 quyển truyện tranh úm 1 tuần nay chưa trả , nhưng hình như để càng lâu càng tốn ít tiền , bao nhiêu là truyện mới chưa đọc
                                      I Love Myself
  6. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    chán quá trời thật kì lạ âm u suốt rồi có đoạn lại nắng to . Chán và buồn quá ! Gặp thằng lớp trưởng hồi cấp 3 , nói chuyện bâng quơ hỏi thăm nhau chút .
    Trưa nay chẳng muốn ăn gì cả .
    cuộc đời cứ buồn tênh
                                      I Love Myself
  7. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    chán quá trời thật kì lạ âm u suốt rồi có đoạn lại nắng to . Chán và buồn quá ! Gặp thằng lớp trưởng hồi cấp 3 , nói chuyện bâng quơ hỏi thăm nhau chút .
    Trưa nay chẳng muốn ăn gì cả .
    cuộc đời cứ buồn tênh
                                      I Love Myself
  8. Seasky

    Seasky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    mệt quá, buồn ngủ quá
  9. Seasky

    Seasky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    mệt quá, buồn ngủ quá
  10. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    ANh nhớ em biết bao, đã mấy ngày rồi nhỉ, hehe, k thấy cái mẹt em rồi.

    YRML - hehe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này