1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary and Confidence!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ladyfirst24, 05/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DungHoi_tai_sao

    DungHoi_tai_sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Nắng ghê ! Mệt mỏi và bùn ngủ thời tiết khá là hay cứ sáng nắng chiều mưa .
    Sáng nay học uể oải quá chỉ mong cho hết giờ . Chuông reo thế mà thầy còn dạy cố .
    Mong đến 2-9 quá .Ngày mai lại 6 tiết , chán ặc người .Chưa tìm được nàh mới chưa xin được việc gì làm . hhehhehheh chán chán chán .Buồn ngủ quá



     I am never alone ,never !
  2. HanKe_VoTinh

    HanKe_VoTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    chán chán chán chán chán chán chán chán . 5 ngày qua thật đáng chán buồn không để đâu hết .
    aaaaaaaaaa muốn hét thật to lên nhưng nhà mình đâu mà hét giá ở nhà thì sập nhà thật.
    còn 9 ngày nữa thôi cố lên ......
    Đói nữa tối qua không ăn tối , sáng nay chỉ có 1 cái bánh ngọt bé tẹo giờ hơn 12 giờ còn chưa ăn cơm ôi
     Mãi mãi yêu mình anh
                          Suốt kiếp yêu mình anh
  3. HanKe_VoTinh

    HanKe_VoTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    chán chán chán chán chán chán chán chán . 5 ngày qua thật đáng chán buồn không để đâu hết .
    aaaaaaaaaa muốn hét thật to lên nhưng nhà mình đâu mà hét giá ở nhà thì sập nhà thật.
    còn 9 ngày nữa thôi cố lên ......
    Đói nữa tối qua không ăn tối , sáng nay chỉ có 1 cái bánh ngọt bé tẹo giờ hơn 12 giờ còn chưa ăn cơm ôi
     Mãi mãi yêu mình anh
                          Suốt kiếp yêu mình anh
  4. Seasky

    Seasky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mình cũng bò đến trường rồi, tụi tây tâm lý thật á, để cho học từ thứ 5, tuần đầu tiên học ít ít cho hs quen dần, mà hôm nay cũng có học cái gì đâu, lên trường lấy một đống giấy tờ information rồi về, hic hic nhìn cái thời khoá biểu của mình khủng khiếp wá...lại còn bị con bạn nó lừa dám nói với mình là ông giáo trẻ lắm
    dạo này vào box thấy chat chit nhiều wá, ui mặc dù mình chẳng biết ai với ai nhưng sao mọi người cứ phải khiêu khích nhau mới chịu được nhỉ, hay là người ta đùa nhau mà mình tưởng thật
  5. Seasky

    Seasky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mình cũng bò đến trường rồi, tụi tây tâm lý thật á, để cho học từ thứ 5, tuần đầu tiên học ít ít cho hs quen dần, mà hôm nay cũng có học cái gì đâu, lên trường lấy một đống giấy tờ information rồi về, hic hic nhìn cái thời khoá biểu của mình khủng khiếp wá...lại còn bị con bạn nó lừa dám nói với mình là ông giáo trẻ lắm
    dạo này vào box thấy chat chit nhiều wá, ui mặc dù mình chẳng biết ai với ai nhưng sao mọi người cứ phải khiêu khích nhau mới chịu được nhỉ, hay là người ta đùa nhau mà mình tưởng thật
  6. nttl_a4

    nttl_a4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhà khủng khiếp.Khi không có việc gì làm tự nhiên lại mò mẫm vào box cua truong DHHH.Lại càng nhớ nhà hơn.Tính ra là mình đã xa nhà được1 năm 4 tháng 1 ngày rồi.
    Thấy mọi người nói chuyện với nhau về đuờng phố,pic nic,Đồ Sơn,Kiến An.......mình chỉ muốn được trở về như ngày xưa bên cạnh người thân,bạn bè.Những điều tương chừng như rất đơn giản mà lại không đơ giản chút nào.Lại nói lung tung rui.Buồn thật là buồn.
  7. nttl_a4

    nttl_a4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhà khủng khiếp.Khi không có việc gì làm tự nhiên lại mò mẫm vào box cua truong DHHH.Lại càng nhớ nhà hơn.Tính ra là mình đã xa nhà được1 năm 4 tháng 1 ngày rồi.
    Thấy mọi người nói chuyện với nhau về đuờng phố,pic nic,Đồ Sơn,Kiến An.......mình chỉ muốn được trở về như ngày xưa bên cạnh người thân,bạn bè.Những điều tương chừng như rất đơn giản mà lại không đơ giản chút nào.Lại nói lung tung rui.Buồn thật là buồn.
  8. Seasky

    Seasky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    lại thêm một đống sách nữa, hic hic bê về nhà đọc qua mà chóng mặt, everythings đều about economic, hi vọng khi học sẽ thú vị hơn đọc sách.
    Có người rủ mình đi Đan Mạch, không biết nữa, đang mệt quá
  9. Seasky

    Seasky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    lại thêm một đống sách nữa, hic hic bê về nhà đọc qua mà chóng mặt, everythings đều about economic, hi vọng khi học sẽ thú vị hơn đọc sách.
    Có người rủ mình đi Đan Mạch, không biết nữa, đang mệt quá
  10. Seasky

    Seasky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    ui sao hôm nay nhiều người rủ mình đi chơi thế, cousin mới gọi điện rủ đi công viên Liseberg chơi.....chọn cái nào đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này