1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary and Confidence!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ladyfirst24, 05/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Mệt bở hơi tai, cuối cùng thì cũng đã đến, ăn uống no say rùi định gọi điện về nhà thì chẳng thấy chỗ nào cho gọi điện quanh đây cả, quên mất cái địa chỉ quan trọng nhất ở nhà thì có mà ngủ ngoài đường, híc híc .... Ra nhắn ICQ về cho tiên sinh cho nhanh, hehe .... Mệt thật ...
    Khi em đến như muôn tia nắng hồngXua đi hết những màn đêm tăm tối ...
  2. Seasky

    Seasky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    chán wá trời ơi, đau đầu wá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiđã bị cảm, lại còn gặp mưa......
    bây giờ hơn 9h rồi, không có ai online nói chuyện với mình hết, một người online thì mình lại không muốn chat, tự nhiên nhảy vào cũng kêu đau rồi viết chữ "lóng" với mình, tưởng mình là gà mờ không hiểu mấy ký tự đó hả, ăn nói bậy bạ, vô duyên, ghét không chịu được...ghétttttttt....ờh mà từ trước đến giờ sao vẫn ghét người đó thế không biết...cứ tưởng mình là ai cơ chứ, nhà giàu ở Hn thì sao? đi du học thì sao? suốt ngày khoe khoang ý như hét to lên "Anh giỏi lắm"tự kiêu..............aaaaaaaaaaaaaa bực mình quá, đã bực lại càng bực hơn....muốn đập cho hắn một trận
    oài tự nhiên viết ra những dòng này thấy thoải mái wá, lần đầu tiên mình viết thực về một người như vậy, có phải là nhiều khi mình giữ những điều bực bội trong lòng thì càng bực hơn không???tôn trọng và lịch sự cũng có giới hạn thôi chứ nhỉ, mình đâu phải là thánh
    -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
    Đừng yêu em anh nhé, đừng yêu nhé...em muốn làm cô bé vô tư...
  3. Seasky

    Seasky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    chán wá trời ơi, đau đầu wá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiđã bị cảm, lại còn gặp mưa......
    bây giờ hơn 9h rồi, không có ai online nói chuyện với mình hết, một người online thì mình lại không muốn chat, tự nhiên nhảy vào cũng kêu đau rồi viết chữ "lóng" với mình, tưởng mình là gà mờ không hiểu mấy ký tự đó hả, ăn nói bậy bạ, vô duyên, ghét không chịu được...ghétttttttt....ờh mà từ trước đến giờ sao vẫn ghét người đó thế không biết...cứ tưởng mình là ai cơ chứ, nhà giàu ở Hn thì sao? đi du học thì sao? suốt ngày khoe khoang ý như hét to lên "Anh giỏi lắm"tự kiêu..............aaaaaaaaaaaaaa bực mình quá, đã bực lại càng bực hơn....muốn đập cho hắn một trận
    oài tự nhiên viết ra những dòng này thấy thoải mái wá, lần đầu tiên mình viết thực về một người như vậy, có phải là nhiều khi mình giữ những điều bực bội trong lòng thì càng bực hơn không???tôn trọng và lịch sự cũng có giới hạn thôi chứ nhỉ, mình đâu phải là thánh
    -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
    Đừng yêu em anh nhé, đừng yêu nhé...em muốn làm cô bé vô tư...
  4. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Đêm đá PS2 và xem bóng đá, đi ngủ muộn bi h đau đầu thế không bít nữa, tối đêm nay lại 1 loạt nữa chứ, kiểu đi chơi thế này hại sức thật, ban ngày thì đi suốt ban đêm lại thức, híc ... Thui đành về nhà ngủ bù sau vậy ... Bi h vào nhà Becky lấy cái film cho mọi người đã ...
    Khi em đến như muôn tia nắng hồngXua đi hết những màn đêm tăm tối ...
  5. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Đêm đá PS2 và xem bóng đá, đi ngủ muộn bi h đau đầu thế không bít nữa, tối đêm nay lại 1 loạt nữa chứ, kiểu đi chơi thế này hại sức thật, ban ngày thì đi suốt ban đêm lại thức, híc ... Thui đành về nhà ngủ bù sau vậy ... Bi h vào nhà Becky lấy cái film cho mọi người đã ...
    Khi em đến như muôn tia nắng hồngXua đi hết những màn đêm tăm tối ...
  6. Seasky

    Seasky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    hôm nay còn ốm nhưng vẫn mò đi xem chợ hoa...chụp mấy cái hình trông như ngố khổ thế đấy...hoa thì đẹp mà người như...ma
    -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
    Đừng yêu em anh nhé, đừng yêu nhé...em muốn làm cô bé vô tư...
  7. Seasky

    Seasky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    hôm nay còn ốm nhưng vẫn mò đi xem chợ hoa...chụp mấy cái hình trông như ngố khổ thế đấy...hoa thì đẹp mà người như...ma
    -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
    Đừng yêu em anh nhé, đừng yêu nhé...em muốn làm cô bé vô tư...
  8. Seasky

    Seasky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    hum ni có tới 5 người quan tâm vote 1* cho mình.....mắc cười muốn chết, chẳng bít mình đi đứng mắt mũi làm sao mừh để động chạm vào ai không biết...ai muốn chơi mình mà không ra mặt, biết mình sợ darkness mà cứ đứng trong bóng tối vote mình 1* hoài...anyway cũng cám ơn sự quan tâm khá đặc biệt của ai đó...có thời gian rảnh rỗi thì cứ 1* mà vote cho Seasky nhờ
    -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
    Đừng yêu em anh nhé, đừng yêu nhé...em muốn làm cô bé vô tư...</FON
  9. Seasky

    Seasky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    hum ni có tới 5 người quan tâm vote 1* cho mình.....mắc cười muốn chết, chẳng bít mình đi đứng mắt mũi làm sao mừh để động chạm vào ai không biết...ai muốn chơi mình mà không ra mặt, biết mình sợ darkness mà cứ đứng trong bóng tối vote mình 1* hoài...anyway cũng cám ơn sự quan tâm khá đặc biệt của ai đó...có thời gian rảnh rỗi thì cứ 1* mà vote cho Seasky nhờ
    -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
    Đừng yêu em anh nhé, đừng yêu nhé...em muốn làm cô bé vô tư...</FON
  10. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tối qua chen chúc vào cái hội chợ ở chỗ triển lãm , mẹ kêu chán òm ,cũng cóc có cái gì mua được thật toàn thấy o mai với cóc khế xào .
    Sáng thì dành chơi game với papa không ai chịu nghe điện thoại .
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; I Love Myself
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này