1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary and Confidence!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ladyfirst24, 05/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jerry82

    Jerry82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    5 tháng 15 ngày chưa đủ dài cho một tình yêu nhưng nó ko phải là ngắn cho một kể bắt đầu yêu như em.Em tự hỏi anh là ai mà có quyền làm em phải suy nghĩ suốt quãng thời gian đó.Anh là kẻ kiêu ngạo,em cũng là kẻ kiêu ngạo.Tình yêu ko bao giờ giành cho nhưng kẻ kiêu ngạo.Em ko phải là một dứa con gái mà ngưòi ta phải khen xinh nhưng cũng ko phải là một đứa con gái ko có người để ý.Em đã có thể tự chọn cho mình một người nào đó nếu như ko gặp anh.Đúng,bây giờ sẽ tự nhủ lòng mình rằng sẽ phải quên anh(đúng ra cái điều này em phải làm khi anh đã xoá hết những gì thuộc về em vào một ngày tháng 6 đó).Nhưng anh có tin ko?Em cũng sẽ quên anh như anh đã quên em.Và em sẽ làm được điều đó vì hôm nay anh cung làm em nhân ra rằng"mình đã từng là một kẻ kiêu ngạo"
  2. DungHoi_tai_sao

    DungHoi_tai_sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    năm nối tiếp năm ngày nối tiếp ngày .
    Nhưng năm nay cũng chẳng khác gì năm ngoái , cũng 1 mình ......Sao ta luôn thấy buồn cho cuộc sống , cho 1 ngày đáng nhẽ là phải vui . Cứ nhạt nhẽo và vô vị , mọi người lướt qua nhau .



     I am never alone ,never !
  3. DungHoi_tai_sao

    DungHoi_tai_sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    năm nối tiếp năm ngày nối tiếp ngày .
    Nhưng năm nay cũng chẳng khác gì năm ngoái , cũng 1 mình ......Sao ta luôn thấy buồn cho cuộc sống , cho 1 ngày đáng nhẽ là phải vui . Cứ nhạt nhẽo và vô vị , mọi người lướt qua nhau .



     I am never alone ,never !
  4. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn ... Mấy hôm nay dù thời gian rảnh rỗi nhiều, bọn bạn đi chơi nhưng thiếu mày ... rất buồn và thương mày nhưng chẳng thế giúp được gì cả! Thực sự xin lỗi nhé ... Có lẽ bạn bè chưa quan tâm đến nhau được như mong muốn! Biết mày đang rất khó xử và khổ tâm nhưng xin hãy yên tâm, bọn bạn sẽ ở bên cạnh mày mà ...
    Khi em đến như muôn tia nắng hồngXua đi hết những màn đêm tăm tối ...
  5. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn ... Mấy hôm nay dù thời gian rảnh rỗi nhiều, bọn bạn đi chơi nhưng thiếu mày ... rất buồn và thương mày nhưng chẳng thế giúp được gì cả! Thực sự xin lỗi nhé ... Có lẽ bạn bè chưa quan tâm đến nhau được như mong muốn! Biết mày đang rất khó xử và khổ tâm nhưng xin hãy yên tâm, bọn bạn sẽ ở bên cạnh mày mà ...
    Khi em đến như muôn tia nắng hồngXua đi hết những màn đêm tăm tối ...
  6. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    Buồn, cực buồn, cực kỳ buồn !
    Love You At First Sight - Hehehe
  7. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    Buồn, cực buồn, cực kỳ buồn !
    Love You At First Sight - Hehehe
  8. bluesky_hnvn

    bluesky_hnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mình mới đi làm, chưa biết ra sao cả. Công việc đối với mình là mới mẻ thật đấy, cũng có cái khó của nó, nhưng theo mình nghĩ nó không yêu cầu chất xám cao lắm. Nó phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm cộng với chút ít tư duy. Công việc này có thể cho mình có điều kiện giao tiếp nhiều hơn, đi nhiều hơn....


    Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay
  9. bluesky_hnvn

    bluesky_hnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mình mới đi làm, chưa biết ra sao cả. Công việc đối với mình là mới mẻ thật đấy, cũng có cái khó của nó, nhưng theo mình nghĩ nó không yêu cầu chất xám cao lắm. Nó phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm cộng với chút ít tư duy. Công việc này có thể cho mình có điều kiện giao tiếp nhiều hơn, đi nhiều hơn....


    Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    sao mọi người cứ chán thế nhở, mìn lại vui mới chết chứ, chưa đến sinh nhật mà hôm qua có người gửi cho cả đống thiệp mừng, lại tặng cho 2 quyển sách hay ơi là hay.....
    <--------pheeeeeeeeeê!
    YEAH BITE ME........KIM,KIIIM....why don't you likeme?.....you think I?Tm ugly don't you. no you think I?Tm ugly,get the **** away from me, don't touch me.....I HATE YOU...I HATE YOU...I SWEARTO GOD I HATE YOU....OH MY GOD I LOVE YOU .....HOW THE **** COULD YOU DO THIS TOME?  HOW THE **** COULD YOU DO THIS TO ME!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này