1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary and Confidence!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ladyfirst24, 05/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thewind86

    thewind86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    "Linh cảm có anh ở phía trước chân trời
    Em đi đến bằng bị vừng cổ tích
    Vừng rắc hết rồi mà chân không đến đích
    Em mệt nhoài ngã quỵ giữa hư vô"
    Chán đời, bi giờ đang ngồi buôn dưa lê với mấy đứa, thế mà dứa nào cũng huyên thuyên chẳng ai quan tâm đến mình đang nghĩ gì cả. Mình là người cần được an ủi mà.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Muốn nghe một lời yêu, để những ưỡc muốn sẽ không tan vào lãng quên.
  2. bluesky_hnvn

    bluesky_hnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm thấy không hợp lắm với công việc hiện tại. Mặc dù công việc không có gì là khó cả, nó chẳng yêu cầu tư duy gì nhiều, điều này thì mình lại không thích. Cũng có lẽ vì thế mà trước kia mình thích đi làm ứng dụng hơn là làm phần cứng. Giờ đây, mình đang phải chịu rất nhiều áp lực, chưa thấy hướng đi nào để có thể nói là giải thoát khỏi khó khăn trước mắt. Thời gian gần đây, do mình bị phụ thuộc nhiều, nên cũng có nhiều điều mình làm mà không phải là mình nữa, mình sống cũng không phải là mình ngày xưa nữa rồi !? Tương lai quá mù mịt, chưa thấy một tia hy vọng nào cả. Có lẽ phải một lúc nào đó bình thản để suy nghĩ hướng đi mới thôi, chứ cứ kiểu này thì chưa biết đến bao giờ mình mới nên người được !? Bạn bè cùng lứa bây giờ chúng nó ổn định cả rồi. Cũng tại mình cả thôi, chẳng dám trách ai. Đành kệ thôi, muốn đến đâu thì đến vậy, ý nghĩ này thì không phải của mình ngày xưa. Nhưng đành vậy thôi...


    Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay
  3. bluesky_hnvn

    bluesky_hnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm thấy không hợp lắm với công việc hiện tại. Mặc dù công việc không có gì là khó cả, nó chẳng yêu cầu tư duy gì nhiều, điều này thì mình lại không thích. Cũng có lẽ vì thế mà trước kia mình thích đi làm ứng dụng hơn là làm phần cứng. Giờ đây, mình đang phải chịu rất nhiều áp lực, chưa thấy hướng đi nào để có thể nói là giải thoát khỏi khó khăn trước mắt. Thời gian gần đây, do mình bị phụ thuộc nhiều, nên cũng có nhiều điều mình làm mà không phải là mình nữa, mình sống cũng không phải là mình ngày xưa nữa rồi !? Tương lai quá mù mịt, chưa thấy một tia hy vọng nào cả. Có lẽ phải một lúc nào đó bình thản để suy nghĩ hướng đi mới thôi, chứ cứ kiểu này thì chưa biết đến bao giờ mình mới nên người được !? Bạn bè cùng lứa bây giờ chúng nó ổn định cả rồi. Cũng tại mình cả thôi, chẳng dám trách ai. Đành kệ thôi, muốn đến đâu thì đến vậy, ý nghĩ này thì không phải của mình ngày xưa. Nhưng đành vậy thôi...


    Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay
  4. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Thời gian này tại sao chuyện gì cũng tốt mà chuyện gì cũng chán thế không biết.. Hic hic, tưởng được xuống hn chơi, ai dè tự nhiên lại phải ở đây. Buồn quá. Đành nghe lời mẹ vậy, cứ học đi rùi mọi chuyện sẽ đâu vào đó.
  5. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Thời gian này tại sao chuyện gì cũng tốt mà chuyện gì cũng chán thế không biết.. Hic hic, tưởng được xuống hn chơi, ai dè tự nhiên lại phải ở đây. Buồn quá. Đành nghe lời mẹ vậy, cứ học đi rùi mọi chuyện sẽ đâu vào đó.
  6. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hơi mệt nhưng vui, vui vì nhiều lý do luôn ... Không bít có đủ sức đá giải ngày mai không đây???
    Khi em đến như muôn tia nắng hồngXua đi hết những màn đêm tăm tối ...
  7. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hơi mệt nhưng vui, vui vì nhiều lý do luôn ... Không bít có đủ sức đá giải ngày mai không đây???
    Khi em đến như muôn tia nắng hồngXua đi hết những màn đêm tăm tối ...
  8. thewind86

    thewind86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Cú quá hôm nay tự nhiên đi học mà thầy về, đang cao hứng học hanh` đầy mình thế mà thầy làm tụt cả hứng.
  9. thewind86

    thewind86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Cú quá hôm nay tự nhiên đi học mà thầy về, đang cao hứng học hanh` đầy mình thế mà thầy làm tụt cả hứng.
  10. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay không biết nên vui hay nên buồn nữa. Mình không hiểu gì cả. Giá như mình có thể hiểu. Có ai nói giúp tôi chuyện gì đang xảy ra không?
    WELCOME TO VIMARU
    3L means we love each other​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này