1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary and Confidence!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ladyfirst24, 05/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay là một ngày cực kì dở hơi, tự nhiên đi lò dò bò lên mạng rùi lại ngồi không, chẳng làm được gì hết. Chẳng gặp ma nào cả, đến chán. Vào vimaru thì không biết post bài kỉu gì, toàn topic kiểu gì ấy. :(( hiz hiz, đến chán. Mình ngồi ở hàng nét bao lâu rùi hả trời? Chết chết, tiền thì sắp hết thế mà suốt ngày lê la ở đây thui, kỉu này đi bụi mất thui.
    To greenline: nè nè, u là ai mờ dám quát meomeo thế hả? Thích ăn đòn không? Đánh chít giờ, hờ hờ
    To lady: trời trời bình thường nhìn anh đã zị rùi, xấu thêm vài chục phần trăm thì ma nào dám khám cho anh nữa?
    3L means we love each other
    WELCOME TO VIMARU
  2. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Hic, lần đầu tiên viết nhật kí. Buồn quá chẳng biết làm gì. Nhìn thấy nick đó online nhưng chẳng thể nói chuyện được vì ko fải người đó. Buồn mà cứ fải làm chị Tâm Tâm. Hic. Mà toàn những chuyện rắc rối làm sao ấy.
    Bao giờ mới về thế...
  3. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Hic, lần đầu tiên viết nhật kí. Buồn quá chẳng biết làm gì. Nhìn thấy nick đó online nhưng chẳng thể nói chuyện được vì ko fải người đó. Buồn mà cứ fải làm chị Tâm Tâm. Hic. Mà toàn những chuyện rắc rối làm sao ấy.
    Bao giờ mới về thế...
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    hic hic dạo này sức khoẻ xuống dốc trầm trọng hết hoa mắt chóng mặt lại đau đau bụng, chắc chết quá!

    ......give me a kiss before you tell me goodbye.......
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    hic hic dạo này sức khoẻ xuống dốc trầm trọng hết hoa mắt chóng mặt lại đau đau bụng, chắc chết quá!

    ......give me a kiss before you tell me goodbye.......
  6. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Thế là tèo mấy miếng rồi,lại còn bị thu xe hết đi,oài..chán đời.
  7. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Thế là tèo mấy miếng rồi,lại còn bị thu xe hết đi,oài..chán đời.
  8. thewind86

    thewind86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Híc híc là ngươi yêu cũ là cái tội à, không yêu nhau được thì thôi là bạn cũng được đâu có sao đâu mà sao anh lại cư sử như thế nhỉ? Em buồn lắm thật đấy em ghét cái cách anh cư sử như thế. Em ngạc nhiên thật đấy thế mà đã có lúc em yêu anh. Em đã từng hối hận khi bỏ anh, nhưng nghĩ lại em thấy dù sao đấy cũng không phải sai lầm lớn nhất của em.
    Le tuon roi sao khong thoi, thoi` gian sao mau troi, minh` em om don coi tinh` xa xoi
  9. thewind86

    thewind86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Híc híc là ngươi yêu cũ là cái tội à, không yêu nhau được thì thôi là bạn cũng được đâu có sao đâu mà sao anh lại cư sử như thế nhỉ? Em buồn lắm thật đấy em ghét cái cách anh cư sử như thế. Em ngạc nhiên thật đấy thế mà đã có lúc em yêu anh. Em đã từng hối hận khi bỏ anh, nhưng nghĩ lại em thấy dù sao đấy cũng không phải sai lầm lớn nhất của em.
    Le tuon roi sao khong thoi, thoi` gian sao mau troi, minh` em om don coi tinh` xa xoi
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi nhé. Mình không dám quát bạn đâu. Hic. Đanh đá quá. Trời đất ơi. Tiền hết ------> vào net. Tiền hết----->đòi đi bụi. Bó tay luôn.
    Đùa vậy thôi. Mình thấy bạn đang bi quan và chán nản. Dường như cuộc sống đang là gánh nặng của bạn. Bạn muốn như vậy mãi ư??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này