1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary and Confidence!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ladyfirst24, 05/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Đúng dự kiến thì 8h sáng nay (theo giờ VN) là thời hạn cho phép đã hết, 9h là lúc tổng thống Bush chính thức tiên bố khai chiến! Những ngày này ngoài những sinh hoạt bình thường thì còn lại là ngồi xem thời sự cũng thấy hay ...
    Nếu Chỉ Sống Cho Qua Ngày ... Bao Nhiêu Mơ Ước Trôi Qua Tầm Tay ...
  2. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    bây giờ là 10h45 ngày 20 tháng 3 rồi đó không biết Mĩ đã tấn công Irắc chưa nhỉ?hừm sao bọn Mĩ nó dã man thế không biết,hic.nếu mình mà có tiền mình sẽ làm billađen thứ hai khủng bố cho nó....................hihihi
    ngày hôm qua đã trôi đi,em không thể níu lại được.Nhưng em biết là em đã mất anh
  3. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    bây giờ là 10h45 ngày 20 tháng 3 rồi đó không biết Mĩ đã tấn công Irắc chưa nhỉ?hừm sao bọn Mĩ nó dã man thế không biết,hic.nếu mình mà có tiền mình sẽ làm billađen thứ hai khủng bố cho nó....................hihihi
    ngày hôm qua đã trôi đi,em không thể níu lại được.Nhưng em biết là em đã mất anh
  4. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Đánh rùi! Người chết cũng đã có rùi, cái gì phải đến cũng đã đến! Bây giờ thì chỉ bít ngồi nghe ngóng tin tức (cái này được cập nhật thường xuyên - Gần như ngay lập tức) và hi vọng cho cuộc chiến mau qua thui .... Mệt quá .... Mệt cho mình, mệt cho người dân Irắc, mệt cho lính Mỹ (và đồng minh) và thậm chí mệt cho cả G.Bush .... Cuộc chiến liệu có mang lại điều gì không nhỉ ??? Thui kệ đi ... lan man chiến sự wá, chẳng ra làm sao cả ... Mặc ....
    Hôm nay trời thật đẹp, có hơi se lạnh 1 chút nhưng không sao, ra đường mặc 2 áo là ổn (sáng sớm mặc 2 áo e sốt rét mất - mà mình lại đi từ sáng sớm!?!) Từ sáng đến giờ chạy đi chạy lại nhiều wá, tốn xiền mệt người, ấy thế nhưng hôm nay cũng là ngày khá vui vẻ, không bít tối nay và cả sáng mai nữa có được vui như vây không??? Chịu .... bằng lòng với hôm nay vậy ... Chờ ...

    Nếu Chỉ Sống Cho Qua Ngày ... Bao Nhiêu Mơ Ước Trôi Qua Tầm Tay ...
  5. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Đánh rùi! Người chết cũng đã có rùi, cái gì phải đến cũng đã đến! Bây giờ thì chỉ bít ngồi nghe ngóng tin tức (cái này được cập nhật thường xuyên - Gần như ngay lập tức) và hi vọng cho cuộc chiến mau qua thui .... Mệt quá .... Mệt cho mình, mệt cho người dân Irắc, mệt cho lính Mỹ (và đồng minh) và thậm chí mệt cho cả G.Bush .... Cuộc chiến liệu có mang lại điều gì không nhỉ ??? Thui kệ đi ... lan man chiến sự wá, chẳng ra làm sao cả ... Mặc ....
    Hôm nay trời thật đẹp, có hơi se lạnh 1 chút nhưng không sao, ra đường mặc 2 áo là ổn (sáng sớm mặc 2 áo e sốt rét mất - mà mình lại đi từ sáng sớm!?!) Từ sáng đến giờ chạy đi chạy lại nhiều wá, tốn xiền mệt người, ấy thế nhưng hôm nay cũng là ngày khá vui vẻ, không bít tối nay và cả sáng mai nữa có được vui như vây không??? Chịu .... bằng lòng với hôm nay vậy ... Chờ ...

    Nếu Chỉ Sống Cho Qua Ngày ... Bao Nhiêu Mơ Ước Trôi Qua Tầm Tay ...
  6. mummy144

    mummy144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ nghe những lời của anh lady chẳng có tính cộng đồng gì cả,mặc gì mà mặc?ờ mà không mặc thì cũng biết làm sao?ta không phải là bin la đen
    mà anh đi đâu mà phải chạy đi chạy lại vậy?đọc cái ngày của anh chẳng hiểu gì cả.anh nói vui mà em thấy buồn chít đi được ấy,chẳng có gì nói lên cái sự vui cả.chỉ toàn thấy chạy đi chạy lại rồi mặc quần mặc áo.Anh phải nói ra tại sao anh vui nữa chứ thì bạn đọc mới có thể đồng cảm
    time is passing,but nothing gonna change my love for you
  7. mummy144

    mummy144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ nghe những lời của anh lady chẳng có tính cộng đồng gì cả,mặc gì mà mặc?ờ mà không mặc thì cũng biết làm sao?ta không phải là bin la đen
    mà anh đi đâu mà phải chạy đi chạy lại vậy?đọc cái ngày của anh chẳng hiểu gì cả.anh nói vui mà em thấy buồn chít đi được ấy,chẳng có gì nói lên cái sự vui cả.chỉ toàn thấy chạy đi chạy lại rồi mặc quần mặc áo.Anh phải nói ra tại sao anh vui nữa chứ thì bạn đọc mới có thể đồng cảm
    time is passing,but nothing gonna change my love for you
  8. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7....1 ngày vui thật là vui của mình.....Mình nhảy tàu trốn lên HN chơi .Hai đứa bạn thân ra đón minh`...ui nhin` cái mặt chúng nó mới dễ ghét làm sao,từ khi có người yêu chúng nó chẳng còn dễ thương như ngày nào....nhưng sao hôm nay chúng nó dễ thương thía.
    Lang thang khắp fố fường HN trên 2 con ngựa sắt,mua bánh mì vừa đi vừa gặm......rồi về nhà đứa bạn chơi...ăn cơm rồi 3 đứa ôm nhau ngủ.Dậy mò sang fòng bên cạnh buôn dưa lê,ở nhà trọ của sinh viên vui thật đấy.......Cố gắng năm sau mình cũng fải lên đó mới được.........Đi ra ĐHQG thấy họ tổ chức cắm trại chào mừng ngày 26-3 vui wá.........Tiếc là mình fai lên đường ra ga lên tàu về HP nên ko kịp xem chương trình Rock...
    Ngồi trên tàu mình ngứa con mắt bên fải đỏ con mắt bên trái ...chỉ tạ cái đôi ngồi cạnh mình họ dường như ko thèm biết đến sự tồn tại của mọi người,đành fải ngửa cổ lên giời vậy....đau cổ....à wên đau khổ .
    Về đến Ga HP lơ ngơ như bò lạc(lần đầu tiên đi tàu 1 mình mà).....run run vì ko thấy hình dáng taxi 2 bánh mà mình đã hẹn đặt trước đâu cả......ngỡ là fải cuốc bộ chứ...may wá 2 cái bánh xe fóng từ fía sau fóng tới.....lên xe đi về nhà
    ------> Vậy là kết thúc chuyến fiêu lưu vui vẻ của Iron rùi.....1 ngày qua như 1 giấc mơ.......
    Roses are red, Violets are blue
    Honey is sweet but not as sweet as you
  9. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7....1 ngày vui thật là vui của mình.....Mình nhảy tàu trốn lên HN chơi .Hai đứa bạn thân ra đón minh`...ui nhin` cái mặt chúng nó mới dễ ghét làm sao,từ khi có người yêu chúng nó chẳng còn dễ thương như ngày nào....nhưng sao hôm nay chúng nó dễ thương thía.
    Lang thang khắp fố fường HN trên 2 con ngựa sắt,mua bánh mì vừa đi vừa gặm......rồi về nhà đứa bạn chơi...ăn cơm rồi 3 đứa ôm nhau ngủ.Dậy mò sang fòng bên cạnh buôn dưa lê,ở nhà trọ của sinh viên vui thật đấy.......Cố gắng năm sau mình cũng fải lên đó mới được.........Đi ra ĐHQG thấy họ tổ chức cắm trại chào mừng ngày 26-3 vui wá.........Tiếc là mình fai lên đường ra ga lên tàu về HP nên ko kịp xem chương trình Rock...
    Ngồi trên tàu mình ngứa con mắt bên fải đỏ con mắt bên trái ...chỉ tạ cái đôi ngồi cạnh mình họ dường như ko thèm biết đến sự tồn tại của mọi người,đành fải ngửa cổ lên giời vậy....đau cổ....à wên đau khổ .
    Về đến Ga HP lơ ngơ như bò lạc(lần đầu tiên đi tàu 1 mình mà).....run run vì ko thấy hình dáng taxi 2 bánh mà mình đã hẹn đặt trước đâu cả......ngỡ là fải cuốc bộ chứ...may wá 2 cái bánh xe fóng từ fía sau fóng tới.....lên xe đi về nhà
    ------> Vậy là kết thúc chuyến fiêu lưu vui vẻ của Iron rùi.....1 ngày qua như 1 giấc mơ.......
    Roses are red, Violets are blue
    Honey is sweet but not as sweet as you
  10. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra học cái môn CNXH thật là đau đầu, may mà có lí do để xin nghỉ, chứ không thì ngồi liền 4 tiết chắc đâu cái điền mất thui!
    Thích wá, chiều nay tự nhiên được đi nhận áo và giầy, chẳng mất xu nào cả, không bít áo có đẹp không nữa?!?

    Nếu Chỉ Sống Cho Qua Ngày ... Bao Nhiêu Mơ Ước Trôi Qua Tầm Tay ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này