1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary and Confidence!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ladyfirst24, 05/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Hôm nay buồn thế ko biết. Sao hôm nay ko online cơ chứ? Chẳng hiểu sao khi nói chuyện thì chỉ muốn cãi nhau, nhưng nếu ko gặp thì ... Hay là ... Thật sự hôm nay rất buồn. Chỉ mong có một lời nhắn hỏi tại sao hôm qua ko đi, nhưng ko có.
    Dạo này trầm hơn trước, chẳng muốn nói chuyện gì, đến lớp chỉ muốn chui vào một góc, ko muốn nói chuyện với ai. Hình như càng ngày càng xuống dốc...
    Lời hứa dù có fai màu, tình em vẫn mãi mãi yêu anh...
     
  2. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Hôm nay đi học buồn ngủ thật, nhưng nhờ có cái bánh mì patê mà tỉnh hẳn ra
    Lời hứa dù có fai màu, tình em vẫn mãi mãi yêu anh...
     
  3. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Hôm nay đi học buồn ngủ thật, nhưng nhờ có cái bánh mì patê mà tỉnh hẳn ra
    Lời hứa dù có fai màu, tình em vẫn mãi mãi yêu anh...
     
  4. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Hôm nay con bé bạn rủ đi mua mũ. Hic..hic.., đi mấy hàng mới mua được cái mũ cho nó, sau này nó mà làm mẹ chồng thì con dâu nó khổ fải biết ( lạy trời cho nó đừng có đọc được câu này ). Mà hôm nay là mồng 1, thế mà mấy bà bán mũ ở chợ Ga cũng chẳng thấy chửi 1 câu nào, chắc sợ xui cả tháng ( mà có khi 2 dứa vừa bước chân ra khỏi cửa hàng các bà ấy đã fải đốt vía rồi ấy )
    Gần 1 tuần rồi ko gặp, cũng thấy buồn.Chắc tuần này cũng chẳng gặp được, có khi tuần sau mới gặp được. Đi T ko biết có nhớ mua thiếp cho người ta ko nhỉ, hay lại mải nhớ ai đó cũng nên. Hôm nọ đọc ở đâu đó cái câu : "Ngốc ơi...yêu em", tự dưng thấy buồn, cũng hay gọi mình là ngốc...
    Nói gì thì nói, giận gì thì thì giận, nhưng cuối cùng vẫn muốn nói một câu : Nhớ anh lắm, đồ đáng ghét
    Good luck!
  5. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Hôm nay con bé bạn rủ đi mua mũ. Hic..hic.., đi mấy hàng mới mua được cái mũ cho nó, sau này nó mà làm mẹ chồng thì con dâu nó khổ fải biết ( lạy trời cho nó đừng có đọc được câu này ). Mà hôm nay là mồng 1, thế mà mấy bà bán mũ ở chợ Ga cũng chẳng thấy chửi 1 câu nào, chắc sợ xui cả tháng ( mà có khi 2 dứa vừa bước chân ra khỏi cửa hàng các bà ấy đã fải đốt vía rồi ấy )
    Gần 1 tuần rồi ko gặp, cũng thấy buồn.Chắc tuần này cũng chẳng gặp được, có khi tuần sau mới gặp được. Đi T ko biết có nhớ mua thiếp cho người ta ko nhỉ, hay lại mải nhớ ai đó cũng nên. Hôm nọ đọc ở đâu đó cái câu : "Ngốc ơi...yêu em", tự dưng thấy buồn, cũng hay gọi mình là ngốc...
    Nói gì thì nói, giận gì thì thì giận, nhưng cuối cùng vẫn muốn nói một câu : Nhớ anh lắm, đồ đáng ghét
    Good luck!
  6. cobengaonghe

    cobengaonghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    chán quá , hôm nay lại ngồi vô hàng nét . chẳng có việc gì làm . mang tiếng chiều nay thi mà chẳng học hành gì cả, chán.
    sao dạo này có cảm giác như mình dang ngày càng thay đổi, cũng chán luôn. Vô vị quá!!!!!!!!!!!!!!
  7. cobengaonghe

    cobengaonghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    chán quá , hôm nay lại ngồi vô hàng nét . chẳng có việc gì làm . mang tiếng chiều nay thi mà chẳng học hành gì cả, chán.
    sao dạo này có cảm giác như mình dang ngày càng thay đổi, cũng chán luôn. Vô vị quá!!!!!!!!!!!!!!
  8. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Hôm qua bọn bạn kéo đến nhà vui thế. Chẳng hẹn mà tự dưng chúng nó đồng loạt kéo đến vào buổi chiều. Ngồi phá phách đến tận chiều tối rồi kéo nhau về hết, để cho mình dọn dẹp bãi chiến trường. May mà mình kéo con bé bạn thân nhất ở lại, hehehe. Sáng nay mới nhận được quà và lời chúc của cái tên cho mình leo cây tối hôm qua. Hic, nhà thừa băng dính hay sao ấy, gói quà thì đến 4-5 lần giấy gói, băng dính dán kín mít xung quanh. Bóc được cái gói quà ấy ra cũng bở hơi tai. Chịp chịp. Cứ cẩn thận đấy, để người ta mà gặp được thì cho ăn đòn.
    Hôm nay được nghỉ cả ngày, mong 1 người nhưng ko gặp được. Thế mà hôm qua nói là sẽ đến. Xì, Dạo này toàn cho người ta leo cây. Cú nhất là lần leo cây vừa rồi. Thiệt hai về kinh tế lẫn tinh thần cũng kha khá đấy. Chịp. Lần sau mà gặp thì fải đền bù đấy.
    Dạo này thấy ai cũng bận rộn, mỗi mình là nhàn rỗi. Chả biết làm gì, sau đợt tình nguyện này lại fải quanh quẩn ở nhà, chả biết đi đâu.
    Vừa nãy vào nick của..., tự dưng có một con bé nào chui vào chửi mình, bảo là người yêu của ... Điên. Làm như báu lắm ấy.
    Mà cái loại như nó thì ma nó yêu. Chả biết người ta là ai tự dưng vào chửi như đúng rồi. Lại còn hẹn mình mai ra chửi nhau tiếp. Điên hết chỗ nói.
    Tối nay gặp nhau rồi. Lâu lắm rồi ko gặp. Hy ọng tối nay ko cãi nhau nữa. Chịp chịp.
  9. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Hôm qua bọn bạn kéo đến nhà vui thế. Chẳng hẹn mà tự dưng chúng nó đồng loạt kéo đến vào buổi chiều. Ngồi phá phách đến tận chiều tối rồi kéo nhau về hết, để cho mình dọn dẹp bãi chiến trường. May mà mình kéo con bé bạn thân nhất ở lại, hehehe. Sáng nay mới nhận được quà và lời chúc của cái tên cho mình leo cây tối hôm qua. Hic, nhà thừa băng dính hay sao ấy, gói quà thì đến 4-5 lần giấy gói, băng dính dán kín mít xung quanh. Bóc được cái gói quà ấy ra cũng bở hơi tai. Chịp chịp. Cứ cẩn thận đấy, để người ta mà gặp được thì cho ăn đòn.
    Hôm nay được nghỉ cả ngày, mong 1 người nhưng ko gặp được. Thế mà hôm qua nói là sẽ đến. Xì, Dạo này toàn cho người ta leo cây. Cú nhất là lần leo cây vừa rồi. Thiệt hai về kinh tế lẫn tinh thần cũng kha khá đấy. Chịp. Lần sau mà gặp thì fải đền bù đấy.
    Dạo này thấy ai cũng bận rộn, mỗi mình là nhàn rỗi. Chả biết làm gì, sau đợt tình nguyện này lại fải quanh quẩn ở nhà, chả biết đi đâu.
    Vừa nãy vào nick của..., tự dưng có một con bé nào chui vào chửi mình, bảo là người yêu của ... Điên. Làm như báu lắm ấy.
    Mà cái loại như nó thì ma nó yêu. Chả biết người ta là ai tự dưng vào chửi như đúng rồi. Lại còn hẹn mình mai ra chửi nhau tiếp. Điên hết chỗ nói.
    Tối nay gặp nhau rồi. Lâu lắm rồi ko gặp. Hy ọng tối nay ko cãi nhau nữa. Chịp chịp.
  10. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này