1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary and Confidence!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ladyfirst24, 05/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra hôm wa bị cảm gió, thảo nào chóng mặt đau đầu mắt nặng trĩu 23H30'' về đến nhà, uống ngay Decolgen rùi đi ngủ, sáng nay lại bình thường trở lại
    Thứ 2 - họp. Bi giờ mình mới cảm nhận rõ thế nào là trách nhiệm.
  2. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Anh thích ăn kem Thuỷ Tạ cơ , Hồi nhỏ lên HN, bị lừa ăn kem Tràng Tiền 1 lần, giờ lớn phải rút kinh nghiệm chứ
  3. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Anh thích ăn kem Thuỷ Tạ cơ , Hồi nhỏ lên HN, bị lừa ăn kem Tràng Tiền 1 lần, giờ lớn phải rút kinh nghiệm chứ
  4. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    On a day like today. Nhân sự thay đổi chút ít, mình cảm thấy khá nhiều điều đáng nên học hỏi. Dù sao cũng là 1 newcomer trong cty
    Cậu bạn từ HP lên đây chơi. 7h30'' sáng đã call, bảo "Tớ đang ở số 4 Láng Hạ đây. Đi ăn sáng đi. Đói wá...". Lúc í mình đang get dressed. Hehe phóng xe từ nhà lên đấy 20'' 2 đứa đi ra Đê La Thành ăn. 8h30'' nó đưa mình quay lại cty làm việc cho kịp giờ. Ôi đúng là chạy sô. Gặp mình nó lại còn bảo "Sao dạo này gày thế? Khổ thân..." trong khi đứa nào cũng chê mình bi giờ béo ú Chẳng hỉu sao cả.
    Trước đây mình cũng hơi thinh thích bạn này, nhưng giờ thì đúng là bạn rùi. Ko hơn ko kém. À, fải gọi là 1 cậu bạn thân
  5. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    On a day like today. Nhân sự thay đổi chút ít, mình cảm thấy khá nhiều điều đáng nên học hỏi. Dù sao cũng là 1 newcomer trong cty
    Cậu bạn từ HP lên đây chơi. 7h30'' sáng đã call, bảo "Tớ đang ở số 4 Láng Hạ đây. Đi ăn sáng đi. Đói wá...". Lúc í mình đang get dressed. Hehe phóng xe từ nhà lên đấy 20'' 2 đứa đi ra Đê La Thành ăn. 8h30'' nó đưa mình quay lại cty làm việc cho kịp giờ. Ôi đúng là chạy sô. Gặp mình nó lại còn bảo "Sao dạo này gày thế? Khổ thân..." trong khi đứa nào cũng chê mình bi giờ béo ú Chẳng hỉu sao cả.
    Trước đây mình cũng hơi thinh thích bạn này, nhưng giờ thì đúng là bạn rùi. Ko hơn ko kém. À, fải gọi là 1 cậu bạn thân
  6. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cứ cảm thấy thiêu thiếu cái gì đấy mà ko rõ. Thôi đi ngủ rùi mai lại đi làm. Hờ hờ cuối cùng thì chẳng quyết định đc cái gì cả. Thôi kệ, rùi mọi chuyện cũng sẽ qua í mà
  7. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cứ cảm thấy thiêu thiếu cái gì đấy mà ko rõ. Thôi đi ngủ rùi mai lại đi làm. Hờ hờ cuối cùng thì chẳng quyết định đc cái gì cả. Thôi kệ, rùi mọi chuyện cũng sẽ qua í mà
  8. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi thấy ghét wá. Toàn fải làm việc 1 mình Nhưng thôi thế càng hay, nhìn mặt lão í thấy ko có chút thiện cảm tẹo nào
    Hôm nay đi làm, ăn mặc phong phanh, lạnh toát. May đến cty thì đỡ Giá như hôm nào cũng thuận buồm xuôi gió thì tốt bít bao
  9. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi thấy ghét wá. Toàn fải làm việc 1 mình Nhưng thôi thế càng hay, nhìn mặt lão í thấy ko có chút thiện cảm tẹo nào
    Hôm nay đi làm, ăn mặc phong phanh, lạnh toát. May đến cty thì đỡ Giá như hôm nào cũng thuận buồm xuôi gió thì tốt bít bao
  10. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Chóng cả mặt. Hôm nay lại fải chờ đến hết giờ mới đc đi ăn trưa. (Hết giờ là lúc 14h30'' - má ơi con đói mà ko bít làm sao)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này