1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary and Confidence!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ladyfirst24, 05/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Chóng cả mặt. Hôm nay lại fải chờ đến hết giờ mới đc đi ăn trưa. (Hết giờ là lúc 14h30'' - má ơi con đói mà ko bít làm sao)
  2. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hơ upload mãi mà cóc thấy ava của mình hiện lên là thế nào?
  3. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hơ upload mãi mà cóc thấy ava của mình hiện lên là thế nào?
  4. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hề hề giờ check lại mới thấy ava của mình. Thích thật! Winter nhìn ấm áp wá. Nhưng dù sao mình vẫn thích mùa thu nhất, lãng mạn & có lá vàng rơi (hơi tím 1 tí nhưng thôi, cuộc sống đôi khi fải như thế mới thích )
  5. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hề hề giờ check lại mới thấy ava của mình. Thích thật! Winter nhìn ấm áp wá. Nhưng dù sao mình vẫn thích mùa thu nhất, lãng mạn & có lá vàng rơi (hơi tím 1 tí nhưng thôi, cuộc sống đôi khi fải như thế mới thích )
  6. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười wá hôm nay cái Linh lớp ĐH nhắn tin báo số di động mới của nó, mình lại nhầm nó sang Linh học Tại chức Tiếng Anh chứ. Thế là khi mình call cho nó, nói chuyện đến hơn 5'''' mà vẫn cứ "Mày ơi, sao giọng mày khác thế?". Mãi sau mới nhận ra đấy là Thuỳ Linh chứ cóc fải Mỹ Linh. Đến chịu. Cũng tại vì 2 đứa dạo này cùng ask mình 1 việc cơ
    Thật ra bi giờ mình đang online o cty. Xong việc từ chiều rùi nhưng ăn uống xong là mình lại phóng xe đến đây. Ngồi chat chít & nói chuyện lăng quăng với mọi người. Tác fong làm việc rất năng động nhưng mà hiệu wả thì chưa đc cao lắm. Đang ngồi chat chít thì thằng bạn rủ đi cafe cà fáo. He he he buôn hết bài này rùi thì out để cafe vậy. Nó cũng đang buồn mà mình thì cũng đang ko vui
    Được Memory_Of_Winter sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 08/12/2004
  7. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười wá hôm nay cái Linh lớp ĐH nhắn tin báo số di động mới của nó, mình lại nhầm nó sang Linh học Tại chức Tiếng Anh chứ. Thế là khi mình call cho nó, nói chuyện đến hơn 5'''' mà vẫn cứ "Mày ơi, sao giọng mày khác thế?". Mãi sau mới nhận ra đấy là Thuỳ Linh chứ cóc fải Mỹ Linh. Đến chịu. Cũng tại vì 2 đứa dạo này cùng ask mình 1 việc cơ
    Thật ra bi giờ mình đang online o cty. Xong việc từ chiều rùi nhưng ăn uống xong là mình lại phóng xe đến đây. Ngồi chat chít & nói chuyện lăng quăng với mọi người. Tác fong làm việc rất năng động nhưng mà hiệu wả thì chưa đc cao lắm. Đang ngồi chat chít thì thằng bạn rủ đi cafe cà fáo. He he he buôn hết bài này rùi thì out để cafe vậy. Nó cũng đang buồn mà mình thì cũng đang ko vui
    Được Memory_Of_Winter sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 08/12/2004
  8. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đi ăn kem Tràng Tiền. Lạnh wá. Hix hôm nay ko chuẩn bị trước nên lạnh dã man. Ngồi sau mà cóc dám ôm, hix hix sau đấy lại quay về công ty chat chít Nghĩ thế nào bi giờ, cùng thích nhau mà chẳng yêu nhau đc. Túm lại là kệ vậy, mọi chuyện thế nào cũng sẽ có cách giải quyết ổn thoả. Đời còn dài, giai còn nhiều
  9. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đi ăn kem Tràng Tiền. Lạnh wá. Hix hôm nay ko chuẩn bị trước nên lạnh dã man. Ngồi sau mà cóc dám ôm, hix hix sau đấy lại quay về công ty chat chít Nghĩ thế nào bi giờ, cùng thích nhau mà chẳng yêu nhau đc. Túm lại là kệ vậy, mọi chuyện thế nào cũng sẽ có cách giải quyết ổn thoả. Đời còn dài, giai còn nhiều
  10. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    He he he hôm nay xong việc sớm, đi đến Trung tâm bảo hành SS cùng con bạn. Sau đấy đi ăn chè. Vậy mà Ms Trang gọi đt ko thương tiếc ask đủ mọi chuyện
    Bàn về chuyện tình yêu của con bạn mình, he he he đúng là đủ thể loại hỉ nộ ái ố, tốt nhất ko dính vào cho yên thân
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này