1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary and Confidence!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ladyfirst24, 05/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    He he he hôm nay xong việc sớm, đi đến Trung tâm bảo hành SS cùng con bạn. Sau đấy đi ăn chè. Vậy mà Ms Trang gọi đt ko thương tiếc ask đủ mọi chuyện
    Bàn về chuyện tình yêu của con bạn mình, he he he đúng là đủ thể loại hỉ nộ ái ố, tốt nhất ko dính vào cho yên thân
  2. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Từ khi đi làm hình như mình bị thiếu chất trầm trọng thì fải. Bi giờ ai cho cái gì mình cũng ăn đc. Hồi xưa thì còn chê ỏng chê eo cơ, giờ thì ăn tuốt miễn là nuốt vào bụng cho khỏi đói. Thê thảm wá cơ. Như bi giờ đây này, hôm nay mama đưa cho gói xôi lạc to đùng bảo cất vào túi mang đi khi nào thích thì lấy ra ăn cho đỡ đói. Mình quên béng mất, mãi lúc gần hết bóng đá mới nhớ ra. Ăn vội ăn vàng. Tầng 8 đang truyền hình trực tiếp Bình luận sau trận đấu, cũng upload lên mạng đấy, nhưng thôi cóc xem. Ngồi chat chít rùi xem online còn hơn.
    Thằng bạn đưa cho hộp sữa bảo uống đi cho đỡ đói ---> cảm động wá, hix hix. Nhìn nó cũng gầy còm nhom, tự dưng thấy thương thế là trả lại. Nghĩ lại thấy mình ngu wá cơ.
    Ông bạn yêu quý của mình - hôm wa đã rủ đi ăn kem rùi, mà vẫn ko quên cái vụ mình hẹn để khao tháng lương đầu tiên. Nó bảo fải đi tìm chỗ bán trứng vịt lộn để tối mai nó đến ăn 1 chục quả luôn. Ặc ặc Trong túi bi giờ còn chưa đầy 50k. Ôi má ơi đi làm gì mà vừa nhận lương xong, trong vòng 3 ngày đã gần như sạch sành sanh Mama cứ bảo tiêu gì thì tiêu, cũng nên tiết kiệm, con gái mà ko bít chi tiêu sau này chẳng có ma nào rước cả. Hix hix mình thấy mama nói cũng đúng, nhưng mà bi giờ ko tiêu tiền ko đc. Bao nhiêu thứ cần mua, nhìn cái gì cũng thích mà cóc có $ nên dạo này mình cực kì ít đi ra đường. He he he mà ko ra đường thì ko cần dùng đến $ (trừ tiền xăng thì thi thoảng còn xin đc mama). À sắp đến ngày đt hết tiền mà tình trạng nghèo khổ này xem ra đến cuối tháng mới đc giải quyết - vậy $ nạp thẻ đt lấy ở đâu ra nhỉ? Than vãn chán lại ngồi chat - lại thấy vui vẻ - lại sống lay lắt chờ cuối tháng lấy tiền. Ôi sao cái thân fận những đứa mới đi làm nó khốn khổ làm sao
  3. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Từ khi đi làm hình như mình bị thiếu chất trầm trọng thì fải. Bi giờ ai cho cái gì mình cũng ăn đc. Hồi xưa thì còn chê ỏng chê eo cơ, giờ thì ăn tuốt miễn là nuốt vào bụng cho khỏi đói. Thê thảm wá cơ. Như bi giờ đây này, hôm nay mama đưa cho gói xôi lạc to đùng bảo cất vào túi mang đi khi nào thích thì lấy ra ăn cho đỡ đói. Mình quên béng mất, mãi lúc gần hết bóng đá mới nhớ ra. Ăn vội ăn vàng. Tầng 8 đang truyền hình trực tiếp Bình luận sau trận đấu, cũng upload lên mạng đấy, nhưng thôi cóc xem. Ngồi chat chít rùi xem online còn hơn.
    Thằng bạn đưa cho hộp sữa bảo uống đi cho đỡ đói ---> cảm động wá, hix hix. Nhìn nó cũng gầy còm nhom, tự dưng thấy thương thế là trả lại. Nghĩ lại thấy mình ngu wá cơ.
    Ông bạn yêu quý của mình - hôm wa đã rủ đi ăn kem rùi, mà vẫn ko quên cái vụ mình hẹn để khao tháng lương đầu tiên. Nó bảo fải đi tìm chỗ bán trứng vịt lộn để tối mai nó đến ăn 1 chục quả luôn. Ặc ặc Trong túi bi giờ còn chưa đầy 50k. Ôi má ơi đi làm gì mà vừa nhận lương xong, trong vòng 3 ngày đã gần như sạch sành sanh Mama cứ bảo tiêu gì thì tiêu, cũng nên tiết kiệm, con gái mà ko bít chi tiêu sau này chẳng có ma nào rước cả. Hix hix mình thấy mama nói cũng đúng, nhưng mà bi giờ ko tiêu tiền ko đc. Bao nhiêu thứ cần mua, nhìn cái gì cũng thích mà cóc có $ nên dạo này mình cực kì ít đi ra đường. He he he mà ko ra đường thì ko cần dùng đến $ (trừ tiền xăng thì thi thoảng còn xin đc mama). À sắp đến ngày đt hết tiền mà tình trạng nghèo khổ này xem ra đến cuối tháng mới đc giải quyết - vậy $ nạp thẻ đt lấy ở đâu ra nhỉ? Than vãn chán lại ngồi chat - lại thấy vui vẻ - lại sống lay lắt chờ cuối tháng lấy tiền. Ôi sao cái thân fận những đứa mới đi làm nó khốn khổ làm sao
  4. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Chụp ảnh để làm thẻ từ. Kinh wá, từ bi giờ chỗ của mình, ai ko fận sự, ko có thẻ từ thì miễn. He he he buồn cười cái là có đứa đòi Mr Tuấn chụp 3 lần đển Em chọn pic nào đẹp nhất để làm thẻ cơ!. Mình cũng muốn chụp nhìu nhưng mà thôi, mình vốn dĩ ăn ảnh (hehe bốc fét tí) cho nên pic nào cũng tuyệt cả
    Sáng sớm đã buôn rùi, hi hi A new day has come
  5. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Chụp ảnh để làm thẻ từ. Kinh wá, từ bi giờ chỗ của mình, ai ko fận sự, ko có thẻ từ thì miễn. He he he buồn cười cái là có đứa đòi Mr Tuấn chụp 3 lần đển Em chọn pic nào đẹp nhất để làm thẻ cơ!. Mình cũng muốn chụp nhìu nhưng mà thôi, mình vốn dĩ ăn ảnh (hehe bốc fét tí) cho nên pic nào cũng tuyệt cả
    Sáng sớm đã buôn rùi, hi hi A new day has come
  6. hoang_tu_chan_vit

    hoang_tu_chan_vit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    9h53 10.12.04: vừa trốn tiết 1 giờ lại thêm tiết 3....tẹo vào điểm danh là xong...có việc nào chán hơn việc chỉ đi học và điểm danh không nhỉ...?
    ...những giờ phút này thấy nhớ người yêu lạ...!Darling...phải chi có em ở đây....giá mà....
    Hn ngày bụi bặm và rét mướt...muốn về nhà quá!!!
  7. hoang_tu_chan_vit

    hoang_tu_chan_vit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    9h53 10.12.04: vừa trốn tiết 1 giờ lại thêm tiết 3....tẹo vào điểm danh là xong...có việc nào chán hơn việc chỉ đi học và điểm danh không nhỉ...?
    ...những giờ phút này thấy nhớ người yêu lạ...!Darling...phải chi có em ở đây....giá mà....
    Hn ngày bụi bặm và rét mướt...muốn về nhà quá!!!
  8. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hehe túm đc người quen cùng thành phố rùi
    Đang nghe Katy_Katy đây, nhớ wá đấy
    À đọc lại lần nữa mới nhận ra là nhầm. Ông này chắc đang học ở HN nhưng nhà ở HP. Hé mính suýt tưởng bở
    Được Memory_Of_Winter sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 10/12/2004
  9. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hehe túm đc người quen cùng thành phố rùi
    Đang nghe Katy_Katy đây, nhớ wá đấy
    À đọc lại lần nữa mới nhận ra là nhầm. Ông này chắc đang học ở HN nhưng nhà ở HP. Hé mính suýt tưởng bở
    Được Memory_Of_Winter sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 10/12/2004
  10. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Trưa, vẫn chưa đc ăn trưa, bi giờ mới xong việc đây. Thằng bạn lấy trong tủ ra một mẩu phomát Con bò cười, nó đang bóc định ăn thì mình xin À ko, mình giật lấy rùi mới xin. Chắc cũng vì cái chữ ga lăng xăng nên nó lại nhường mình, he he he.
    Đã nói rùi bi giờ ăn cái gì cũng thấy ngon mới lạ chứ. Rùi béo ú thôi, mà mình sợ béo, hix hix
    Mr Trung nói sếp lớn sẽ lên kiểm tra xem các cô cậu làm ăn ra sao. Tự dưng mình lại bị chỉ định là kẻ đi tìm mấy anh chị làm vệ sinh để họ lên hút bụi phòng chứ Cuối cùng mọi chuyện cũng đâu vào đấy, nhưng mà sếp có thèm ghé wa chỗ này đâu chứ, mất cả công... Chăn gối fải mang sang fòng anh Thi âm thanh gửi, tí nữa lại đi lấy về
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này