1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary and Confidence!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ladyfirst24, 05/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Noel này, chúc anh 1 mùa Giáng sinh vui vẻ & hạnh phúc trong vòng tay người yêu thương.
    Hôm nay đc nghỉ cả ngày, đến tối fải đi làm, thế mới akay. Mọi người sẽ tổ chức Noel Party trên tầng 9, he he he mình lại ko đc tham gia nữa rùi. Túm lại là vậy, tuy nhiên no pro, mình đã có cái mà fải có, cho nên
    À nghĩ đến bài Last Christmas của WHAM mà buồn. Nhưng giờ thì ko thế nữa rùi
    Được Memory_Of_Winter sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 23/12/2004
  2. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    nghe Last Xmas phong cách hip hop hay lắm ... chị vào ttvnol.com/mufchp.ttvn mà nghe nhé , chắc là sẽ vui lên thôi .
    PS : nghe thôi , vào đó nghe được luôn , mod nó up load lên mà , đừng xem bài trong đó . thanks
  3. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    nghe Last Xmas phong cách hip hop hay lắm ... chị vào ttvnol.com/mufchp.ttvn mà nghe nhé , chắc là sẽ vui lên thôi .
    PS : nghe thôi , vào đó nghe được luôn , mod nó up load lên mà , đừng xem bài trong đó . thanks
  4. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Thanx em nhưng cái gì chị cũng thích nguyên bản hơn
    Cuống cuồng đến cty rùi lại vội vàng chạy đi ăn sáng ko thì đói chít mất. Noel gì mà ngày u ám thế ko bít? Chắc trưa chiều giảm mây trời nắng nhỉ?
  5. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Thanx em nhưng cái gì chị cũng thích nguyên bản hơn
    Cuống cuồng đến cty rùi lại vội vàng chạy đi ăn sáng ko thì đói chít mất. Noel gì mà ngày u ám thế ko bít? Chắc trưa chiều giảm mây trời nắng nhỉ?
  6. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa cuối cùng đi chơi lăng quăng với mấy đứa bạn rùi rẽ vào mua mấy thứ để bôi trát vào mặt, he he he...
    Ko bít nó nghĩ gì mà tự dưng call cho mình hỏi hôm wa đi chơi đến mấy giờ về, rùi lại tự kể ra là Tôi đi đến 7h sáng nay mới về đấy. Đúng là hết thuốc chữa? Chả lẽ lại ask ông đi đâu, làm gì, mấy giờ về... thì liên quan gì đến tôi mà fải trình bày với cả thanh minh. Nghĩ lại tự dưng điên hết cả người, bạn với chả bè, wá đáng.
  7. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa cuối cùng đi chơi lăng quăng với mấy đứa bạn rùi rẽ vào mua mấy thứ để bôi trát vào mặt, he he he...
    Ko bít nó nghĩ gì mà tự dưng call cho mình hỏi hôm wa đi chơi đến mấy giờ về, rùi lại tự kể ra là Tôi đi đến 7h sáng nay mới về đấy. Đúng là hết thuốc chữa? Chả lẽ lại ask ông đi đâu, làm gì, mấy giờ về... thì liên quan gì đến tôi mà fải trình bày với cả thanh minh. Nghĩ lại tự dưng điên hết cả người, bạn với chả bè, wá đáng.
  8. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng đêm wa thức đến gần 1h sáng, trằn trọc mãi cóc ngủ đc thế là ngồi dậy lôi album ảnh hồi còn đi học ra xem. Bao nhiêu kỉ niệm, giờ thì... Nghĩ đến bi giờ, thấy mọi chuyện wá thực tế, thậm chí có thể nói là khá thực dụng. Cấp I, II, III đi học vui vẻ là thế, trong sáng là thế, đến khi vào ĐH thì đúng là... Hình như ko fải ai cũng tốt, ko fải ai cũng muốn giúp đỡ thật lòng. Một tập thể gần trăm con người đến từ các miền của đất nước, tập hợp đủ những tính cách tốt có, chưa tốt có... Sự ghen tỵ, sự đố kỵ, những cá tính muốn khẳng định bản thân, những cá tính mờ nhạt, sự thoả mãn, ý trí vươn lên... Nói chung là đủ cả.
    À mà mình đang nói cái gì thế nhỉ? Chán thật, đúng là ở đời fải bít mình là ai chứ, thậm chí còn fải bít cả người khác như thế nào nữa... Ôi đúng là cuộc đời thật khó khăn, muốn sống đơn giản cũng ko thể đc
  9. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng đêm wa thức đến gần 1h sáng, trằn trọc mãi cóc ngủ đc thế là ngồi dậy lôi album ảnh hồi còn đi học ra xem. Bao nhiêu kỉ niệm, giờ thì... Nghĩ đến bi giờ, thấy mọi chuyện wá thực tế, thậm chí có thể nói là khá thực dụng. Cấp I, II, III đi học vui vẻ là thế, trong sáng là thế, đến khi vào ĐH thì đúng là... Hình như ko fải ai cũng tốt, ko fải ai cũng muốn giúp đỡ thật lòng. Một tập thể gần trăm con người đến từ các miền của đất nước, tập hợp đủ những tính cách tốt có, chưa tốt có... Sự ghen tỵ, sự đố kỵ, những cá tính muốn khẳng định bản thân, những cá tính mờ nhạt, sự thoả mãn, ý trí vươn lên... Nói chung là đủ cả.
    À mà mình đang nói cái gì thế nhỉ? Chán thật, đúng là ở đời fải bít mình là ai chứ, thậm chí còn fải bít cả người khác như thế nào nữa... Ôi đúng là cuộc đời thật khó khăn, muốn sống đơn giản cũng ko thể đc
  10. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa mệt thế, đến tối mịt vẫn chưa ăn tối. Cứ cố gắng nhịn thế này thể nào cũng có ngày ngất vì hạ đường huyết thôi. 1/1 này lại chơi bời lêu lổng rùi, thích wá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này