1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary and Confidence!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ladyfirst24, 05/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa, cty làm 1 bữa liên hoan to ở Du thuyền Hồ Tây Tocomac. Tổng giám đốc cho bít bữa tiệc này có giá trị 35M. Hehe tiệc đứng, rùi dancing, mình có bít nhảy valse với cả tango, chỉ có nhạc xập xình nhố nhăng thì bị mọi người kéo vào thôi. Vui thật! Du thuyền đi ra giữa hồ, khung cảnh lãng mạn kinh khủng. Đến 22h kém thì du thuyền quay trở lại bờ, về nhà, chỉ kịp chào mọi người rùi lên giường ngủ ngay. Mệt, nhưng vui.
    Sáng nay suýt đi làm muộn, à mình muốn đi học dancing...
    Còn tối nay thì ko bít sẽ đi đến mấy giờ về, đúng là Tết nhất (dù chỉ là Tết Dương lịch thôi) mà không khí đã náo nhiệt tưng bừng lên rùi. Chúc mọi người - những ai có ý định đi chơi Giao Thừa tối nay - 1 buổi tối vui vẻ & ấm áp; còn những ai chọn giải pháp online (tại nhà hay tại serice) hay trùm chăn ngủ, hay học hành v.v... thì cũng sẽ tràn ngập niềm vui & thành công trong năm 2005 này nhé!
    Được Memory_Of_Winter sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 31/12/2004
  2. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Happy New Year.
    Hôm nay đã là mùng 2 Tết (Dương lịch rùi). Thôi ko kể lể chuyện năm cũ nữa (ví dụ như đêm 31 rùi ngày mùng 1 đã đi chơi ntn í mà ). Trời càng ngày càng lạnh, đúng là sắp đến Tết có khác... À mà nghe cái từ hợp đồng tình yêu mình lại nhớ đến phim Hợp đồng hôn nhân, he he he
  3. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Happy New Year.
    Hôm nay đã là mùng 2 Tết (Dương lịch rùi). Thôi ko kể lể chuyện năm cũ nữa (ví dụ như đêm 31 rùi ngày mùng 1 đã đi chơi ntn í mà ). Trời càng ngày càng lạnh, đúng là sắp đến Tết có khác... À mà nghe cái từ hợp đồng tình yêu mình lại nhớ đến phim Hợp đồng hôn nhân, he he he
  4. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa mưa gió rét mướt thế cũng lôi nhau đi chơi, thật đúng là tự hành xác nhau. May là mình đòi lại đc gói ô mai hôm trước để quên, hì hì. Có mấy việc trục trặc chút, nhưng thôi ko sao, kệ, chắc là mọi chuyện đều có cách giải quyết mà.
  5. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa mưa gió rét mướt thế cũng lôi nhau đi chơi, thật đúng là tự hành xác nhau. May là mình đòi lại đc gói ô mai hôm trước để quên, hì hì. Có mấy việc trục trặc chút, nhưng thôi ko sao, kệ, chắc là mọi chuyện đều có cách giải quyết mà.
  6. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nhà cứ đông vui tấp nập thế nào í. Trời lạnh mà không khí rùi mọi thứ lúc nào cũng tạo cho con người cảm giác ấm áp. Đi ngoài đường nhìn mọi người cũng thấy vui vui. Hôm wa tự dưng mấy đứa bạn đòi ăn lẩu. Hi hi cuối tuần cả lũ lại đến nhà 1 đứa nào đấy rùi nấu nướng với nhau, cứ như hồi SV ấy. Mà cũng chỉ vừa wa thời SV thôi mà sao bi giờ đứa nào cũng già dặn, chững chạc lên nhiều. Thôi thì cuộc sống là thế, fải sống thích nghi với hoàn cảnh chứ nhỉ? Mình nhớ 1 cái gì đó, thời gian này năm ngoái, mọi chuyện dường như bắt đầu, nhanh hơn chớp, rùi tắt ngúm. Ừ cái gì đến nhanh thì cũng đi thật nhanh, ấy vậy mà cũng đã 4get đc đâu. Thi thoảng cứ nghĩ, vớ vẩn thôi, rằng là nếu 1 ngày nào đó có ai nói rằng chúng mình hãy bắt đầu lại từ đầu nhé, thì sẽ fản ứng như thế nào. Mà rõ ràng là hiện tại thì làm quái có cơ sở gì để có chuyện đấy xảy ra cơ chứ, ừ, chỉ giá mà thôi mà... Có cái bài hát gì gì í mình quên mất tên rùi, đại loại có câu là Giờ thì anh hứa để làm gì, đã ko còn là gì, hứa để trọn đời mãi hy vọng. Vẫn yêu em thì sao, cũng đã quá muộn màng.... Hí hí chuối quá, chuối cả rừng luôn. Đôi khi lạnh wá người ta cũng dở hơi thì fải. Vài dòng nhố nhăng cho 1 ngày mới, à bi giờ cũng gần 10 sáng rùi, thôi ra uống cốc sữa đây
  7. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nhà cứ đông vui tấp nập thế nào í. Trời lạnh mà không khí rùi mọi thứ lúc nào cũng tạo cho con người cảm giác ấm áp. Đi ngoài đường nhìn mọi người cũng thấy vui vui. Hôm wa tự dưng mấy đứa bạn đòi ăn lẩu. Hi hi cuối tuần cả lũ lại đến nhà 1 đứa nào đấy rùi nấu nướng với nhau, cứ như hồi SV ấy. Mà cũng chỉ vừa wa thời SV thôi mà sao bi giờ đứa nào cũng già dặn, chững chạc lên nhiều. Thôi thì cuộc sống là thế, fải sống thích nghi với hoàn cảnh chứ nhỉ? Mình nhớ 1 cái gì đó, thời gian này năm ngoái, mọi chuyện dường như bắt đầu, nhanh hơn chớp, rùi tắt ngúm. Ừ cái gì đến nhanh thì cũng đi thật nhanh, ấy vậy mà cũng đã 4get đc đâu. Thi thoảng cứ nghĩ, vớ vẩn thôi, rằng là nếu 1 ngày nào đó có ai nói rằng chúng mình hãy bắt đầu lại từ đầu nhé, thì sẽ fản ứng như thế nào. Mà rõ ràng là hiện tại thì làm quái có cơ sở gì để có chuyện đấy xảy ra cơ chứ, ừ, chỉ giá mà thôi mà... Có cái bài hát gì gì í mình quên mất tên rùi, đại loại có câu là Giờ thì anh hứa để làm gì, đã ko còn là gì, hứa để trọn đời mãi hy vọng. Vẫn yêu em thì sao, cũng đã quá muộn màng.... Hí hí chuối quá, chuối cả rừng luôn. Đôi khi lạnh wá người ta cũng dở hơi thì fải. Vài dòng nhố nhăng cho 1 ngày mới, à bi giờ cũng gần 10 sáng rùi, thôi ra uống cốc sữa đây
  8. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hix vào mail của công ty đọc mới bít - dạo này cty mình mọi người hay bị mất điện thoại rùi lại mất $ nữa chứ. Chết mất. Sao lại có lắm chuyện thế ko bít ? Mong tìm ra đc thủ phạm ko thì ...
    Hồi xưa mình hay lăng quăng xuống tầng 3 để online, bi giờ thôi, hix hix chả dám xuống nữa. Cũng may bi giờ fòng mình có mạng rùi, nhưng mà thật sự ko hiểu là người trong cty hay là người ngoài vào lấy nữa. Tóm lại là có ý kiến nên lắp camera, hix hix đến lúc fải dùng biện pháp ấy thì thật đúng là đau xót. Nhưng bít làm sao cơ chứ? Một mất mười ngờ
  9. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hix vào mail của công ty đọc mới bít - dạo này cty mình mọi người hay bị mất điện thoại rùi lại mất $ nữa chứ. Chết mất. Sao lại có lắm chuyện thế ko bít ? Mong tìm ra đc thủ phạm ko thì ...
    Hồi xưa mình hay lăng quăng xuống tầng 3 để online, bi giờ thôi, hix hix chả dám xuống nữa. Cũng may bi giờ fòng mình có mạng rùi, nhưng mà thật sự ko hiểu là người trong cty hay là người ngoài vào lấy nữa. Tóm lại là có ý kiến nên lắp camera, hix hix đến lúc fải dùng biện pháp ấy thì thật đúng là đau xót. Nhưng bít làm sao cơ chứ? Một mất mười ngờ
  10. Kizz_From_A_Rose

    Kizz_From_A_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Chỉ bít là nhớ thôi. Brand-new nickname, same old emotion. Hix hix
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này