1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary and Confidence!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ladyfirst24, 05/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Ơ, thế họ say goodbye rồi à? Chịp, tiếc nhểy. Hùi năm ngoái đi offline ở nhà anh ngố thấy bạn dangphuongthuy kể về chuyện giữa 2 người cũng thấy hay hay, thế mà...
    Thôi, qua rồi.
  2. Kizz_From_A_Rose

    Kizz_From_A_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hí hí quen dùng net tại công ty 1.0Gbps rùi nên ra service toàn 100.0Mb với lại 10.0Mb khói chịu thế ko bít. Hôm wa mạng lại bị đơ đơ thế nào nên cóc vào đc TTVNOL. Hôm nay, đúng là Chủ Nhật có khác, ko mưa gió gì sất, lại có tí nắng, đường khô ráo đẹp thật... À tự dưng nghĩ là khi đã ko yêu nhau 1 thời gian, ko bít có thể quay lại yêu nhau lần nữa ko nhỉ?
  3. Kizz_From_A_Rose

    Kizz_From_A_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hí hí quen dùng net tại công ty 1.0Gbps rùi nên ra service toàn 100.0Mb với lại 10.0Mb khói chịu thế ko bít. Hôm wa mạng lại bị đơ đơ thế nào nên cóc vào đc TTVNOL. Hôm nay, đúng là Chủ Nhật có khác, ko mưa gió gì sất, lại có tí nắng, đường khô ráo đẹp thật... À tự dưng nghĩ là khi đã ko yêu nhau 1 thời gian, ko bít có thể quay lại yêu nhau lần nữa ko nhỉ?
  4. Kizz_From_A_Rose

    Kizz_From_A_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi sắp đến Tết rùi mà đường phố thì bẩn thỉu, trời mưa như mưa rào mùa hạ. Đến khổ, sắm mấy bộ đi chơi Tết mà thời tiết kiểu này thì chỉ có mà ở nhà xem pháo hoa qua TV thôi.
    À đêm qua phòng mình ăn Tất niên tại nhà mình. 23h mọi người mới xong việc rùi đến nhà mình luôn. Sếp chả hỉu sao tự dưng cho mấy đứa 3M tiền nhuận bút bảo chia chác đi rùi làm tờ trình thanh toán sau Tết. Sướng!
    Đêm qua, mãi đến 1h30 sáng mới ăn uống xong. Thế mà mình lo lắng cái vụ kịch bản rùi chương trình chưa dựng quá đến nỗi ngủ đc 1 lúc thì mò dậy ngồi dịch nốt phim. Sau đấy ngủ thêm 1 tiếng nữa thì vừa vặn phải get up để đến cty. Đói lắm í mà sao chả muốn ăn gì cả. Papa mama đi về quê để mấy đứa con nheo nhóc. Thằng em mình đêm qua tự dưng nằm khóc khóc 1 tí, mình dỗ nó thế là nó ngủ tít luôn. Đúng là trẻ con.
    À thời gian qua có gì đáng nói nhỉ? Những cú điện thoại lúc nửa đêm - thật tai quái. Đêm qua thì chả hỉu sao lại mơ thấy x-man. Hờ hờ ko giải thích nổi. QC mấy hôm trước kéo mình đi Big C chơi, mua cho mình 1 hộp xếp hình to dã man. NÓ bảo mang về nhà nó ghép xong sẽ đưa mình, giờ lại bao busy quá chắc sau Tết mới xong đc. Nhiều lúc cứ nghĩ vơ vẩn về x-man và QC. Giá mà mình gặp QC trước thì chắc là... He he nhưng mà bi giờ cũng đã có cái gì đâu? Tốt nhất là cứ stand-by thế này có khi lại thích nhất cũng nên...
  5. Kizz_From_A_Rose

    Kizz_From_A_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi sắp đến Tết rùi mà đường phố thì bẩn thỉu, trời mưa như mưa rào mùa hạ. Đến khổ, sắm mấy bộ đi chơi Tết mà thời tiết kiểu này thì chỉ có mà ở nhà xem pháo hoa qua TV thôi.
    À đêm qua phòng mình ăn Tất niên tại nhà mình. 23h mọi người mới xong việc rùi đến nhà mình luôn. Sếp chả hỉu sao tự dưng cho mấy đứa 3M tiền nhuận bút bảo chia chác đi rùi làm tờ trình thanh toán sau Tết. Sướng!
    Đêm qua, mãi đến 1h30 sáng mới ăn uống xong. Thế mà mình lo lắng cái vụ kịch bản rùi chương trình chưa dựng quá đến nỗi ngủ đc 1 lúc thì mò dậy ngồi dịch nốt phim. Sau đấy ngủ thêm 1 tiếng nữa thì vừa vặn phải get up để đến cty. Đói lắm í mà sao chả muốn ăn gì cả. Papa mama đi về quê để mấy đứa con nheo nhóc. Thằng em mình đêm qua tự dưng nằm khóc khóc 1 tí, mình dỗ nó thế là nó ngủ tít luôn. Đúng là trẻ con.
    À thời gian qua có gì đáng nói nhỉ? Những cú điện thoại lúc nửa đêm - thật tai quái. Đêm qua thì chả hỉu sao lại mơ thấy x-man. Hờ hờ ko giải thích nổi. QC mấy hôm trước kéo mình đi Big C chơi, mua cho mình 1 hộp xếp hình to dã man. NÓ bảo mang về nhà nó ghép xong sẽ đưa mình, giờ lại bao busy quá chắc sau Tết mới xong đc. Nhiều lúc cứ nghĩ vơ vẩn về x-man và QC. Giá mà mình gặp QC trước thì chắc là... He he nhưng mà bi giờ cũng đã có cái gì đâu? Tốt nhất là cứ stand-by thế này có khi lại thích nhất cũng nên...
  6. Kizz_From_A_Rose

    Kizz_From_A_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên đi làm.
    Lần đầu tiên phải ở lại cty để làm việc cho xong thì thôi. Ở lại 2 đêm rùi đấy, đêm 28 & 29 Tết. Năm nay chẳng giúp gì đc cho gia đình chuyện Tết nhất gì cả. Ở cty, Tết còn đông đủ hơn ngày thường thì fải. Mà nhìn cả toà nhà 9 tầng thì thấy mỗi tầng 2,3 và 8 sáng đèn 24/24. Hôm trước đi quay clip ngoại cảnh về nhạc sĩ Ngọc Khuê tác giả Mùa xuân làng lúa làng hoa í, về đến hôm nay mới dựng xong. Lời bình mình viết ko đc tốt lắm. Cũng chỉ vì 2 tay lại ôm 2 việc, thêm nữa là lười, đợi nc đến chân mới nhảy (có lẽ nc đến cổ rùi cũng nên) cho nên là ôm phim để dịch thì chiều 30 fải chiếu rùi trong khi đêm 29 rạng sáng 30 2 anh em vẫn ngồi ôm cái máy tính để bắn phụ đề. Túm lại là tự mình làm khổ mình. Ăn uống thì cũng khá lung tung, cả ngày nay mình đc 2 hộp sữa chua, 1 cái bánh mì & 1 gói mì tôm.
    Đấy là công việc thì thế.
    Cái thằng kia thì ngày nào cũng cho 1 tin nhắn lúc nửa đêm, nội dung chả có gì, thật chẳng bít nên nói thế nào nữa? Lúc nãy đi ra Quảng Bá mua đc chục bông lay-ơn cũng đẹp. Số là mama quyết tâm chờ mình đi mua hoa về chứ ko chịu đi mua. Thế nên nhắn tin cho QC bảo nó đưa mình đi. 2 đứa lặn lội đến nơi, xem xét 1 lúc rùi mua xong là biến. Trời lại mưa phùn. Khổ thân nó đèo mình ướt sạch. Thật ra nhìu lúc nghĩ chả hỉu mình & nó là cái thứ tình cảm gì nữa?
  7. Kizz_From_A_Rose

    Kizz_From_A_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên đi làm.
    Lần đầu tiên phải ở lại cty để làm việc cho xong thì thôi. Ở lại 2 đêm rùi đấy, đêm 28 & 29 Tết. Năm nay chẳng giúp gì đc cho gia đình chuyện Tết nhất gì cả. Ở cty, Tết còn đông đủ hơn ngày thường thì fải. Mà nhìn cả toà nhà 9 tầng thì thấy mỗi tầng 2,3 và 8 sáng đèn 24/24. Hôm trước đi quay clip ngoại cảnh về nhạc sĩ Ngọc Khuê tác giả Mùa xuân làng lúa làng hoa í, về đến hôm nay mới dựng xong. Lời bình mình viết ko đc tốt lắm. Cũng chỉ vì 2 tay lại ôm 2 việc, thêm nữa là lười, đợi nc đến chân mới nhảy (có lẽ nc đến cổ rùi cũng nên) cho nên là ôm phim để dịch thì chiều 30 fải chiếu rùi trong khi đêm 29 rạng sáng 30 2 anh em vẫn ngồi ôm cái máy tính để bắn phụ đề. Túm lại là tự mình làm khổ mình. Ăn uống thì cũng khá lung tung, cả ngày nay mình đc 2 hộp sữa chua, 1 cái bánh mì & 1 gói mì tôm.
    Đấy là công việc thì thế.
    Cái thằng kia thì ngày nào cũng cho 1 tin nhắn lúc nửa đêm, nội dung chả có gì, thật chẳng bít nên nói thế nào nữa? Lúc nãy đi ra Quảng Bá mua đc chục bông lay-ơn cũng đẹp. Số là mama quyết tâm chờ mình đi mua hoa về chứ ko chịu đi mua. Thế nên nhắn tin cho QC bảo nó đưa mình đi. 2 đứa lặn lội đến nơi, xem xét 1 lúc rùi mua xong là biến. Trời lại mưa phùn. Khổ thân nó đèo mình ướt sạch. Thật ra nhìu lúc nghĩ chả hỉu mình & nó là cái thứ tình cảm gì nữa?
  8. Kizz_From_A_Rose

    Kizz_From_A_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Nào thì kể lể nào...
    28 Tết: ở lại công ty làm đến chiều về nhà tắm giặt thay đồ rùi lại đến tiếp.
    29 Tết cũng y như 28 - nghĩa là ở lại công ty làm cho xong việc (mà nào đã xong). Đêm 29 rạng sáng 30 rủ QC đi chợ hoa Quảng Bá mua đc chục bông lay-ơn.. Trời mưa đường bẩn thế mà vẫn đi đến hơn 1h sáng mới về.
    30 Tết: 8h30 sáng mò về nhà với bó lay-ơn, ngủ 1 mạch đến 12h trưa thì con bạn lại réo đt bắt đến cty hoàn thành nốt cái clip hix hix. Thế là lại dậy ngay & phóng đến cty. Ở đấy đến 7h tối mới xong, về nhà trong trạng thái mệt mỏi bơ phờ. Và cuối cùng đêm 30, QC hẹn hò trước đấy 1 tháng là đi đón Giao thừa với nó, cuối cùng mình mệt wá ko đi đc phải call ngay cho nó. Tội nghiệp, hí hửng chờ đến 30 Tết mà nhận đc cú phone như của mình kể cũng thương, huhu. Nhưng chưa hết, nỗi đau khổ vẫn còn theo mình đến tận mùng 1 cơ.
    Mùng 1 Tết: khoảng 2h sáng mình đói quá liền xuống ăn cơm - ăn toàn món nguội, vừa ăn xong bát cơm thì đau bụng kinh khủng, fải chạy ngay vào toa-lét rùi nôn thốc nôn tháo ra. Huhu khổ thế đấy... Đến khoảng 3h sáng thì QC nhắn tin rùi gọi đt kể lể là đi chơi chán ra sao... Nó đi uống rượu cùng bạn nó rùi mệt quá nên về trước và gọi cho mình trong trạng thái hơi say say. Nghe nó nói mấy câu cũng linh tinh thấy ngại ngại wá cơ À nó còn bảo là 25/2 là SN nó, ghét thật, vậy mà hồi trước nó bảo SN nó vào 29/2 mình cũng tin sái cổ.
    Đến 11h trưa cả nhà mới lên ông bà chúc Tết. Mình ở nhà ông bà đến chiều mới về. Tối thì lại hẹn hò với QC đi chơi cho bõ ngày 30 fải ở nhà.
    Mùng 2 Tết ở nhà từ sáng đến chiều (căn bản là hôm wa đi chơi đến 12h0 mới về cơ), sau đấy đến cty chơi với bạn mình (nó fải trực chiến ở đấy). Tối về chuẩn bị đi chơi tiếp với QC thì nhận đc 1 tin: X-man nhà mình vừa đến nhà chúc Tết xong. Thật ra có cần thiết fải đến nhà mình chúc Tết ko? Papa mình mời hắn 2 chén rượu hắn uống liền 1 hơi hết sạch. Nói chung là cứ cái gì liên quan đến x-man là mình lại cảm thấy ... Nhưng hôm đó vẫn đi chơi với QC, vui thì vẫn vui, nhưng... Có fải mình đứng núi này trông núi nọ ko nhỉ?
    Mùng 3 Tết: Mr2G nhắn tin bảo lên Lake View uống nc rùi anh mừng tuổi cho. Gặp anh, vui lắm, ngồi kể chuyện cũng đc nhiều, anh khuyên nhiều điều, về cuộc sống, tình yêu, bạn bè này nọ. Quý anh thật đấy! Giá mà ai cũng như anh!!! Cả ngày mùng 3 mình đi chúc Tết cũng đc nhiều người, tối muộn về phone mới gặp X-man ở nhà. Nói chuyện qua đt thường là dễ dàng vì che dấu đc cảm xúc thật của mình & đối phương thì ko nhìn thấy mặt mình như thế nào đc. Hỏi nhau những câu quen thuộc & nhận đc những câu trả lời quen thuộc. Hắn cứ bảo năm sau là 2 giáp rùi đấy, mình gạt đi bảo là chẳng nghĩ đến chuyện đấy, bi giờ đã ổn định đc đâu mà nghĩ đến chuyện chồng con, hắn cho 1 câu "Con gái thì chỉ cần..." mình chẳng để hắn nói hết câu, chặn lại luôn "Sao con gái lại chỉ cần...? Con gái cũng như con trai thôi...". Ừ, mà nói thì cũng đc gì đâu cơ chứ? Đấy là suy nghĩ của mỗi người mà.
    Ôi, đến bao giờ mới thật sự quên đc nhau? Đấy là mình nói về phía mình í, chứ x-man thì chắc là ko nhớ nổi quá 3 tháng đâu (Mr2G đã nói thế mà).
    Mùng 4 - nghĩa là hôm nay đây, khi mình đang type những dòng này tại công ty thì cũng là lúc mình cảm thấy đầu óc empty vô cùng. Làm thế nào bây giờ? Năm mới năm me đã thế này rùi... Hy vọng là buồn ko wá 1 tuần... Còn cả tương lai phía trước mà.
  9. Kizz_From_A_Rose

    Kizz_From_A_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Nào thì kể lể nào...
    28 Tết: ở lại công ty làm đến chiều về nhà tắm giặt thay đồ rùi lại đến tiếp.
    29 Tết cũng y như 28 - nghĩa là ở lại công ty làm cho xong việc (mà nào đã xong). Đêm 29 rạng sáng 30 rủ QC đi chợ hoa Quảng Bá mua đc chục bông lay-ơn.. Trời mưa đường bẩn thế mà vẫn đi đến hơn 1h sáng mới về.
    30 Tết: 8h30 sáng mò về nhà với bó lay-ơn, ngủ 1 mạch đến 12h trưa thì con bạn lại réo đt bắt đến cty hoàn thành nốt cái clip hix hix. Thế là lại dậy ngay & phóng đến cty. Ở đấy đến 7h tối mới xong, về nhà trong trạng thái mệt mỏi bơ phờ. Và cuối cùng đêm 30, QC hẹn hò trước đấy 1 tháng là đi đón Giao thừa với nó, cuối cùng mình mệt wá ko đi đc phải call ngay cho nó. Tội nghiệp, hí hửng chờ đến 30 Tết mà nhận đc cú phone như của mình kể cũng thương, huhu. Nhưng chưa hết, nỗi đau khổ vẫn còn theo mình đến tận mùng 1 cơ.
    Mùng 1 Tết: khoảng 2h sáng mình đói quá liền xuống ăn cơm - ăn toàn món nguội, vừa ăn xong bát cơm thì đau bụng kinh khủng, fải chạy ngay vào toa-lét rùi nôn thốc nôn tháo ra. Huhu khổ thế đấy... Đến khoảng 3h sáng thì QC nhắn tin rùi gọi đt kể lể là đi chơi chán ra sao... Nó đi uống rượu cùng bạn nó rùi mệt quá nên về trước và gọi cho mình trong trạng thái hơi say say. Nghe nó nói mấy câu cũng linh tinh thấy ngại ngại wá cơ À nó còn bảo là 25/2 là SN nó, ghét thật, vậy mà hồi trước nó bảo SN nó vào 29/2 mình cũng tin sái cổ.
    Đến 11h trưa cả nhà mới lên ông bà chúc Tết. Mình ở nhà ông bà đến chiều mới về. Tối thì lại hẹn hò với QC đi chơi cho bõ ngày 30 fải ở nhà.
    Mùng 2 Tết ở nhà từ sáng đến chiều (căn bản là hôm wa đi chơi đến 12h0 mới về cơ), sau đấy đến cty chơi với bạn mình (nó fải trực chiến ở đấy). Tối về chuẩn bị đi chơi tiếp với QC thì nhận đc 1 tin: X-man nhà mình vừa đến nhà chúc Tết xong. Thật ra có cần thiết fải đến nhà mình chúc Tết ko? Papa mình mời hắn 2 chén rượu hắn uống liền 1 hơi hết sạch. Nói chung là cứ cái gì liên quan đến x-man là mình lại cảm thấy ... Nhưng hôm đó vẫn đi chơi với QC, vui thì vẫn vui, nhưng... Có fải mình đứng núi này trông núi nọ ko nhỉ?
    Mùng 3 Tết: Mr2G nhắn tin bảo lên Lake View uống nc rùi anh mừng tuổi cho. Gặp anh, vui lắm, ngồi kể chuyện cũng đc nhiều, anh khuyên nhiều điều, về cuộc sống, tình yêu, bạn bè này nọ. Quý anh thật đấy! Giá mà ai cũng như anh!!! Cả ngày mùng 3 mình đi chúc Tết cũng đc nhiều người, tối muộn về phone mới gặp X-man ở nhà. Nói chuyện qua đt thường là dễ dàng vì che dấu đc cảm xúc thật của mình & đối phương thì ko nhìn thấy mặt mình như thế nào đc. Hỏi nhau những câu quen thuộc & nhận đc những câu trả lời quen thuộc. Hắn cứ bảo năm sau là 2 giáp rùi đấy, mình gạt đi bảo là chẳng nghĩ đến chuyện đấy, bi giờ đã ổn định đc đâu mà nghĩ đến chuyện chồng con, hắn cho 1 câu "Con gái thì chỉ cần..." mình chẳng để hắn nói hết câu, chặn lại luôn "Sao con gái lại chỉ cần...? Con gái cũng như con trai thôi...". Ừ, mà nói thì cũng đc gì đâu cơ chứ? Đấy là suy nghĩ của mỗi người mà.
    Ôi, đến bao giờ mới thật sự quên đc nhau? Đấy là mình nói về phía mình í, chứ x-man thì chắc là ko nhớ nổi quá 3 tháng đâu (Mr2G đã nói thế mà).
    Mùng 4 - nghĩa là hôm nay đây, khi mình đang type những dòng này tại công ty thì cũng là lúc mình cảm thấy đầu óc empty vô cùng. Làm thế nào bây giờ? Năm mới năm me đã thế này rùi... Hy vọng là buồn ko wá 1 tuần... Còn cả tương lai phía trước mà.
  10. Kizz_From_A_Rose

    Kizz_From_A_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mùng 5 nhỉ? Đi làm từ hôm wa, làm từ sáng đến tối mịt mới về vì đứa bạn nó về quê rùi, đến mùng 10 mới ra cơ. Chóng mặt nhức đầu vì online chát chít nhìu quá. Trời mưa gió ướt át chán ghê cơ, đi ra đường mà ngại kinh khủng. Thế mà tẹo nữa QC cũng đến đây đón đi ăn tối sau đấy lăng quăng 1 lúc rồi về. Nó bảo mình mai 14/2 đi chơi, hé hé có cho tiền cũng cóc đi, ko fải vì ngại, mà là... Chả bít nói thế nào nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này