1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

    Định vào làm cái phong trào nhưng thấy box mình hẻo quá, giờ này roài mà chả thấy bác nào đưa mấy cái topic lên hàng hôm nay giè cả, chán thế cơ...Thôi thì iem cứ post, đến đâu thì đến nhá....

    Mỗi ngày sẽ qua đi trở thành quá khứ, trở thành ngày hôm qua của ngày hôm nay...có biết bao nhiêu chuyện để mà vui buồn...Hãy dùng topic này làm nhật kí cho tất cả mọi người.......



    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...



    Được cafe_chieu_thu_bay sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 14/12/2004
  2. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Để iem mở màn vậy...
    Sáng nay dậy online chả thấy ai cả, nhẩy sang các box khác câu được vài bài Chán như con gián....
    SAng mùa hè roài, mùa đông thì thấy buồn mà đến mùa hè lại cũng buồn nốt, chắc điên mất...nhớ con người iu quá, nhớ buổi chiều 2 đứa đạp xe lòng vòng hết Lê Lợi, Quang Trung, Trưng Trắc....roài vào hàng chè cô Dung vừa ăn vừa quậy...mùa đông ăn bánh rán ngô ở đầu Phan Bá Vành là nhất quả đất...nhớ quá huhu........
    Mới về Tb hôm trước, chẳng lần nào ở lâu được, lại nhớ nhà, nhớ hn, lại lên...về đến nhà rồi lại nhớ dưới đấy ....Đã nói là sẽ ko về nữa mà cuối cùng vẫn cứ mò về, chả biết ở đâu, hôm sau đi luôn thì anh lại mắng...Nhớ anh quá.....
    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...
  3. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Để iem mở màn vậy...
    Sáng nay dậy online chả thấy ai cả, nhẩy sang các box khác câu được vài bài Chán như con gián....
    SAng mùa hè roài, mùa đông thì thấy buồn mà đến mùa hè lại cũng buồn nốt, chắc điên mất...nhớ con người iu quá, nhớ buổi chiều 2 đứa đạp xe lòng vòng hết Lê Lợi, Quang Trung, Trưng Trắc....roài vào hàng chè cô Dung vừa ăn vừa quậy...mùa đông ăn bánh rán ngô ở đầu Phan Bá Vành là nhất quả đất...nhớ quá huhu........
    Mới về Tb hôm trước, chẳng lần nào ở lâu được, lại nhớ nhà, nhớ hn, lại lên...về đến nhà rồi lại nhớ dưới đấy ....Đã nói là sẽ ko về nữa mà cuối cùng vẫn cứ mò về, chả biết ở đâu, hôm sau đi luôn thì anh lại mắng...Nhớ anh quá.....
    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...
  4. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm nay choáng quá,váng cả đầu,nằm quẹp ở nhà và ngủ li bì!Thú thật nhớ TTVN đến lạ,muốn lên net để xem bài nhưng chẳng thể gượng nổi!
    Sáng nay hơi khoẻ liền vào net ,lạng qua lạng lai mấy box quen tìm cơ hội câu bài nhưng chả thấy gi` mới!Đành vậy,viết nhật ký cảm thấy bùn!híc


    FelixDaNang(đã ký)
  5. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm nay choáng quá,váng cả đầu,nằm quẹp ở nhà và ngủ li bì!Thú thật nhớ TTVN đến lạ,muốn lên net để xem bài nhưng chẳng thể gượng nổi!
    Sáng nay hơi khoẻ liền vào net ,lạng qua lạng lai mấy box quen tìm cơ hội câu bài nhưng chả thấy gi` mới!Đành vậy,viết nhật ký cảm thấy bùn!híc


    FelixDaNang(đã ký)
  6. Otro_trangian

    Otro_trangian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, dậy trễ quá, một lát phải mang chăn mền ra phơi khét quá rồi(nướng cháy muh). Đêm qua nhậu online với thằng bạn, rồi còn vừa nhậu vừa post bài nữa chứ. Hôm nay, dậy phải xem lại, không biết mình có ăn nói láo toét gì không nữa...
    Vừa chui vào VNexpress đọc tin tức xong, đọc mấy cái điều vi phạm xong mệt cả người, chắc là về mua xe hơi chạy thôi, chứ chạy xe honda rồi cả đời đi đóng phạt nhiều hơn đi làm việc quá. Ah, lại còn Tết hàn nữa chứ, chẳng biết vợ mình có cúng bái gì không nhi? mà trước giờ mình cũng chẳng nhớ lắm cái Tết hàn, phải đến 12-13 năm không ăn bánh trôi bánh chay vào ngày này còn gì....
    Trịnh đã từng hát, chiều chủ nhật buồn nằm trong căn gác đìu hiu, mình thấy bây giờ thứ bảy cũng đìu hiu, cần gì phải đợi tới chủ nhật.....

    Sống trên đời nay cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? Để cho gió cuốn đi
  7. Otro_trangian

    Otro_trangian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, dậy trễ quá, một lát phải mang chăn mền ra phơi khét quá rồi(nướng cháy muh). Đêm qua nhậu online với thằng bạn, rồi còn vừa nhậu vừa post bài nữa chứ. Hôm nay, dậy phải xem lại, không biết mình có ăn nói láo toét gì không nữa...
    Vừa chui vào VNexpress đọc tin tức xong, đọc mấy cái điều vi phạm xong mệt cả người, chắc là về mua xe hơi chạy thôi, chứ chạy xe honda rồi cả đời đi đóng phạt nhiều hơn đi làm việc quá. Ah, lại còn Tết hàn nữa chứ, chẳng biết vợ mình có cúng bái gì không nhi? mà trước giờ mình cũng chẳng nhớ lắm cái Tết hàn, phải đến 12-13 năm không ăn bánh trôi bánh chay vào ngày này còn gì....
    Trịnh đã từng hát, chiều chủ nhật buồn nằm trong căn gác đìu hiu, mình thấy bây giờ thứ bảy cũng đìu hiu, cần gì phải đợi tới chủ nhật.....

    Sống trên đời nay cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? Để cho gió cuốn đi
  8. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Thứ Bảy vẫn phải đi làm, chán chết!!!!
    Trời trở lạnh sau mấy hôm nóng như đổ lửa, cảm thấy dễ thở hơn là phải chịu đựng cái nhiệt độ như thiêu như đốt 35-36 độ C mấy ngày qua. Tối qua về, trời đã nóng lại còn mất nước, bể cạn tới đáy... Bác chủ nhà đem cho đĩa bánh trôi mới chợt nhớ hôm nay là ngày 3/3 âm lịch. Chả thích bánh trôi lắm nhưng vì đói nên vèo cái... nhìn lại thì đĩa chỉ còn vài ba cái.
    Ăn xong nằm thừ.... bỗng thấy nhớ nhà, không biết năm nay mẹ có làm bánh không? Cũng thấy nhớ thời sinh viên thế, cũng ngày này mấy đứa thường hay tụ tập, đi chợ đồ đạc lỉnh kỉnh trên giỏ xe nào bột nếp, đường phên, nào vừng nào dừa.... Đứa xách nước đứa nhóm lửa và cùng nhau làm bánh, vừa làm vừa chén, đến khi làm xong thì chẳng đứa nào còn bụng mà ăn nữa.... Vậy mà bi giờ mình lại quên cả ngày bánh trôi bánh chay... !!!
    Thời gian sao trôi quá nhanh....
  9. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Thứ Bảy vẫn phải đi làm, chán chết!!!!
    Trời trở lạnh sau mấy hôm nóng như đổ lửa, cảm thấy dễ thở hơn là phải chịu đựng cái nhiệt độ như thiêu như đốt 35-36 độ C mấy ngày qua. Tối qua về, trời đã nóng lại còn mất nước, bể cạn tới đáy... Bác chủ nhà đem cho đĩa bánh trôi mới chợt nhớ hôm nay là ngày 3/3 âm lịch. Chả thích bánh trôi lắm nhưng vì đói nên vèo cái... nhìn lại thì đĩa chỉ còn vài ba cái.
    Ăn xong nằm thừ.... bỗng thấy nhớ nhà, không biết năm nay mẹ có làm bánh không? Cũng thấy nhớ thời sinh viên thế, cũng ngày này mấy đứa thường hay tụ tập, đi chợ đồ đạc lỉnh kỉnh trên giỏ xe nào bột nếp, đường phên, nào vừng nào dừa.... Đứa xách nước đứa nhóm lửa và cùng nhau làm bánh, vừa làm vừa chén, đến khi làm xong thì chẳng đứa nào còn bụng mà ăn nữa.... Vậy mà bi giờ mình lại quên cả ngày bánh trôi bánh chay... !!!
    Thời gian sao trôi quá nhanh....
  10. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Thứ Bảy luôn là ngày OFF WORK của CT. Nhưng mà có đến một đống việc đùn vào, chờ đợi được giải quyết trong ngày cuối tuần này. Chính vì thế nên gọi là ngày nghỉ mà "Thứ Bảy đến tui không trông đợi gì, Thứ Bảy đi tui không hề nuối tiếc" .
    Thứ Bảy tuần này được bắt đầu bằng việc cọ rửa toilet và bathroom. Việc cọ rửa bathroom thì không có gì đặt thành vấn đề, vì chỉ cần tranh thủ lúc vừa tắm buổi sáng, vừa khua tay tung vài đường cơ bản là cái bồn tắm lại sạch bong. Ghét nhất là cái toilet, hê he, nhưng mà nếu đã ép hạ phải làm rồi thì thấy cái việc cọ toilet vẫn còn nhàn hơn việc quét nhà rất nhiều lần. Bên này, chổi quét nhà nó không giống như chổi đót, chổi rơm nhà mình, dùng rõ là tiện. Ở đây chỉ có chổi nó làm trông cứ như là cái chổi quét sơn to uỳnh, lúc quét thì đẩy đẩy như là mình lau nhà vậy. Thật là bất tiện, thật là tốn sức! Rất may, công việc này đã được một em housemate chọn làm.
    Sau quả "thể dục" cọ rửa toilet là đến tiết mục shopping cho cả tuần. Ăn chẳng mấy, mà tuần nào cũng phải đi mua đồ! Giá kể cũng có cơm bụi thì tiện biết mấy. Cái tương đương như cơm bụi ở nhà thì ở bên này là các đồ "fast food" đại lạoi như McDonald, KFC, Hungry Jack... Toàn là những thứ khó nhá, tập mãi vẫn không dzô.
    Hôm nay đi chợ ra ngõ bước chân phải, đến shop Tàu, đưọc cô bán hàng khuyến mại liền lúc cho 4 bó rau muống không mất tiền. Tuy không được fresh lắm, nhưng dùng vẫn ngon lành. Rau muống bên này quý tương đương với "gà tần thuốc bắc" ở Tống Duy Tân . Về nhà, việc đầu tiên là cho tất cả 4 bó rau muống vào xào lên với mắm và tỏi dể có thể ăn rải rác trong tuần. Nếu không xử lý ngay, nó biến chất thì thật là phí phạm văn đồng. Món này mang đến trường để ăn cơm buổi trưa thì thật là tuyệt. Tuy nhiên phải chờ lúc nào vắng ngưòi mới giám cho chúng vào hâm nóng để ăn. Căn bản là cái thứ mắm tôm mình khoái khẩu nhất thì tụi bạn chúng nó lại không chịu nổi.
    Chiều tối sau một bữa cơm tương đối đàng hoàng, có rau muống xào mắm tôm và tỏi, tui quay lại vào trường. Thăm quan bác nhà tin VnExpress, thấy anh Tàu Khựa xin lỗi dân chúng vì không thông báo sớm về căn bệnh chết người SARS. Các bác xin lỗi mà cứ tỉnh queo --> rõ là chán. Đảo qua TTVN vào làm tý "xả tâm tư tình cảm". Sau khi ấn nút SUBMIT (trả lời), mọi vui buồn tồn đọng của cả ngày như được theo gió bits và bytes cuốn đi.
    Ngày mai Chủ Nhật - không còn được OFF WORK như hôm nay. Lại một tuần mới bắt đầu!
    Được CongTuThaiBinh sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 05/04/2003

Chia sẻ trang này