1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Trái tim anh tìm được nhịp rồi
    Sẽ trôi nghiêng về tim em
  2. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Trái tim anh tìm được nhịp rồi
    Sẽ trôi nghiêng về tim em
  3. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em​
  4. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em​
  5. anhtranglanhlung

    anhtranglanhlung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Sao trong này mọi người đa sầu đa cảm thế nhỉ. Làm mình tự dưng cũng nhớ một người.
    Khi gần em anh không nhận ra em quan trọng với anh đến chừng nào, chỉ khi em đi rồi anh mới cảm thấy nuối tiếc vô cùng. Không biết bao giờ mới được gặp lại em, và khi ấy liệu anh và em có thể quay lại được nữa không? Thời gian đã có giữa 2 đứa quá ngắn ngủi, và nó càng ngắn hơn khi tình cảm giữa anh và em chỉ là một cái gì đấy mơ hồ, chưa thể tạo được lòng tin cho nhau. Anh cứ tưởng rằng thế là đủ, nhưng anh sai rồi phải không em? Con gái thường muốn được quan tâm yêu thương thật nhiều, chứ không phải là những mơ hồ và vô tình ấy. Anh cứ trách cứ em nhiều điều, nhưng bây giờ anh hiểu dù anh có yêu bao nhiêu người đi chăng nữa thì cũng không thể tốt hơn. Anh cũng nhận ra là với em anh đã quá tự tin, tự tin đến mức anh không nghĩ trọn được tâm trạng của em.
    Cũng đã qua rồi, em đi xa, còn anh ở lại với những chín chắn mà em mang lại.
  6. anhtranglanhlung

    anhtranglanhlung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Sao trong này mọi người đa sầu đa cảm thế nhỉ. Làm mình tự dưng cũng nhớ một người.
    Khi gần em anh không nhận ra em quan trọng với anh đến chừng nào, chỉ khi em đi rồi anh mới cảm thấy nuối tiếc vô cùng. Không biết bao giờ mới được gặp lại em, và khi ấy liệu anh và em có thể quay lại được nữa không? Thời gian đã có giữa 2 đứa quá ngắn ngủi, và nó càng ngắn hơn khi tình cảm giữa anh và em chỉ là một cái gì đấy mơ hồ, chưa thể tạo được lòng tin cho nhau. Anh cứ tưởng rằng thế là đủ, nhưng anh sai rồi phải không em? Con gái thường muốn được quan tâm yêu thương thật nhiều, chứ không phải là những mơ hồ và vô tình ấy. Anh cứ trách cứ em nhiều điều, nhưng bây giờ anh hiểu dù anh có yêu bao nhiêu người đi chăng nữa thì cũng không thể tốt hơn. Anh cũng nhận ra là với em anh đã quá tự tin, tự tin đến mức anh không nghĩ trọn được tâm trạng của em.
    Cũng đã qua rồi, em đi xa, còn anh ở lại với những chín chắn mà em mang lại.
  7. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Login vào YM nhưng không được... đổi rồi sao?? Tự nhiên thấy buồn.. cũng chẳng có gì cả nhưng có một chút thất vọng. Ta đã sai ư?
  8. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Login vào YM nhưng không được... đổi rồi sao?? Tự nhiên thấy buồn.. cũng chẳng có gì cả nhưng có một chút thất vọng. Ta đã sai ư?
  9. anhtranglanhlung

    anhtranglanhlung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Rất hiểu cảm giác này, bỗng dưng một ngày vào cái pass quen thuộc mà không được, cảm giác như mọi thứ về em khép lại với mình, ngỡ ngàng, thất vọng, buồn...
    Đêm qua mệt quá, mãi mới ngủ được, nhớ em quá!
  10. anhtranglanhlung

    anhtranglanhlung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Rất hiểu cảm giác này, bỗng dưng một ngày vào cái pass quen thuộc mà không được, cảm giác như mọi thứ về em khép lại với mình, ngỡ ngàng, thất vọng, buồn...
    Đêm qua mệt quá, mãi mới ngủ được, nhớ em quá!

Chia sẻ trang này