1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hiểu ta ư? Chẳng có ai hiểu cảm giác của ta cả. Cái dị biệt bản thân vốn đã không thể tách rời nay ta lại phải tập thích nghi. Cố gắng, cố gắng và vũng vẫy trong một không gian chật hẹp của chính mình. Ta tự hỏi Ta là ai? Tồn tại để làm gì? Ta có thể mang lại cho ai niềm hạnh phúc và đang làm đớn đau ai? ...
    "Tiền khổ hậu cam lai", phải cố gắng chịu một chút "khổ sở" để tận hưởng nhiều niềm hạnh phúc... Ta còn băn khoăn gì nữa?
  2. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hiểu ta ư? Chẳng có ai hiểu cảm giác của ta cả. Cái dị biệt bản thân vốn đã không thể tách rời nay ta lại phải tập thích nghi. Cố gắng, cố gắng và vũng vẫy trong một không gian chật hẹp của chính mình. Ta tự hỏi Ta là ai? Tồn tại để làm gì? Ta có thể mang lại cho ai niềm hạnh phúc và đang làm đớn đau ai? ...
    "Tiền khổ hậu cam lai", phải cố gắng chịu một chút "khổ sở" để tận hưởng nhiều niềm hạnh phúc... Ta còn băn khoăn gì nữa?
  3. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Khộng nhịn được nữa, cú lắm rồi. Mấy hôm nữa mày sẽ biết tay tao, tao tháo được gông cùm tao sẽ xả một trận cho bõ cái bức xúc.
    Biết thế hôm trước để cho hắn lên đây đón mình về chơi có phải hơn không, tránh được bao nhiêu là xui xẻo, có khi lại được đi...nghĩ mà thèm!
    Húp hết cả mắt lên rồi. Can cái tội...dậy sớm. Ngon quá, lâu lắm rồi không măm hàng chị, ngon thật, vẫn chưa no.
  4. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Khộng nhịn được nữa, cú lắm rồi. Mấy hôm nữa mày sẽ biết tay tao, tao tháo được gông cùm tao sẽ xả một trận cho bõ cái bức xúc.
    Biết thế hôm trước để cho hắn lên đây đón mình về chơi có phải hơn không, tránh được bao nhiêu là xui xẻo, có khi lại được đi...nghĩ mà thèm!
    Húp hết cả mắt lên rồi. Can cái tội...dậy sớm. Ngon quá, lâu lắm rồi không măm hàng chị, ngon thật, vẫn chưa no.
  5. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích nghe bản nhạc này, mỗi khi thật buồn mình lại nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng làm sao để nỗi buồn có thể vơi đi?
    Mày ơi, cám ơn vì mày đã gọi, cám ơn vì trên đời này còn có người lo lắng cho tao, còn có người nói với tao rằng thôi đừng buồn nữa, thôi về đi nhé...Uh, chỉ cần tao nói với mày 1 câu thôi là tao đã được nhận những lời như thế.
    Trên đường về bỗng dưng tao lại muốn khóc, muốn gọi cho mày, nhưng mà tao không được khóc, phải không? Ngày mai, liệu ở bên mày tao có khóc được không? Tao biết là khi tao đang buồn, dù tao muốn làm gì mày cũng sẽ để cho tao làm, tao muốn khóc mày sẽ để cho tao khóc mà không nói rằng đừng khóc nữa, khi tao muốn uống thật say mày sẽ cho tao đi uống say đến mức không còn biết gì nữa chứ không nói rằng thôi đừng uống nữa...nhưng lâu lắm rồi tao đâu có khóc với mày, tao cũng đâu có uống say để quên hết đi mọi thứ.
    Đêm nay, tao sẽ lại tự nói với mình như thế, và ngày mai sẽ không thế này nữa, nhé! S nói với tao rằng S thương tao lắm, chỉ cần thế thôi...
    Sắp đến ngày đấy rồi, đã định mua một cái gì đấy thật ý nghĩa. Nhưng không mua được nữa rồi. Xin lỗi!
    Định mua cho H một thứ, vì từ trước đến nay H đã mua cho mình nhiều rồi, cái gì cũng rất ý nghĩa,cái gì cũng chỉ vì nghĩ đến mình, muốn làm cho mình vui, và quan trọng hơn cả là cứ nghĩ rằng sẽ mua cho mình tất cả những gì mình đã nói như một người rất rất quan trọng vậy. Buồn cười nhỉ H nhỉ? Không biết lúc này H thế nào, H có nhớ mình ko? Nếu biết rằng mình đang thế này H có buồn ko? H sẽ trách mình, mình biết, trong chuyện nào H cũng trách mình hết. H sẽ nói rằng thực sự rất thương mình nhưng cũng tức mình. H đã nói thế rồi, fải ko?
    Mai sẽ phải đi gặp Kì Nhông để giải quyết nốt chuyện bực mình. Hôm nay mình nghe đến mấy câu **, 1 là vì cái lão Kì Nhông, 1 là vì K bức xúc quá. K bảo "thuê thằng nào chém cho nó phát" "Hay chờ anh về anh chém cho". Nếu mình nói chuyện này với 1 người, liệu người đấy có bức xúc vì mình đến như thế được ko nhỉ, chắc là không đâu. K bảo "thế nó là quỷ ah" Chả phải là quỷ, nhưng em vẫn sợ. Ôn con mà, K nhỉ. Của nợ mà, H nhỉ!

    u?c cafe_chieu_thu_bay s?a vo 22:50 ngy 14/12/2004
  6. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích nghe bản nhạc này, mỗi khi thật buồn mình lại nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng làm sao để nỗi buồn có thể vơi đi?
    Mày ơi, cám ơn vì mày đã gọi, cám ơn vì trên đời này còn có người lo lắng cho tao, còn có người nói với tao rằng thôi đừng buồn nữa, thôi về đi nhé...Uh, chỉ cần tao nói với mày 1 câu thôi là tao đã được nhận những lời như thế.
    Trên đường về bỗng dưng tao lại muốn khóc, muốn gọi cho mày, nhưng mà tao không được khóc, phải không? Ngày mai, liệu ở bên mày tao có khóc được không? Tao biết là khi tao đang buồn, dù tao muốn làm gì mày cũng sẽ để cho tao làm, tao muốn khóc mày sẽ để cho tao khóc mà không nói rằng đừng khóc nữa, khi tao muốn uống thật say mày sẽ cho tao đi uống say đến mức không còn biết gì nữa chứ không nói rằng thôi đừng uống nữa...nhưng lâu lắm rồi tao đâu có khóc với mày, tao cũng đâu có uống say để quên hết đi mọi thứ.
    Đêm nay, tao sẽ lại tự nói với mình như thế, và ngày mai sẽ không thế này nữa, nhé! S nói với tao rằng S thương tao lắm, chỉ cần thế thôi...
    Sắp đến ngày đấy rồi, đã định mua một cái gì đấy thật ý nghĩa. Nhưng không mua được nữa rồi. Xin lỗi!
    Định mua cho H một thứ, vì từ trước đến nay H đã mua cho mình nhiều rồi, cái gì cũng rất ý nghĩa,cái gì cũng chỉ vì nghĩ đến mình, muốn làm cho mình vui, và quan trọng hơn cả là cứ nghĩ rằng sẽ mua cho mình tất cả những gì mình đã nói như một người rất rất quan trọng vậy. Buồn cười nhỉ H nhỉ? Không biết lúc này H thế nào, H có nhớ mình ko? Nếu biết rằng mình đang thế này H có buồn ko? H sẽ trách mình, mình biết, trong chuyện nào H cũng trách mình hết. H sẽ nói rằng thực sự rất thương mình nhưng cũng tức mình. H đã nói thế rồi, fải ko?
    Mai sẽ phải đi gặp Kì Nhông để giải quyết nốt chuyện bực mình. Hôm nay mình nghe đến mấy câu **, 1 là vì cái lão Kì Nhông, 1 là vì K bức xúc quá. K bảo "thuê thằng nào chém cho nó phát" "Hay chờ anh về anh chém cho". Nếu mình nói chuyện này với 1 người, liệu người đấy có bức xúc vì mình đến như thế được ko nhỉ, chắc là không đâu. K bảo "thế nó là quỷ ah" Chả phải là quỷ, nhưng em vẫn sợ. Ôn con mà, K nhỉ. Của nợ mà, H nhỉ!

    u?c cafe_chieu_thu_bay s?a vo 22:50 ngy 14/12/2004
  7. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Vào Box dạo này thấy chỗ này là tình yêu nồng thắm, chỗ kia lại đau khổ héo hon, những nụ cười, những giọt nước mắt... có ông vừa đốt giấy vừa cười AAAAAAA, có chú đi chơi mà cứ ôm khư khư khẩu AK ló tý cơ hội là phun đạn đoàng đùng; có nàng chẳng hiểu sao lại mất cả dép, có cô cua, rận gì đấy tự dưng ở đâu nhảy vào làm hẳn một quyển nhật ký có cả Chương 1, Chương 2...
    Thái Bình Box thật muôn màu muôn vẻ.
  8. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Vào Box dạo này thấy chỗ này là tình yêu nồng thắm, chỗ kia lại đau khổ héo hon, những nụ cười, những giọt nước mắt... có ông vừa đốt giấy vừa cười AAAAAAA, có chú đi chơi mà cứ ôm khư khư khẩu AK ló tý cơ hội là phun đạn đoàng đùng; có nàng chẳng hiểu sao lại mất cả dép, có cô cua, rận gì đấy tự dưng ở đâu nhảy vào làm hẳn một quyển nhật ký có cả Chương 1, Chương 2...
    Thái Bình Box thật muôn màu muôn vẻ.
  9. little_chich_choe

    little_chich_choe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Ừhm ừhm lâu lém rùi ko có bén mảng vào box Thái Bình quen thuộc, chỉ vì 1 lí do rất chuối là quên pass...hôm nay nhân dịp vừa mới nói chuyện với chị CNN xong, lại vội vàng làm cái nick khác nhân dịp noel...tán phét với các bác chơi....với cả cũng để giải toả luôn cái nỗi bức xúc đời thường....khiếp...sao cái đời nó lại lắm cái bức xúc thế ko biết....chẹp chẹp...cái sự đời...
    Ai cũng bảo, cái con bé này mới có đầu hai đít O thôi mà cứ lúc nào cũng than vãn than phiền như bà cụ non í...cái cuộc sống luẩn quà luẩn quẩn......giời ơi....lại nói lăng lung tung...thui ko có triết li'' sự sống sự sẹo ở đây nữa vậy...
    Sáng nào cũng thế, làm bát cơm to đùng cho chắc bụng cái đã, rùi sau đó đi đến trường chiến đấu mấy môn cuối cùng....cái bụng cứ thế âm ỉ đến tận tối vể nhà đói dã man....ăn cơm ko đủ...ăn tiếp mì gói....híc híc ăn xong cái bụng nó cứ tức anh ách...khó chịu...giải toả cảm xúc trên Yahoo...rùi gọi điện nói chuyện với chị CNN một lúc....Lâu lắm không nói chuyện với chị, hôm nay nói chẳng muốn gác máy tẹo nào nhưng thui đành vậy vì chị phải viết bài Irắc bị đánh bom....Thời đại này sao vẫn còn bom với đạn nhỉ? Sao thiên hạ ko có sống hoà bình một cái để bà con được nhờ, đúng là kẻ thù duy nhất của con người vẫn tựu chung lại vẫn là con người....chan''
    Lại ngồi lang thang mãi chẳng học hành gì, thui đành quay ra tu tiếp vậy....chúc các bác 1 ngày tốt lành....và cũng hình như đọc được 1 câu này ở đâu rùi là "Nguyện mỗi người 1 niềm vui"
  10. little_chich_choe

    little_chich_choe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Ừhm ừhm lâu lém rùi ko có bén mảng vào box Thái Bình quen thuộc, chỉ vì 1 lí do rất chuối là quên pass...hôm nay nhân dịp vừa mới nói chuyện với chị CNN xong, lại vội vàng làm cái nick khác nhân dịp noel...tán phét với các bác chơi....với cả cũng để giải toả luôn cái nỗi bức xúc đời thường....khiếp...sao cái đời nó lại lắm cái bức xúc thế ko biết....chẹp chẹp...cái sự đời...
    Ai cũng bảo, cái con bé này mới có đầu hai đít O thôi mà cứ lúc nào cũng than vãn than phiền như bà cụ non í...cái cuộc sống luẩn quà luẩn quẩn......giời ơi....lại nói lăng lung tung...thui ko có triết li'' sự sống sự sẹo ở đây nữa vậy...
    Sáng nào cũng thế, làm bát cơm to đùng cho chắc bụng cái đã, rùi sau đó đi đến trường chiến đấu mấy môn cuối cùng....cái bụng cứ thế âm ỉ đến tận tối vể nhà đói dã man....ăn cơm ko đủ...ăn tiếp mì gói....híc híc ăn xong cái bụng nó cứ tức anh ách...khó chịu...giải toả cảm xúc trên Yahoo...rùi gọi điện nói chuyện với chị CNN một lúc....Lâu lắm không nói chuyện với chị, hôm nay nói chẳng muốn gác máy tẹo nào nhưng thui đành vậy vì chị phải viết bài Irắc bị đánh bom....Thời đại này sao vẫn còn bom với đạn nhỉ? Sao thiên hạ ko có sống hoà bình một cái để bà con được nhờ, đúng là kẻ thù duy nhất của con người vẫn tựu chung lại vẫn là con người....chan''
    Lại ngồi lang thang mãi chẳng học hành gì, thui đành quay ra tu tiếp vậy....chúc các bác 1 ngày tốt lành....và cũng hình như đọc được 1 câu này ở đâu rùi là "Nguyện mỗi người 1 niềm vui"

Chia sẻ trang này