1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi, nói cấm có sai, đúng là đầu óc mình loạn thật rồi. Sau một hồi đánh vật với cái pass từ sáng đến giờ cuối cùng cũng được, mừng quá!
    Sáng nay gặp Kì Nhông mà chưa được việc, cái lão đáng ghét quá đi mất.
    Lại thêm 1 người bức xúc rồi, kiểu này có nên cơm cháo gì ko nhỉ. Hay là cứ thế nhỉ!
    Quên mất, vừa chợt nhớ ra là hôm nay nó lên, vừa muốn đến vừa ko muốn đến, đến lại gặp thằng béo ở đấy cụt cả hứng.
    Trưa nay lại gặp chuyện thất vọng, tự dưng bực bội trong người quá. Vẫn chưa ăn gì. Mà chẳng biết anh có qua ko nữa.
  2. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi, nói cấm có sai, đúng là đầu óc mình loạn thật rồi. Sau một hồi đánh vật với cái pass từ sáng đến giờ cuối cùng cũng được, mừng quá!
    Sáng nay gặp Kì Nhông mà chưa được việc, cái lão đáng ghét quá đi mất.
    Lại thêm 1 người bức xúc rồi, kiểu này có nên cơm cháo gì ko nhỉ. Hay là cứ thế nhỉ!
    Quên mất, vừa chợt nhớ ra là hôm nay nó lên, vừa muốn đến vừa ko muốn đến, đến lại gặp thằng béo ở đấy cụt cả hứng.
    Trưa nay lại gặp chuyện thất vọng, tự dưng bực bội trong người quá. Vẫn chưa ăn gì. Mà chẳng biết anh có qua ko nữa.
  3. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Trong những cái chung sẽ có những cái riêng và trong những cái sai có những cái đúng.
  4. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Trong những cái chung sẽ có những cái riêng và trong những cái sai có những cái đúng.
  5. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng hiểu gì cả. Mà sao nay lại bỏ học thế. Hư quá[r37)]
  6. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng hiểu gì cả. Mà sao nay lại bỏ học thế. Hư quá[r37)]
  7. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Đúng là đầu có vấn đề thật rồi hixhix. Lúc trưa đang nghe nhạc thì anh đến 2,3 phút gì đấy đi luôn, đến anh tự mở cửa rồi về tự khóa cửa, thế là đến tối lại cứ nhớ mang máng chuyện đấy, cứ như kiểu là vừa ngủ mơ ấy. Rồi đến lúc đi qua đường Bạch Mai, đi 1 lúc mình lại hỏi đang đi đâu đấy, đường gì vậy, mặc dù đã đi qua hàng trăm lần, nhìn một lúc mới nhận ra. Cả lúc đi tìm cái quán đấy, anh đi đến HBT rồi lại cứ nghĩ vẫn ở đoạn kia, ngơ ngác 1 lúc mới nhận ra, hỏi lại anh là ơ thế đã đi qua từ lúc nào vậy. Mà hôm nay quên bao nhiêu thứ, cứ lờ mà lờ mờ. Lại hay chóng mặt nữa chứ huhu. Thôi nhất định là đầu bị thần kinh rồi.
    Cả buổi tối hôm nay ngồi nói chuyện say sưa đến mức quên cả thời gian. Mình hỏi đố anh mấy giờ rồi. Anh bảo 10h. Hờ hờ, mới có 9h kém thôi, mình cũng cứ tưởng là muộn lắm rồi. Lại còn nói hăng hái đến mức ko để ý ai xung quanh nữa cả, ko biết là có thêm 2 ban` nữa có người, tự dưng mình quay lại thấy 1 anh đẹp zai đang ngửa cổ há mồm lên nghe chuyện điên tình, 2 anh em nhìn nhau ngại gần chết cứ tủm tỉm cười.
    Cười rồi lại buôn tiếp, lại còn ngồi đếm...nữa chứ. Nhiều chuyện bây giờ mới kể, bây giờ mới bất ngờ.
    Anh này, anh nhớ bảo cái con bé đấy là không được làm mất lòng vợ anh nghe chưa hí hí
  8. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Đúng là đầu có vấn đề thật rồi hixhix. Lúc trưa đang nghe nhạc thì anh đến 2,3 phút gì đấy đi luôn, đến anh tự mở cửa rồi về tự khóa cửa, thế là đến tối lại cứ nhớ mang máng chuyện đấy, cứ như kiểu là vừa ngủ mơ ấy. Rồi đến lúc đi qua đường Bạch Mai, đi 1 lúc mình lại hỏi đang đi đâu đấy, đường gì vậy, mặc dù đã đi qua hàng trăm lần, nhìn một lúc mới nhận ra. Cả lúc đi tìm cái quán đấy, anh đi đến HBT rồi lại cứ nghĩ vẫn ở đoạn kia, ngơ ngác 1 lúc mới nhận ra, hỏi lại anh là ơ thế đã đi qua từ lúc nào vậy. Mà hôm nay quên bao nhiêu thứ, cứ lờ mà lờ mờ. Lại hay chóng mặt nữa chứ huhu. Thôi nhất định là đầu bị thần kinh rồi.
    Cả buổi tối hôm nay ngồi nói chuyện say sưa đến mức quên cả thời gian. Mình hỏi đố anh mấy giờ rồi. Anh bảo 10h. Hờ hờ, mới có 9h kém thôi, mình cũng cứ tưởng là muộn lắm rồi. Lại còn nói hăng hái đến mức ko để ý ai xung quanh nữa cả, ko biết là có thêm 2 ban` nữa có người, tự dưng mình quay lại thấy 1 anh đẹp zai đang ngửa cổ há mồm lên nghe chuyện điên tình, 2 anh em nhìn nhau ngại gần chết cứ tủm tỉm cười.
    Cười rồi lại buôn tiếp, lại còn ngồi đếm...nữa chứ. Nhiều chuyện bây giờ mới kể, bây giờ mới bất ngờ.
    Anh này, anh nhớ bảo cái con bé đấy là không được làm mất lòng vợ anh nghe chưa hí hí
  9. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Công nhận box Tb muôn màu muôn vẻ, : có những người chuyên spam, người thì chuyên nói linh tinh, thằng thì kêu ca không có bài ý nghĩa, đặc biệt hơn là có mod chẳng mấy khi vào box cho dù box có đến 4 mod, có khi không cần mod nữa nhở ?
  10. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Công nhận box Tb muôn màu muôn vẻ, : có những người chuyên spam, người thì chuyên nói linh tinh, thằng thì kêu ca không có bài ý nghĩa, đặc biệt hơn là có mod chẳng mấy khi vào box cho dù box có đến 4 mod, có khi không cần mod nữa nhở ?

Chia sẻ trang này