1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ___o0o___

    ___o0o___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết có được không nữa.
  2. ___o0o___

    ___o0o___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết có được không nữa.
  3. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Đêm qua mệt quá. Người cứ như sắp lịm đi, sợ thật. Nằm mãi mà ko ngủ được. Sáng nay định đi khám bệnh, quên mất hôm nay cuối tuần. Mẹ lại bảo ra chỗ đấy, nhưng mình ko đồng ý. Thôi để thứ 2 đi 108 vậy. Lại chóng mặt rồi. Lại về nằm thôi.
    Sao sáng nay cảm thấy bực bội khó chịu thế nhỉ? Mà lại thấy tức ngực khó thở nữa chứ. Nhớ hôm trước xem "Hướng tới mặt trời", cái lão Hàn Quốc hơi lo lắng co thắt dạ dày một tí mà đã í o lê xe cấp cứu rồi, fải mình chắc ngày nào cũng í o.
    Bỗng dưng thấy sợ.
  4. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Đêm qua mệt quá. Người cứ như sắp lịm đi, sợ thật. Nằm mãi mà ko ngủ được. Sáng nay định đi khám bệnh, quên mất hôm nay cuối tuần. Mẹ lại bảo ra chỗ đấy, nhưng mình ko đồng ý. Thôi để thứ 2 đi 108 vậy. Lại chóng mặt rồi. Lại về nằm thôi.
    Sao sáng nay cảm thấy bực bội khó chịu thế nhỉ? Mà lại thấy tức ngực khó thở nữa chứ. Nhớ hôm trước xem "Hướng tới mặt trời", cái lão Hàn Quốc hơi lo lắng co thắt dạ dày một tí mà đã í o lê xe cấp cứu rồi, fải mình chắc ngày nào cũng í o.
    Bỗng dưng thấy sợ.
  5. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    H thương yêu!
    Hôm nay là một ngày quan trọng với H phải ko? L đã nghĩ rằng L sẽ làm một điều gì đấy cho H, nhưng có lẽ L ko thể nữa rồi. L xin lỗi!
    H biết ko, L rất nhớ H, rất nhớ. Và mỗi khi buồn, mỗi khi có chuyện gì L lại càng nghĩ đến H nhiều hơn, lại muốn ngay lúc đấy có H ở bên. Vì H rất thương L mà, fải ko? Nhưng L đã tự hứa rằng mình sẽ phải cứng rắn hơn, và L ko được mong chờ vào sự quan tâm của người khác.
    Hôm trước H đi chơi với lớp phải ko? Nhìn trong ảnh thấy H có vẻ vui. Uh vậy là tốt rồi. L rất thích nhìn thấy H cười, H nhớ ko? Ko biết bây giờ H đã có thể cười thực sự thoải mái chưa nhỉ? Mà bây giờ H để tóc dài ah? H ko giữ lời hứa với L rồi. H bảo thi xong sẽ cắt tóc cơ mà? Chẳng ai giữ lời hứa với L cả!!! Nhưng chẳng sao cả, vì H thích thế mà!
    Ko biết hôm nay H có nhớ đến L ko? Nếu nhớ đến L thì H sẽ cảm thấy thất vọng lắm. Vì thế H đừng nhớ đến L nhé. L ko muốn H thất vọng về L, cũng ko muốn H nghĩ rằng L đã quên H. L ko quên đâu mà! Chỉ vì...L luôn là một đứa con gái ngu ngốc! H vẫn thường giận L vì sự ngu ngốc và tin người của L. H nói giận L nhưng thương L, phải ko?
    Lần trước, khi H mới đi, L gọi điện cho a.T thì người ta lại hỏi L "em là Phương ah". Sao bỗng dưng lúc đấy L thấy buồn thế ko biết? L ích kỉ lắm phải ko? L có quyền gì đâu mà buồn và ghen. Nhưng có ai bảo tình bạn ko có sự ghen tuông đâu. L luôn mong H được hạnh phúc, vì thế khi H tìm được hạnh phúc của mình thì L cũng sẽ vui cơ mà. Chỉ tại L buồn vì không được ở bên cạnh H thôi, ko được H yêu thương và quan tâm nữa. Nhưng mà, L biết L ko nên ở bên cạnh H, bởi vì như thế sẽ chỉ làm cho bọn mình xa nhau thêm mà thôi. Có lẽ L chịu quá nhiều sự thiệt thòi về tình cảm cho nên giờ L luôn đòi hỏi mọi người điều đấy, sự đòi hỏi đôi khi thành những giận dỗi khó chịu. L cũng biết trước rằng sẽ một ngày H rời xa L. Và L ko trách H đâu. Vì bản thân L cũng chỉ muốn tất cả mọi người rời xa mình.
    Hôm trước xem lại một số thứ, L nhìn thấy một phần chữ "CỦA". Ko biết bây giờ bức ghép ấy được đặt ở đâu nhỉ? Chắc là H đã cất đi rồi. H nhớ ko, hồi trước L đã bắt H hứa là dù thế nào, dù sau này H có lấy vợ thì có 2 thứ H ko được đánh mất và ko được giấu đi, đấy là bức ghép ấy và ảnh đứa bé ấy. Tấm ảnh đấy có được H nâng niu và có còn ở trong ví H nữa ko nhỉ? H đã rất quý nó mà, thậm chí H còn quý nó hơn cả L nữa. Nếu như đến cả bức ảnh đấy H cũng đã cất đi thì L sẽ buồn lắm. L sẽ rất buồn!
    Hôm nay H có vui ko? Mong là H sẽ có một ngày thật vui! Và chúc cho H tất cả những gì tốt đẹp nhất.

  6. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    H thương yêu!
    Hôm nay là một ngày quan trọng với H phải ko? L đã nghĩ rằng L sẽ làm một điều gì đấy cho H, nhưng có lẽ L ko thể nữa rồi. L xin lỗi!
    H biết ko, L rất nhớ H, rất nhớ. Và mỗi khi buồn, mỗi khi có chuyện gì L lại càng nghĩ đến H nhiều hơn, lại muốn ngay lúc đấy có H ở bên. Vì H rất thương L mà, fải ko? Nhưng L đã tự hứa rằng mình sẽ phải cứng rắn hơn, và L ko được mong chờ vào sự quan tâm của người khác.
    Hôm trước H đi chơi với lớp phải ko? Nhìn trong ảnh thấy H có vẻ vui. Uh vậy là tốt rồi. L rất thích nhìn thấy H cười, H nhớ ko? Ko biết bây giờ H đã có thể cười thực sự thoải mái chưa nhỉ? Mà bây giờ H để tóc dài ah? H ko giữ lời hứa với L rồi. H bảo thi xong sẽ cắt tóc cơ mà? Chẳng ai giữ lời hứa với L cả!!! Nhưng chẳng sao cả, vì H thích thế mà!
    Ko biết hôm nay H có nhớ đến L ko? Nếu nhớ đến L thì H sẽ cảm thấy thất vọng lắm. Vì thế H đừng nhớ đến L nhé. L ko muốn H thất vọng về L, cũng ko muốn H nghĩ rằng L đã quên H. L ko quên đâu mà! Chỉ vì...L luôn là một đứa con gái ngu ngốc! H vẫn thường giận L vì sự ngu ngốc và tin người của L. H nói giận L nhưng thương L, phải ko?
    Lần trước, khi H mới đi, L gọi điện cho a.T thì người ta lại hỏi L "em là Phương ah". Sao bỗng dưng lúc đấy L thấy buồn thế ko biết? L ích kỉ lắm phải ko? L có quyền gì đâu mà buồn và ghen. Nhưng có ai bảo tình bạn ko có sự ghen tuông đâu. L luôn mong H được hạnh phúc, vì thế khi H tìm được hạnh phúc của mình thì L cũng sẽ vui cơ mà. Chỉ tại L buồn vì không được ở bên cạnh H thôi, ko được H yêu thương và quan tâm nữa. Nhưng mà, L biết L ko nên ở bên cạnh H, bởi vì như thế sẽ chỉ làm cho bọn mình xa nhau thêm mà thôi. Có lẽ L chịu quá nhiều sự thiệt thòi về tình cảm cho nên giờ L luôn đòi hỏi mọi người điều đấy, sự đòi hỏi đôi khi thành những giận dỗi khó chịu. L cũng biết trước rằng sẽ một ngày H rời xa L. Và L ko trách H đâu. Vì bản thân L cũng chỉ muốn tất cả mọi người rời xa mình.
    Hôm trước xem lại một số thứ, L nhìn thấy một phần chữ "CỦA". Ko biết bây giờ bức ghép ấy được đặt ở đâu nhỉ? Chắc là H đã cất đi rồi. H nhớ ko, hồi trước L đã bắt H hứa là dù thế nào, dù sau này H có lấy vợ thì có 2 thứ H ko được đánh mất và ko được giấu đi, đấy là bức ghép ấy và ảnh đứa bé ấy. Tấm ảnh đấy có được H nâng niu và có còn ở trong ví H nữa ko nhỉ? H đã rất quý nó mà, thậm chí H còn quý nó hơn cả L nữa. Nếu như đến cả bức ảnh đấy H cũng đã cất đi thì L sẽ buồn lắm. L sẽ rất buồn!
    Hôm nay H có vui ko? Mong là H sẽ có một ngày thật vui! Và chúc cho H tất cả những gì tốt đẹp nhất.

  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên bị biến thành một con rối, thụ động trước mặt họ... Tabỏ đi, thấy lạc lõng và cô đơn quá... Thấy niềm tin bị đánh mất, thấy bầu trời bỗng nhiên xám xịt.... Có lần một người hỏi ta: em có sợ ma không? ". Ta trả lời: " Em không sợ, chỉ sợ người thôi.". Hờ hờ.... đúng là chỉ sợ người thôi..... Lòng người khó lường lắm
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên bị biến thành một con rối, thụ động trước mặt họ... Tabỏ đi, thấy lạc lõng và cô đơn quá... Thấy niềm tin bị đánh mất, thấy bầu trời bỗng nhiên xám xịt.... Có lần một người hỏi ta: em có sợ ma không? ". Ta trả lời: " Em không sợ, chỉ sợ người thôi.". Hờ hờ.... đúng là chỉ sợ người thôi..... Lòng người khó lường lắm
  9. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Em gái à,
    Đọc những bài em viết của em, chị lo cho em quá! Chị biết có quá nhiều điều không hay xảy ra cho em trong thời gian này mà chẳng biết làm gì giúp em cả. Chỉ biết nói với em rằng: hãy bình tĩnh, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.
    Tuy mới biết em không lâu nhưng không hiểu sao Chị lại hay suy nghĩ về em thế! Chị không thích khi gặp em bởi không muốn nhìn thấy ánh mắt buồn và vẻ mặt lặng lẽ, đăm chiêu chất chứa bao buồn phiền của em. Chị thích khi online nói chuyện với em. Lúc đó em thật đáng yêu, líu lo kể với chị đủ thứ chuyện. Chị thường ngồi tưởng tượng ra một cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn, với đôi mắt tinh nghịch, hay nói, hay cười thích trêu chọc người khác nhưng khi cần, cũng rất trầm lắng, sâu sắc. Người ta nói ở cái thế giới ảo này, con người chẳng mấy khi thật với nhau, nhưng với chị thì khác, chị hiểu rằng, cũng như chị, em đã rất thật với chị và hơn tất cả, em đã sống thật với em ở chính cái thế giới ảo này.
    Hãy luôn mỉm cười em nhé vì cuộc sống còn rất nhiều niềm vui, những điều tốt đẹp, và nhiều người yêu thương em, trong đó có Chị. Khi cần, hãy tìm đến Chị như một người BẠN, một người chị của em. Hôm nào lại rủ mọi người đi Karaoke, để mọi người hát còn mình chỉ ngồi uống Heniken và thưởng thức thôi em nhé
  10. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Em gái à,
    Đọc những bài em viết của em, chị lo cho em quá! Chị biết có quá nhiều điều không hay xảy ra cho em trong thời gian này mà chẳng biết làm gì giúp em cả. Chỉ biết nói với em rằng: hãy bình tĩnh, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.
    Tuy mới biết em không lâu nhưng không hiểu sao Chị lại hay suy nghĩ về em thế! Chị không thích khi gặp em bởi không muốn nhìn thấy ánh mắt buồn và vẻ mặt lặng lẽ, đăm chiêu chất chứa bao buồn phiền của em. Chị thích khi online nói chuyện với em. Lúc đó em thật đáng yêu, líu lo kể với chị đủ thứ chuyện. Chị thường ngồi tưởng tượng ra một cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn, với đôi mắt tinh nghịch, hay nói, hay cười thích trêu chọc người khác nhưng khi cần, cũng rất trầm lắng, sâu sắc. Người ta nói ở cái thế giới ảo này, con người chẳng mấy khi thật với nhau, nhưng với chị thì khác, chị hiểu rằng, cũng như chị, em đã rất thật với chị và hơn tất cả, em đã sống thật với em ở chính cái thế giới ảo này.
    Hãy luôn mỉm cười em nhé vì cuộc sống còn rất nhiều niềm vui, những điều tốt đẹp, và nhiều người yêu thương em, trong đó có Chị. Khi cần, hãy tìm đến Chị như một người BẠN, một người chị của em. Hôm nào lại rủ mọi người đi Karaoke, để mọi người hát còn mình chỉ ngồi uống Heniken và thưởng thức thôi em nhé

Chia sẻ trang này