1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lẽ ra rất vui, nhưng cho đến phút cuối, em chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, vì thế em chỉ biết im lặng... Có lẽ là do rượu nên mới như thế, phải không nhỉ, rồi sau đó mọi người lại vui vẻ cả thôi???
  2. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lẽ ra rất vui, nhưng cho đến phút cuối, em chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, vì thế em chỉ biết im lặng... Có lẽ là do rượu nên mới như thế, phải không nhỉ, rồi sau đó mọi người lại vui vẻ cả thôi???
  3. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa??? Đã cố gắng nhưng không thể bình thường được. Không muốn cố nữa, kệ nó muốn ra sao thì ra. Mình chẳng thể đòi hỏi ai hiểu mình khi chính mình cũng không hiểu nổi mình. Thời gian cứ trôi, cuộc sống vẫn tiếp diễn, đôi khi chợt thấy xung quanh mình chẳng có ai. Nhưng mình muốn như vậy cơ mà? Mâu thuẫn quá!
    Mà tại sao lại giận, cũng chẳng biết giận vì cái gì? Có lỗi gì đâu? Thôi kệ, muốn ra sao thì ra.
  4. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa??? Đã cố gắng nhưng không thể bình thường được. Không muốn cố nữa, kệ nó muốn ra sao thì ra. Mình chẳng thể đòi hỏi ai hiểu mình khi chính mình cũng không hiểu nổi mình. Thời gian cứ trôi, cuộc sống vẫn tiếp diễn, đôi khi chợt thấy xung quanh mình chẳng có ai. Nhưng mình muốn như vậy cơ mà? Mâu thuẫn quá!
    Mà tại sao lại giận, cũng chẳng biết giận vì cái gì? Có lỗi gì đâu? Thôi kệ, muốn ra sao thì ra.
  5. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Người ta đã nói gì nhỉ...
    "Em còn đang thất vọng và sẽ thất vọng hơn về người ta đấy, bởi em chưa hiểu hết con người của người ta đâu...
    Khi người ta không còn là của em nữa, cố gắng đừng thất vọng, bởi nếu người ta có tốt đẹp hơn, thì cũng không dành cho em, dẫu có xấu xa hơn, người ta cũng thuộc về người khác cơ mà! Thất vọng làm gì, về một viên sỏi lăn lóc bên đời mà ta vô tình dẫm phải hả em."

    Đúng là em đã cảm giác em như viên sỏi ấy, người ta đâu hiểu được những nỗi buồn của em, người ta dẫm lên nỗi buồn đấy, và bước qua thản nhiên đến thất vọng.
    Ko phải đấy là cách gọi tên nỗi nhớ đâu mà. Chỉ vì em thất vọng về c/s đấy thôi. Em nhạy cảm quá đấy thôi. Vì em lúc nào cũng nghĩ tốt về người khác, nên khi có gì cảm thây không tốt em lại buồn, cho ý nghĩ của mình và cho người ta...Em làm khổ em, phải không?
    Lạnh quá! Mùa đông thật rồi. Lạnh cóng cả tay. Lạnh như cái tủ lạnh. Lại còn như cái nỗi áp suất nữa chứ huhu.
    Hôm qua mưa, dễ thương, nhưng buồn anh ạ. Mưa lúc nào cũng buồn. Mưa chỉ hạnh phúc khi ta có một người để mà yêu thương.
    Sáng nay nói với em lại thấy buồn. Em bảo rằng 3 năm nay em cảm thấy đấy là 1 ng` rất chân thành. Mình biết thế. Mình có trách đâu, chỉ buồn thôi, và vẫn trân trọng vô cùng. Kể với em về mình điều gì thế nhỉ. Em bảo là vẫn nhớ đến mình ah? Em có biết rằng câu nói ấy của em làm mình thấy vui lắm ko, dù rằng chỉ là tự an ủi mà thôi.
    Lạnh vô cùng...
  6. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Người ta đã nói gì nhỉ...
    "Em còn đang thất vọng và sẽ thất vọng hơn về người ta đấy, bởi em chưa hiểu hết con người của người ta đâu...
    Khi người ta không còn là của em nữa, cố gắng đừng thất vọng, bởi nếu người ta có tốt đẹp hơn, thì cũng không dành cho em, dẫu có xấu xa hơn, người ta cũng thuộc về người khác cơ mà! Thất vọng làm gì, về một viên sỏi lăn lóc bên đời mà ta vô tình dẫm phải hả em."

    Đúng là em đã cảm giác em như viên sỏi ấy, người ta đâu hiểu được những nỗi buồn của em, người ta dẫm lên nỗi buồn đấy, và bước qua thản nhiên đến thất vọng.
    Ko phải đấy là cách gọi tên nỗi nhớ đâu mà. Chỉ vì em thất vọng về c/s đấy thôi. Em nhạy cảm quá đấy thôi. Vì em lúc nào cũng nghĩ tốt về người khác, nên khi có gì cảm thây không tốt em lại buồn, cho ý nghĩ của mình và cho người ta...Em làm khổ em, phải không?
    Lạnh quá! Mùa đông thật rồi. Lạnh cóng cả tay. Lạnh như cái tủ lạnh. Lại còn như cái nỗi áp suất nữa chứ huhu.
    Hôm qua mưa, dễ thương, nhưng buồn anh ạ. Mưa lúc nào cũng buồn. Mưa chỉ hạnh phúc khi ta có một người để mà yêu thương.
    Sáng nay nói với em lại thấy buồn. Em bảo rằng 3 năm nay em cảm thấy đấy là 1 ng` rất chân thành. Mình biết thế. Mình có trách đâu, chỉ buồn thôi, và vẫn trân trọng vô cùng. Kể với em về mình điều gì thế nhỉ. Em bảo là vẫn nhớ đến mình ah? Em có biết rằng câu nói ấy của em làm mình thấy vui lắm ko, dù rằng chỉ là tự an ủi mà thôi.
    Lạnh vô cùng...
  7. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Bực mình quá, chẳng hiểu là cái quái gì nữa
    -Anh rửa ảnh cho em, để em gửi cho bạn em, nhé, hì hì.
    -Anh ko rửa đâu. Em thích thì anh đưa file cho em, em rửa.

    Trong 2 câu nói đấy, câu nói nào là quá đáng đây? Người ta chỉ đơn giản là tiện thì nhờ rửa hộ cái ảnh (và chính anh đã nói điều đấy với 2 chị em hôm trước), vậy mà tự dưng chửi là đòi hỏi, là quá đáng, là không biết điều!!! Ngạc nhiên quá. Mình thế thật ah? Lại còn nói rằng "Nếu là người biết điều thì phải nói rằng anh đưa ảnh cho em để em rửa hiểu chưa" Là cái gì vậy? Một sự ban ơn hay sao? Mình đang xin xỏ hay sao? Ai mới là người quá đáng vậy? Ức chế! Thất vọng!
    Okie rùi, hết bực mình, hết ức chế, đơn giản vì ta phải như thế!
    C nhỉ, em sẽ cố gắng ko hư, vì em đã nói với C điều ấy thì chính em cũng sẽ giữ lời, để cho mỗi ngày là một niềm vui, mỗi ngày đều có thể cười.
    Đói quá, về măm cho ấm bụng thôi!
  8. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Bực mình quá, chẳng hiểu là cái quái gì nữa
    -Anh rửa ảnh cho em, để em gửi cho bạn em, nhé, hì hì.
    -Anh ko rửa đâu. Em thích thì anh đưa file cho em, em rửa.

    Trong 2 câu nói đấy, câu nói nào là quá đáng đây? Người ta chỉ đơn giản là tiện thì nhờ rửa hộ cái ảnh (và chính anh đã nói điều đấy với 2 chị em hôm trước), vậy mà tự dưng chửi là đòi hỏi, là quá đáng, là không biết điều!!! Ngạc nhiên quá. Mình thế thật ah? Lại còn nói rằng "Nếu là người biết điều thì phải nói rằng anh đưa ảnh cho em để em rửa hiểu chưa" Là cái gì vậy? Một sự ban ơn hay sao? Mình đang xin xỏ hay sao? Ai mới là người quá đáng vậy? Ức chế! Thất vọng!
    Okie rùi, hết bực mình, hết ức chế, đơn giản vì ta phải như thế!
    C nhỉ, em sẽ cố gắng ko hư, vì em đã nói với C điều ấy thì chính em cũng sẽ giữ lời, để cho mỗi ngày là một niềm vui, mỗi ngày đều có thể cười.
    Đói quá, về măm cho ấm bụng thôi!
  9. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên mày không phải là người quá đáng rồi, cafe àh... hehe.. Người quá đáng là kẻ còn lại ấy
  10. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên mày không phải là người quá đáng rồi, cafe àh... hehe.. Người quá đáng là kẻ còn lại ấy

Chia sẻ trang này