1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng nghĩ thế. Mà thôi, đơn giản mọi chuyện đi em, ai cũng có những cái làm người khác thực sự không hiểu nổi. Nhớ những gì chị nói nhé!
    À mà Chocolate ý, nó cũng giống như cuộc đời, có vị ngọt và cả vị đắng. Nếu là người thích chocolate thì sẽ thấy vị đắng ấy là vị bùi. Mà Chocolate cũng có nhiều loại: 10%, 20%, 30%, 50%, 70%... Chị giành cho em loại 50% không phải là không có ý nghĩa. Cuộc sống sẽ công bằng với em thôi, em ạ.
    Chúc em luôn vui
  2. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng nghĩ thế. Mà thôi, đơn giản mọi chuyện đi em, ai cũng có những cái làm người khác thực sự không hiểu nổi. Nhớ những gì chị nói nhé!
    À mà Chocolate ý, nó cũng giống như cuộc đời, có vị ngọt và cả vị đắng. Nếu là người thích chocolate thì sẽ thấy vị đắng ấy là vị bùi. Mà Chocolate cũng có nhiều loại: 10%, 20%, 30%, 50%, 70%... Chị giành cho em loại 50% không phải là không có ý nghĩa. Cuộc sống sẽ công bằng với em thôi, em ạ.
    Chúc em luôn vui
  3. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Em nhấc bàn toạ ra khỏi cái ghế ở hàng Net là em đã bớt bức xúc rùi, nà ná na
    Thế là cho đến đêm hôm qua, mình đã có thể cố gắng gạt những giận giữ, ức chế, có thể cho qua, có thể cười khì khì như ko có gì với 2 người. Chẳng nghĩ là mình sẽ như thế, cứ nghĩ rằng sẽ ko thèm nói chuyện, ko thèm bắt đt nữa cơ. Nhưng khi có đt, nhìn số, lại hồn nhiên nghe mà quên mất mình đang giận.
    Ban đầu anh tưởng là mình ngắt máy chứ, nhưng vẫn gọi lại, hoá ra là mình ấn nhầm hì hì. Lần này ko "hách dịch" hỏi "bây giờ anh tính sao" nữa, mà lại hớn hở kể chuyện, hớn hở đủ thứ, hớn hở nhất là papa anh đã khăn gói về quê, hớn hở một lúc giật mình "này, anh ko buôn di động đâu nhé". Ơ thế là mình hết tức rồi à? Chả biết cái con dở hơi nào mấy hôm vừa rồi nguyền rủa đủ thứ và thề thốt ko thèm nhìn mặt nữa chứ hí hí.
    Chị ơi, hôm qua đọc tin nhắn của chị thấy yêu chị thế cơ chứ, lại còn tủm tỉm cười, tại chị dám "nghi ngờ" là em đang khóc hì hì. Em đã nói là em ko buồn mà chị ko chịu tin em, chị còn hư hơn cả em. Cái chocolate em măm hết 50% rồi. Tks chị nhé!
    Thôi chết, các chị ấy đi hết rồi. Em cũng phải chuẩn bị tư trang sang TQ du lịch đấy ạ.
    Được cafe_chieu_thu_bay sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 29/12/2004
  4. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Em nhấc bàn toạ ra khỏi cái ghế ở hàng Net là em đã bớt bức xúc rùi, nà ná na
    Thế là cho đến đêm hôm qua, mình đã có thể cố gắng gạt những giận giữ, ức chế, có thể cho qua, có thể cười khì khì như ko có gì với 2 người. Chẳng nghĩ là mình sẽ như thế, cứ nghĩ rằng sẽ ko thèm nói chuyện, ko thèm bắt đt nữa cơ. Nhưng khi có đt, nhìn số, lại hồn nhiên nghe mà quên mất mình đang giận.
    Ban đầu anh tưởng là mình ngắt máy chứ, nhưng vẫn gọi lại, hoá ra là mình ấn nhầm hì hì. Lần này ko "hách dịch" hỏi "bây giờ anh tính sao" nữa, mà lại hớn hở kể chuyện, hớn hở đủ thứ, hớn hở nhất là papa anh đã khăn gói về quê, hớn hở một lúc giật mình "này, anh ko buôn di động đâu nhé". Ơ thế là mình hết tức rồi à? Chả biết cái con dở hơi nào mấy hôm vừa rồi nguyền rủa đủ thứ và thề thốt ko thèm nhìn mặt nữa chứ hí hí.
    Chị ơi, hôm qua đọc tin nhắn của chị thấy yêu chị thế cơ chứ, lại còn tủm tỉm cười, tại chị dám "nghi ngờ" là em đang khóc hì hì. Em đã nói là em ko buồn mà chị ko chịu tin em, chị còn hư hơn cả em. Cái chocolate em măm hết 50% rồi. Tks chị nhé!
    Thôi chết, các chị ấy đi hết rồi. Em cũng phải chuẩn bị tư trang sang TQ du lịch đấy ạ.
    Được cafe_chieu_thu_bay sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 29/12/2004
  5. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Lạnh... cả lòng người cũng lạnh nữa... Có lẽ đến lúc này thấm thía điều đó cũng chưa muộn đâu nhỉ? Chẳng hiểu cái tôi của người ta lớn quá hay người ta không thể tách cái dị biệt bản thân để hoà nhập vào ta? Buồn! Đã đành một lẽ, nhưng đó hơn cả một nỗi buồn... hay ta cứ tạm gọi nó là nỗi sầu thân thế.
    .........Người ta cứ nghĩ 2 nửa trơn tru sẽ ráp nhau khít hơn, hoàn hảo hơn ... nhưng thực tế đâu có thế.
    Hai nửa tương đồng, mỗi bên có một chút góc cạnh "lệch nhau" khi ráp sẽ cho độ "kết dính" tốt hơn, bởi ma sát.
    Đôi khi ta cố tìm những thứ vốn không tên
    Ta cố săm soi những thứ vốn giản đơn
    Và cố trùm sự chủ động lên những thứ vốn cần tĩnh lặng, riêng tư ...
    Sẽ đơn giản và nhẹ nhàng biết bao khi mở lòng một chút, và khép cái tôi vào một chút.
    Được NovemberRain_2511 sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 31/12/2004
  6. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Lạnh... cả lòng người cũng lạnh nữa... Có lẽ đến lúc này thấm thía điều đó cũng chưa muộn đâu nhỉ? Chẳng hiểu cái tôi của người ta lớn quá hay người ta không thể tách cái dị biệt bản thân để hoà nhập vào ta? Buồn! Đã đành một lẽ, nhưng đó hơn cả một nỗi buồn... hay ta cứ tạm gọi nó là nỗi sầu thân thế.
    .........Người ta cứ nghĩ 2 nửa trơn tru sẽ ráp nhau khít hơn, hoàn hảo hơn ... nhưng thực tế đâu có thế.
    Hai nửa tương đồng, mỗi bên có một chút góc cạnh "lệch nhau" khi ráp sẽ cho độ "kết dính" tốt hơn, bởi ma sát.
    Đôi khi ta cố tìm những thứ vốn không tên
    Ta cố săm soi những thứ vốn giản đơn
    Và cố trùm sự chủ động lên những thứ vốn cần tĩnh lặng, riêng tư ...
    Sẽ đơn giản và nhẹ nhàng biết bao khi mở lòng một chút, và khép cái tôi vào một chút.
    Được NovemberRain_2511 sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 31/12/2004
  7. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ăn chia tay tất niên, giữa nồi lẩu bốc khói nghi ngút, chị vừa ăn vừa diễn thuyết về đàn ông thời nay. Chị bảo bọn đàn ông đều là một giuộc hết, không có chứng nọ thì tật kia, thằng thì ham mê gái gú, thằng thì rượu chè, nếu không gái gú với rượu chè thì là thằng coi mẹ nó là trên hết, mình chẳng là cái đinh gỉ gì, còn nếu không phải loại như thế là thằng đần thối hoặc đầu đất. Mình phải thương lấy cái bản thân mình và con mình thôi em ạ..... Cái cách chị nói làm em buồn cười, nhưng cái quan niệm của chị thì làm em giật mình. Thật ra, làm việc chung với nhau mấy năm rồi, năm nào chị cũng có những kết luận tương tự như vậy khi nói về đàn ông thời đại nhưng cứ sau mỗi lần nghe, em lại thấy sao sao ấy.
    Đang viết thì có đứa rủ đi cà phê, tụt hết hứng rồi. Thôi, lượn phát đã rồi sau viết tiếp.
  8. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ăn chia tay tất niên, giữa nồi lẩu bốc khói nghi ngút, chị vừa ăn vừa diễn thuyết về đàn ông thời nay. Chị bảo bọn đàn ông đều là một giuộc hết, không có chứng nọ thì tật kia, thằng thì ham mê gái gú, thằng thì rượu chè, nếu không gái gú với rượu chè thì là thằng coi mẹ nó là trên hết, mình chẳng là cái đinh gỉ gì, còn nếu không phải loại như thế là thằng đần thối hoặc đầu đất. Mình phải thương lấy cái bản thân mình và con mình thôi em ạ..... Cái cách chị nói làm em buồn cười, nhưng cái quan niệm của chị thì làm em giật mình. Thật ra, làm việc chung với nhau mấy năm rồi, năm nào chị cũng có những kết luận tương tự như vậy khi nói về đàn ông thời đại nhưng cứ sau mỗi lần nghe, em lại thấy sao sao ấy.
    Đang viết thì có đứa rủ đi cà phê, tụt hết hứng rồi. Thôi, lượn phát đã rồi sau viết tiếp.
  9. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông thời nay thường hèn nhát như vậy đó. Không dám nhận mình là kém so với phụ nữ (thậm chí còn tỏ ra bực tức vì điều đó). tất cả mọi việc hình như qua tay người phụ nữ thì phần trăm thành công luôn chiếm tỉ lệ cao. Đàn ông còn có thói ỷ lại: những việc vặt thường ko muốn làm, vẫn còn những người xem trọng lễ giáo gia phong, trọng nam khinh nữ.
    Người phụ nữ trong thời đại nào cũng tuyệt, đảm đang, cần cù, ... trong xã hội hiện đại, phụ nữ ngày càng tiến bộ và đi trước sao với đàn ông. Chẳng thế mà trong ngôn ngữ tiếng Anh, khi 70 từ đẹp nhất được lựa chọn để bình bầu từ đẹp nhất trong tiếng Anh thì đó là mother. Và đó cũng chính là câu chuyện khi hầu hết các thứ tiếng trên thế giới luôn bắt đầu từ mẹ bằng chữ cái M.
    Vấn đề giới trong xã hội đang được quan tâm xác đáng, cơ cấu phải có Phụ nữ đã ngày càng giúp người phụ nữ khẳng định được mình...
    Ủa, mình viết lạc đề hay sao ấy nhỉ
    Tuy nhiên, phụ nữ vẫn luôn là phái yếu và dù sao đi nữa thì họ vẫn rất cần một người đàn ông - một người có thể làm chỗ dựa cho sự mệt mỏi khi họ phải gánh vác công việc ngày càng nhiều hơn.
    Nhân dịp năm mới, thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ cùng toàn thể đồng bào và chiến sĩ cả nước xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể cộng đồng, đặc biệt là phái nữ.
    Để có 1 từ chung nhất cho năm Ất dậu - 2005 miêu tả một con gà chịu khó, năng nhặt chặt bị và giúp cho những người phụ nữ không còn định kiến nhiều về đàn ông, xin được đưa ra 1 chữ làm tôn chỉ hành động cho năm 2005: Share - chia xẻ
  10. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông thời nay thường hèn nhát như vậy đó. Không dám nhận mình là kém so với phụ nữ (thậm chí còn tỏ ra bực tức vì điều đó). tất cả mọi việc hình như qua tay người phụ nữ thì phần trăm thành công luôn chiếm tỉ lệ cao. Đàn ông còn có thói ỷ lại: những việc vặt thường ko muốn làm, vẫn còn những người xem trọng lễ giáo gia phong, trọng nam khinh nữ.
    Người phụ nữ trong thời đại nào cũng tuyệt, đảm đang, cần cù, ... trong xã hội hiện đại, phụ nữ ngày càng tiến bộ và đi trước sao với đàn ông. Chẳng thế mà trong ngôn ngữ tiếng Anh, khi 70 từ đẹp nhất được lựa chọn để bình bầu từ đẹp nhất trong tiếng Anh thì đó là mother. Và đó cũng chính là câu chuyện khi hầu hết các thứ tiếng trên thế giới luôn bắt đầu từ mẹ bằng chữ cái M.
    Vấn đề giới trong xã hội đang được quan tâm xác đáng, cơ cấu phải có Phụ nữ đã ngày càng giúp người phụ nữ khẳng định được mình...
    Ủa, mình viết lạc đề hay sao ấy nhỉ
    Tuy nhiên, phụ nữ vẫn luôn là phái yếu và dù sao đi nữa thì họ vẫn rất cần một người đàn ông - một người có thể làm chỗ dựa cho sự mệt mỏi khi họ phải gánh vác công việc ngày càng nhiều hơn.
    Nhân dịp năm mới, thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ cùng toàn thể đồng bào và chiến sĩ cả nước xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể cộng đồng, đặc biệt là phái nữ.
    Để có 1 từ chung nhất cho năm Ất dậu - 2005 miêu tả một con gà chịu khó, năng nhặt chặt bị và giúp cho những người phụ nữ không còn định kiến nhiều về đàn ông, xin được đưa ra 1 chữ làm tôn chỉ hành động cho năm 2005: Share - chia xẻ

Chia sẻ trang này