1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Buổi sáng nay vừa quạt nhau với Gừng xong.Tình hình này mình có phải xin lõi không nhỉ.
    Do Not Give Up
  2. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Tối qua chỉ mấy đứa gặp Công Tử. Láu lỉnh và thông minh, anh trông "có hậu" (lời của một người đi cùng Connector)... Chiếc quần chằng chịt những túi và vai mang chiếc ba lô to tổ chảng - thoạt nhìn lúc đầu tôi mừng rơn trong bụng vì cả hội thế nào cũng chén quà xả láng... Connector, Allmylove và YF gặp anh tại 32 Dilmah Cầu Giấy.
    Đây không phải là lần đầu mấy đứa gặp anh. Buổi đầu tiên là hồi sáng lúc đi cổ vũ bóng đá. Trời nắng chang chang, tôi vừa ốm dậy đã lọ mò xuống. Gừng nhắn tin cho tôi bảo là đi đón ở VDC, mà tôi có biết VDC ở đâu đâu! Đành cứ xuống dưới sân bóng cái đã. Allmylove nhỏ thó đang chuẩn bị vào trận. Tôi phải lui vào quán ngồi uống nước, được một lát lại chạy ra cổng thì đã thấy hai bên tranh bóng quyết liệt rồi. Đang cố với tay gọi YF (đang ngồi cổ vũ) thì Công Tử gọi điện bảo là sẽ lên xem bà con ta bóng bánh thế nào... và kết quả là bác ấy bị bắt xe khi đang đi ngược đường để tìm đường vào sân bóng. Chả biết cái lưỡi của anh dẻo đến mức nào mà mấy chú công an... mủi lòng cho dắt xe về mà không lập biên bản tống vào kho. Mấy anh em kéo và uống bia, tôi thì chỉ nhấp môi cho khí thế. Công Tử không bia không rượu mà chọn nước ngọt.
    Tối qua trời nóng quá, vậy mà buổi trò truyện diễn ra thật thân mật. Tôi được nhận một món quà đặc biệt mà Công Tử mang tận từ bên Australia về... 8h30 anh ra về vì sợ... bị Công Chúa la. YF, Allmylove và tôi ngồi lại cho đến 9h.
    Chờ mãi Gừng không đến, chắc là giận tôi vụ tôi không đến đón đi xem bóng đây mà. Gừng ơi, trời nắng quá chị về ngay đấy, không ở lại được vì vừa ốm dậy. Em đừng buồn chị nhé.
  3. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Tối qua chỉ mấy đứa gặp Công Tử. Láu lỉnh và thông minh, anh trông "có hậu" (lời của một người đi cùng Connector)... Chiếc quần chằng chịt những túi và vai mang chiếc ba lô to tổ chảng - thoạt nhìn lúc đầu tôi mừng rơn trong bụng vì cả hội thế nào cũng chén quà xả láng... Connector, Allmylove và YF gặp anh tại 32 Dilmah Cầu Giấy.
    Đây không phải là lần đầu mấy đứa gặp anh. Buổi đầu tiên là hồi sáng lúc đi cổ vũ bóng đá. Trời nắng chang chang, tôi vừa ốm dậy đã lọ mò xuống. Gừng nhắn tin cho tôi bảo là đi đón ở VDC, mà tôi có biết VDC ở đâu đâu! Đành cứ xuống dưới sân bóng cái đã. Allmylove nhỏ thó đang chuẩn bị vào trận. Tôi phải lui vào quán ngồi uống nước, được một lát lại chạy ra cổng thì đã thấy hai bên tranh bóng quyết liệt rồi. Đang cố với tay gọi YF (đang ngồi cổ vũ) thì Công Tử gọi điện bảo là sẽ lên xem bà con ta bóng bánh thế nào... và kết quả là bác ấy bị bắt xe khi đang đi ngược đường để tìm đường vào sân bóng. Chả biết cái lưỡi của anh dẻo đến mức nào mà mấy chú công an... mủi lòng cho dắt xe về mà không lập biên bản tống vào kho. Mấy anh em kéo và uống bia, tôi thì chỉ nhấp môi cho khí thế. Công Tử không bia không rượu mà chọn nước ngọt.
    Tối qua trời nóng quá, vậy mà buổi trò truyện diễn ra thật thân mật. Tôi được nhận một món quà đặc biệt mà Công Tử mang tận từ bên Australia về... 8h30 anh ra về vì sợ... bị Công Chúa la. YF, Allmylove và tôi ngồi lại cho đến 9h.
    Chờ mãi Gừng không đến, chắc là giận tôi vụ tôi không đến đón đi xem bóng đây mà. Gừng ơi, trời nắng quá chị về ngay đấy, không ở lại được vì vừa ốm dậy. Em đừng buồn chị nhé.
  4. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    ]Hic.Chị ơi.VDC là cái nhà to tướng đối diện với trường em ấy.Hay là chị không biết trường em nữa thì em chịu thua.
    Gừng ơi.Sao bà không bảo tôi ra đón,tôi đi xe đạp cà tàng thôi nhưng đủ sức lai bà từ đây về Thái Bình chứ ra cái sân Thượng Đình thì nhằm nhò gì.Bà bắt bà chị C đến đón làm gì,bà chị đang ốm mà đi cùng bạn trai ấy chứ.Không bảo tôi 1 tiếng.
    Do Not Give Up

    [/quote]
    Do Not Give Up
  5. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    ]Hic.Chị ơi.VDC là cái nhà to tướng đối diện với trường em ấy.Hay là chị không biết trường em nữa thì em chịu thua.
    Gừng ơi.Sao bà không bảo tôi ra đón,tôi đi xe đạp cà tàng thôi nhưng đủ sức lai bà từ đây về Thái Bình chứ ra cái sân Thượng Đình thì nhằm nhò gì.Bà bắt bà chị C đến đón làm gì,bà chị đang ốm mà đi cùng bạn trai ấy chứ.Không bảo tôi 1 tiếng.
    Do Not Give Up

    [/quote]
    Do Not Give Up
  6. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1

    Hôm nay đảo qua mục đăng kí thành viên box TB thấy rất nhiều n` mà sao chả thấy post bài thế nhỉ, hix...chán
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  7. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1

    Hôm nay đảo qua mục đăng kí thành viên box TB thấy rất nhiều n` mà sao chả thấy post bài thế nhỉ, hix...chán
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  8. uiutrrgnut

    uiutrrgnut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Oh,
    Bác CNT kể thêm chi tiết về buổi gặp mặt hôm đó cho coi !!!
  9. uiutrrgnut

    uiutrrgnut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Oh,
    Bác CNT kể thêm chi tiết về buổi gặp mặt hôm đó cho coi !!!
  10. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Gớm gớm, bác có biết là bác bị nói xấu như thế nào trong cuộc gặp mẹt đó không hả bác Nất.... chắc là có tật giật mình nên bác mới sốt sắng thế này đây... .
    Bọn tui ngồi nói chuyện được gần 1 giờ đồng hồ. Công Tử nói hình cái vó bè đăng ở Topic Thế giới xung quanh qua con mắt của bạn là anh ấy chụp trên đường đến nhà bác vấn an các cụ đấy... Hình như các cụ có dặn qua Công Tử là bác phải lấy vợ mau mau lên... không thì hai cụ cho ăn vài cái đòn gánh vào lưng chứ chẳng chơi!
    Công Tử trách bác chẳng chịu update cái web của Công Tử trên site của bác gì cả....
    Đấy, nói chung là bác lắm tội lắm. Nghe đâu ngót 15 năm xa quê mà mới chỉ về một lần, không khéo về Hà Nội, thả bác ở khu Thanh Xuân Bắc thì bác lạc đường là cái chắc!!!!

Chia sẻ trang này