1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng thì mình lại khóc...Mình đã biết trước là sẽ như thế này, nhưng cũng không thể nào cố gắng kiềm chế được. Mình cứ nghĩ là mình sẽ mặc kệ, không cần quan tâm mọi người nghĩ gì, ko cần quan tâm người ấy tỏ ra thế nào, ko cần quan tâm đến lòng tự trọng của mình...nhưng mình lại khóc, tại sao chứ? Thậm chí mình ko đủ can đảm để ngồi thêm. Mình ko muốn người ta nhìn thấy mình khóc. Mình để thư lại rồi hấp tấp đứng dậy, nước mắt lưng tròng. Người ta có biết hay ko? Có lẽ người ta biết, khi mình còn ngồi đối diện với người ta.
    Mình đi như chạy trốn, đứng ở tầng dưới khóc nức nở. Tại sao lại khóc, khi mình đã biết trước là sẽ như thế...
    Mắt của người ta bị đau, nhìn người ta mình cảm thấy thương vô cùng, chỉ muốn được lại gần, được hỏi han, được như ngày trước. Nhưng mình ko thể nữa rồi.
    Mình cảm thấy buồn, nhưng vẫn sẽ ko bao giờ trách người ta. Với mình, người ta luôn là một người quan trọng!
  2. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng thì mình lại khóc...Mình đã biết trước là sẽ như thế này, nhưng cũng không thể nào cố gắng kiềm chế được. Mình cứ nghĩ là mình sẽ mặc kệ, không cần quan tâm mọi người nghĩ gì, ko cần quan tâm người ấy tỏ ra thế nào, ko cần quan tâm đến lòng tự trọng của mình...nhưng mình lại khóc, tại sao chứ? Thậm chí mình ko đủ can đảm để ngồi thêm. Mình ko muốn người ta nhìn thấy mình khóc. Mình để thư lại rồi hấp tấp đứng dậy, nước mắt lưng tròng. Người ta có biết hay ko? Có lẽ người ta biết, khi mình còn ngồi đối diện với người ta.
    Mình đi như chạy trốn, đứng ở tầng dưới khóc nức nở. Tại sao lại khóc, khi mình đã biết trước là sẽ như thế...
    Mắt của người ta bị đau, nhìn người ta mình cảm thấy thương vô cùng, chỉ muốn được lại gần, được hỏi han, được như ngày trước. Nhưng mình ko thể nữa rồi.
    Mình cảm thấy buồn, nhưng vẫn sẽ ko bao giờ trách người ta. Với mình, người ta luôn là một người quan trọng!
  3. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Sao dạo này mình hay fải nói về chuyện tình yêu thế nhỉ.
    Hôm trước một người con trai ko quen biết đã ngồi chat với mình rất lâu, vì chuyện của H và M. Mình biết fải nói gì, vì mình luôn tin M, nhưng mình cũng hiểu cái cảm giác của một người đang ghen. Chỉ biết nói với em ấy cái điều mà đôi khi mình ko thể làm đc, rằng "hãy nghĩ mọi chuyện đơn giản thôi em ạ"
    Hôm nay lại nói chuyện với Q, nói về cái sự lừa dối đến tồi tệ của những đứa con trai, nói về sự chấp nhận, nói về nhiều điều. Nói những điều mà H ko cho mình nói. Biết bị lừa dối mà vẫn tự đánh lừa bản thân thì thật là ngốc. H nói rằng H thấy thương Q, nhưng H để tự Q cảm thấy chán. Đúng là chẳng ra sao. Để cho 1 ng con gái fải đau khổ, tự cảm thấy tổn thương, tự chán, tự chia tay...còn mình thì vẫn thanh thản đùa cợt!!!
    Q đã từng nói với H rằng Q muốn đc làm cánh tay fải của H, cánh tay liền tim, nếu mất đi sẽ rất đau đớn, còn em là cánh tay trái của anh ấy....
    Những lời hứa hẹn, những lời người ta cất lên khi còn yêu thương, cuối cùng cũng chỉ là "lời nói gió bay", là phút đùa cợt qua đường.
    Lâu lắm rồi mới đọc lại...đọc lại để rồi thấy.. Có lẽ đêm này về lôi hẳn cả quyển ra đọc.
    Sao chẳng thấy cô ấy gọi điện nhỉ. Muốn gặp DA của mình quá huhu. Chắc là mai mới gọi. Sẽ đưa DA đi chơi, sẽ mua cái gì đấy cho DA, sẽ...
  4. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Sao dạo này mình hay fải nói về chuyện tình yêu thế nhỉ.
    Hôm trước một người con trai ko quen biết đã ngồi chat với mình rất lâu, vì chuyện của H và M. Mình biết fải nói gì, vì mình luôn tin M, nhưng mình cũng hiểu cái cảm giác của một người đang ghen. Chỉ biết nói với em ấy cái điều mà đôi khi mình ko thể làm đc, rằng "hãy nghĩ mọi chuyện đơn giản thôi em ạ"
    Hôm nay lại nói chuyện với Q, nói về cái sự lừa dối đến tồi tệ của những đứa con trai, nói về sự chấp nhận, nói về nhiều điều. Nói những điều mà H ko cho mình nói. Biết bị lừa dối mà vẫn tự đánh lừa bản thân thì thật là ngốc. H nói rằng H thấy thương Q, nhưng H để tự Q cảm thấy chán. Đúng là chẳng ra sao. Để cho 1 ng con gái fải đau khổ, tự cảm thấy tổn thương, tự chán, tự chia tay...còn mình thì vẫn thanh thản đùa cợt!!!
    Q đã từng nói với H rằng Q muốn đc làm cánh tay fải của H, cánh tay liền tim, nếu mất đi sẽ rất đau đớn, còn em là cánh tay trái của anh ấy....
    Những lời hứa hẹn, những lời người ta cất lên khi còn yêu thương, cuối cùng cũng chỉ là "lời nói gió bay", là phút đùa cợt qua đường.
    Lâu lắm rồi mới đọc lại...đọc lại để rồi thấy.. Có lẽ đêm này về lôi hẳn cả quyển ra đọc.
    Sao chẳng thấy cô ấy gọi điện nhỉ. Muốn gặp DA của mình quá huhu. Chắc là mai mới gọi. Sẽ đưa DA đi chơi, sẽ mua cái gì đấy cho DA, sẽ...
  5. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Ngày trước, có một người nói rằng thích đọc Diary của mình, có một người khen mình, có một người thích cả sự im lặng và gắt gỏng của mình...nhưng giờ đây, người ấy đã nói rằng bài viết của mình..., người ấy ghét sự im lặng của mình, người ấy lên án những gì mà khi trước chính người ấy thích.
    Mỗi đêm mình lại nhớ đến 1 người nhiều hơn. Nhớ và hi vọng, và chờ đợi người ấy quay về bên mình.
    Và một ngày, ta không còn...
  6. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Ngày trước, có một người nói rằng thích đọc Diary của mình, có một người khen mình, có một người thích cả sự im lặng và gắt gỏng của mình...nhưng giờ đây, người ấy đã nói rằng bài viết của mình..., người ấy ghét sự im lặng của mình, người ấy lên án những gì mà khi trước chính người ấy thích.
    Mỗi đêm mình lại nhớ đến 1 người nhiều hơn. Nhớ và hi vọng, và chờ đợi người ấy quay về bên mình.
    Và một ngày, ta không còn...
  7. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Trời đã ấm hơn nhiều, không còn lý do để lười không đi làm nữa... Nhưng hôm nay là chủ nhật... có ai đó rủ mình đi chơi thì hay quá... Chủ nhật mạng cũng vắng người... có lẽ họ đi chơi cả rồi... Buồn thế! Chẳng hiểu người ta đang làm gì lúc này nhỉ? Có rảnh rỗi không? Lâu lắm rồi không được thư giãn thoải mái, không được trò chuyện.... Sao mà thấy nhớ...
  8. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Trời đã ấm hơn nhiều, không còn lý do để lười không đi làm nữa... Nhưng hôm nay là chủ nhật... có ai đó rủ mình đi chơi thì hay quá... Chủ nhật mạng cũng vắng người... có lẽ họ đi chơi cả rồi... Buồn thế! Chẳng hiểu người ta đang làm gì lúc này nhỉ? Có rảnh rỗi không? Lâu lắm rồi không được thư giãn thoải mái, không được trò chuyện.... Sao mà thấy nhớ...
  9. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Thật tình cờ khi ngồi vào hàng net này lại được đọc những dòng viết về Forever and One
    "Hạnh phúc là cái cho đi để mang lại hạnh phúc cho người khác. Và ta sẽ thực sự cảm thấy điều đó khi nhìn thấy người ta yêu thương được hạnh phúc.
    Tôi không tin rằng tình yêu là thứ tình cảm vị kỷ, bởi vì tình yêu là tình cảm mà người này dành cho người kia bằng tất cả tấm lòng và sự tin yêu chứ nó không thể là sự vị kỷ, áp đặt tình cảm lên nhau được. Tình yêu mà chỉ cần đến YÊU thôi thì có lẽ không toàn vẹn,với tôi có lẽ cần đến " ba phần YÊU " _ " hai phần THƯƠNG " _ một chữ nghĩa và một chữ tình mới đủ để người ta hy sinh và tha thứ bao dung cho nhau trong suốt cuộc đời. Ngày xưa mỗi lần nghe đến " Forever and one" , có lẽ tôi không đủ lớn để có thể hiểu hết những tâm sự trong đó, cả không đủ lớn để hiểu về cái gọi là tình yêu . Thế nên mỗi lần nghe đến bài này , tôi chỉ có thể mơ hồ cảm thấy một sự xót xa, một nỗi đau day dứt ẩn sau mỗi nốt nhac vang lên"
    Forever and one I will miss you ​
    Thấy buồn và lạnh! Tối nay mua 1 cây hoa đồng tiền, nhưng giờ trông nó ủ rũ quá, có phải cái gì ở bên mình cũng sẽ như thế hay ko? Chẳng biết lần này có thể là lần cuối cùng hay ko, nhưng mình sẽ cố gắng,bởi vì có những điều con người ta fải dám từ bỏ...Để làm gì?
    Cám ơn và xin lỗi, vì tất cả!
  10. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Thật tình cờ khi ngồi vào hàng net này lại được đọc những dòng viết về Forever and One
    "Hạnh phúc là cái cho đi để mang lại hạnh phúc cho người khác. Và ta sẽ thực sự cảm thấy điều đó khi nhìn thấy người ta yêu thương được hạnh phúc.
    Tôi không tin rằng tình yêu là thứ tình cảm vị kỷ, bởi vì tình yêu là tình cảm mà người này dành cho người kia bằng tất cả tấm lòng và sự tin yêu chứ nó không thể là sự vị kỷ, áp đặt tình cảm lên nhau được. Tình yêu mà chỉ cần đến YÊU thôi thì có lẽ không toàn vẹn,với tôi có lẽ cần đến " ba phần YÊU " _ " hai phần THƯƠNG " _ một chữ nghĩa và một chữ tình mới đủ để người ta hy sinh và tha thứ bao dung cho nhau trong suốt cuộc đời. Ngày xưa mỗi lần nghe đến " Forever and one" , có lẽ tôi không đủ lớn để có thể hiểu hết những tâm sự trong đó, cả không đủ lớn để hiểu về cái gọi là tình yêu . Thế nên mỗi lần nghe đến bài này , tôi chỉ có thể mơ hồ cảm thấy một sự xót xa, một nỗi đau day dứt ẩn sau mỗi nốt nhac vang lên"
    Forever and one I will miss you ​
    Thấy buồn và lạnh! Tối nay mua 1 cây hoa đồng tiền, nhưng giờ trông nó ủ rũ quá, có phải cái gì ở bên mình cũng sẽ như thế hay ko? Chẳng biết lần này có thể là lần cuối cùng hay ko, nhưng mình sẽ cố gắng,bởi vì có những điều con người ta fải dám từ bỏ...Để làm gì?
    Cám ơn và xin lỗi, vì tất cả!

Chia sẻ trang này