1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Anh xoá rồi nhớ! Em hãy làm những gì mình thích.
    Lâu rồi anh k vào TTVN, giờ anh cũng ít vào nên chẳng cần sửa Title đâu. Hôm trước anh về mệt quá ngủ đến chiều hôm sau luôn.
    Đôi găng tay ấm chứ? Tết anh tặng quà bù cho. Vui lên bà già
  2. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Anh xoá rồi nhớ! Em hãy làm những gì mình thích.
    Lâu rồi anh k vào TTVN, giờ anh cũng ít vào nên chẳng cần sửa Title đâu. Hôm trước anh về mệt quá ngủ đến chiều hôm sau luôn.
    Đôi găng tay ấm chứ? Tết anh tặng quà bù cho. Vui lên bà già
  3. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Càng không muốn nghĩ đến thì lại càng nhớ. Đôi lúc tự hỏi rằng có phải ta đang để tâm hồn đi hoang? Ngày nào ta cũng nhắn tin, những tin nhắn cho người ấy mà không bao giờ gửi, không gửi được... Chỉ mình ta biết ta đang thế nào? Người ấy không hiểu, và ta cũng không muốn người ấy hiểu nữa... Ta đã học được cách cho mà không đòi hỏi được [red] nhận [red]... Sẽ làm những gì mình thích, quan tâm đến người mình yêu thương.... Hạnh phúc đôi khi chỉ là bằng lòng với chính mình... Chao ôi! Nhưng con người có bao giờ bằng lòng với chính mình đâu???
  4. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Càng không muốn nghĩ đến thì lại càng nhớ. Đôi lúc tự hỏi rằng có phải ta đang để tâm hồn đi hoang? Ngày nào ta cũng nhắn tin, những tin nhắn cho người ấy mà không bao giờ gửi, không gửi được... Chỉ mình ta biết ta đang thế nào? Người ấy không hiểu, và ta cũng không muốn người ấy hiểu nữa... Ta đã học được cách cho mà không đòi hỏi được [red] nhận [red]... Sẽ làm những gì mình thích, quan tâm đến người mình yêu thương.... Hạnh phúc đôi khi chỉ là bằng lòng với chính mình... Chao ôi! Nhưng con người có bao giờ bằng lòng với chính mình đâu???
  5. xuyenchi_tb

    xuyenchi_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Xa anh đã hai ngày rồi, anh nhỉ.
    Buổi tối nơi ấy chắc là lạnh lắm. Mang tiếng là quê hương em vậy mà em chưa từng đến đó bao giờ - Nơi rừng xanh núi đỏ với những thác nước lạnh buốt và những vực sâu hut hút, nước xanh thẳm đến rợn người. Em thương anh ngày lên đường, em chẳng có gì quàng thêm cho anh ấm áp được...
    Hà nội mấy ngày nay mưa và ẩm ướt. Sưong mù cứ nặng trĩu, và đêm lạnh lắm, anh ạ. Không biết ở đó có Internet không, mà nếu có, chắc anh cũng chẳng online đâu... Em nhớ, lần nào đi công tác, anh cũng làm việc tới nửa đêm bên những cỗ máy, và quên mất rằng có em đang chờ điện thoại với tin nhắn của anh mỏi cả mắt.
    Mau rồi về với em, anh nhé. Chúc cho anh chân cứng đá mềm. Mong anh thật nhiều.
    Được xuyenchi_tb sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 20/01/2005
  6. xuyenchi_tb

    xuyenchi_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Xa anh đã hai ngày rồi, anh nhỉ.
    Buổi tối nơi ấy chắc là lạnh lắm. Mang tiếng là quê hương em vậy mà em chưa từng đến đó bao giờ - Nơi rừng xanh núi đỏ với những thác nước lạnh buốt và những vực sâu hut hút, nước xanh thẳm đến rợn người. Em thương anh ngày lên đường, em chẳng có gì quàng thêm cho anh ấm áp được...
    Hà nội mấy ngày nay mưa và ẩm ướt. Sưong mù cứ nặng trĩu, và đêm lạnh lắm, anh ạ. Không biết ở đó có Internet không, mà nếu có, chắc anh cũng chẳng online đâu... Em nhớ, lần nào đi công tác, anh cũng làm việc tới nửa đêm bên những cỗ máy, và quên mất rằng có em đang chờ điện thoại với tin nhắn của anh mỏi cả mắt.
    Mau rồi về với em, anh nhé. Chúc cho anh chân cứng đá mềm. Mong anh thật nhiều.
    Được xuyenchi_tb sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 20/01/2005
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Anh trai sắp lấy vợ rùi. Buồn chết đi được.... hix
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Anh trai sắp lấy vợ rùi. Buồn chết đi được.... hix
  9. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Cả buổi sáng mới viết xong lá thư... Không hiểu sao lại khó khăn đến vậy? Mọi lần, mỗi lần đặt bút xuống viết cho U là tôi chẳng cần đắn đo, chẳng cần chau chuốt, gọt dũa từng câu chữ, cứ việc thoải mái viết những suy nghĩ của mình, tâm sự với U tôi thấy lòng thanh thản, nhẹ nhõm hơn... nhưng giờ đây, có điều gì đó ngăn tôi lại, tôi không viết được như ngày xưa nữa...Do U hay do tôi?!
    Một ngày chủ nhật buồn! Tôi chẳng biết làm gì đành lang thanh trên Net... Cũng may là cái trang web này chưa "die" nên tôi mới có chỗ để giải toả thế này.... Hix
  10. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Cả buổi sáng mới viết xong lá thư... Không hiểu sao lại khó khăn đến vậy? Mọi lần, mỗi lần đặt bút xuống viết cho U là tôi chẳng cần đắn đo, chẳng cần chau chuốt, gọt dũa từng câu chữ, cứ việc thoải mái viết những suy nghĩ của mình, tâm sự với U tôi thấy lòng thanh thản, nhẹ nhõm hơn... nhưng giờ đây, có điều gì đó ngăn tôi lại, tôi không viết được như ngày xưa nữa...Do U hay do tôi?!
    Một ngày chủ nhật buồn! Tôi chẳng biết làm gì đành lang thanh trên Net... Cũng may là cái trang web này chưa "die" nên tôi mới có chỗ để giải toả thế này.... Hix

Chia sẻ trang này