1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nho1nguoi

    Nho1nguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thế nào nhỉ, bất ngờ, shock, thất vọng, buồn...chẳng phải, chẳng cảm giác gì cả, bởi vì mình đã biết và đã chấp nhận là sẽ như thế. Em hỏi mình có sao ko, fải bình tĩnh nhé, rồi em bảo mình thần kinh vì vẫn quý 1 người như thế.
    Đêm qua mưa to quá, lại có cả sấm chớp nữa, mỗi lần có sấm chớp mình lại sợ. Đêm qua nhiều quá sưng hết cả mắt, buồn cười thật...Hồi còn ở LD, mỗi lần mưa như thế ngoài cửa sổ tiếng gió tiếng mưa gào ầm ĩ càng sợ hơn. Hồ LĐ lạnh lắm, vì thế nên em ko thể nhảy xuống lấy được....Đã trôi đi một nơi nào đấy...rất xa...rất sâu...lạnh và tối...
    Chiều nay lại còn mưa đá nữa chứ. Mọi người hớn hở chạy hết ra ngoài xem. Tự dưng lại muốn đêm giao thừa mưa thật to...Đi mua đủ thứ, toàn những thứ linh tinh mà chẳng fải cho mình. Có cần fải thế ko nhỉ? Buồn cười thật!
  2. Nho1nguoi

    Nho1nguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thế nào nhỉ, bất ngờ, shock, thất vọng, buồn...chẳng phải, chẳng cảm giác gì cả, bởi vì mình đã biết và đã chấp nhận là sẽ như thế. Em hỏi mình có sao ko, fải bình tĩnh nhé, rồi em bảo mình thần kinh vì vẫn quý 1 người như thế.
    Đêm qua mưa to quá, lại có cả sấm chớp nữa, mỗi lần có sấm chớp mình lại sợ. Đêm qua nhiều quá sưng hết cả mắt, buồn cười thật...Hồi còn ở LD, mỗi lần mưa như thế ngoài cửa sổ tiếng gió tiếng mưa gào ầm ĩ càng sợ hơn. Hồ LĐ lạnh lắm, vì thế nên em ko thể nhảy xuống lấy được....Đã trôi đi một nơi nào đấy...rất xa...rất sâu...lạnh và tối...
    Chiều nay lại còn mưa đá nữa chứ. Mọi người hớn hở chạy hết ra ngoài xem. Tự dưng lại muốn đêm giao thừa mưa thật to...Đi mua đủ thứ, toàn những thứ linh tinh mà chẳng fải cho mình. Có cần fải thế ko nhỉ? Buồn cười thật!
  3. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng ước đêm giao thừa mưa thật to, mưa để gột rửa mọi thứ đã cũ, mọi thứ không muốn nhớ, không muốn hiểu... Giao thừa năm nay buồn lắm... Không điện thoại, không tin nhắn, không lời chúc.... và không có em
  4. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng ước đêm giao thừa mưa thật to, mưa để gột rửa mọi thứ đã cũ, mọi thứ không muốn nhớ, không muốn hiểu... Giao thừa năm nay buồn lắm... Không điện thoại, không tin nhắn, không lời chúc.... và không có em
  5. Nho1nguoi

    Nho1nguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Vậy là hết Tết rồi, Tết này chán quá chẳng có gì cả, về quê cũng chỉ lòng vòng 2 bên ông bà. May mà trước khi về HN được đi chơi với cả 2 lớp cũng vui, vui nhất là cái trò chúc rượu và ép rượu. Tường của quán Tuấn Béo chắc là ướt hết và sặc mùi rượu, đến cả lưng áo của mấy đứa cũng toàn mùi rượu, bọn lớp mình đúng là ko thể tiêu hoá nổi. Mấy đứa con gái chỉ còn biết ngồi nhìn và cười muốn vỡ cả bụng.
    Tết này có lẽ vui nhất là khi nhận được tin của 1 người, và được gặp người ta, được "tạm tin" Nhưng lại sắp fải đi rồi huhu
  6. Nho1nguoi

    Nho1nguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Vậy là hết Tết rồi, Tết này chán quá chẳng có gì cả, về quê cũng chỉ lòng vòng 2 bên ông bà. May mà trước khi về HN được đi chơi với cả 2 lớp cũng vui, vui nhất là cái trò chúc rượu và ép rượu. Tường của quán Tuấn Béo chắc là ướt hết và sặc mùi rượu, đến cả lưng áo của mấy đứa cũng toàn mùi rượu, bọn lớp mình đúng là ko thể tiêu hoá nổi. Mấy đứa con gái chỉ còn biết ngồi nhìn và cười muốn vỡ cả bụng.
    Tết này có lẽ vui nhất là khi nhận được tin của 1 người, và được gặp người ta, được "tạm tin" Nhưng lại sắp fải đi rồi huhu
  7. aftervalentine03

    aftervalentine03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình thường..
  8. aftervalentine03

    aftervalentine03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình thường..
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    L nói có đúng không nhỉ? Chẳng hiểu sao từ hôm nói chuyện với L mình thấy hoang mang quá. L nói hợp lý lắm, thuyết phục lắm, chỉ có điều mình không muốn tin như vậy thôi. Mình nhớ sau khi nghe L nói, về nhà mình buồn hết sức. Mình nhắn tin và kể cho nat. Rồi mình bảo sẽ không bao giờ nhắc đến tên người đó với nat nữa... Mình thực sự hoang mang, mình đã mất cả đêm hôm đó để suy nghĩ về những gì mình đã làm, và mình cảm nhận thấy L đã đúng. L bảo mình dừng lại.... Ùh,có lẽ phải thế thôi, nhưng mình thực sự không đành lòng... Chưa bao giờ mình có cảm xúc như thế, mình không muốn mất cảm giác đó, nhưng.......
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    L nói có đúng không nhỉ? Chẳng hiểu sao từ hôm nói chuyện với L mình thấy hoang mang quá. L nói hợp lý lắm, thuyết phục lắm, chỉ có điều mình không muốn tin như vậy thôi. Mình nhớ sau khi nghe L nói, về nhà mình buồn hết sức. Mình nhắn tin và kể cho nat. Rồi mình bảo sẽ không bao giờ nhắc đến tên người đó với nat nữa... Mình thực sự hoang mang, mình đã mất cả đêm hôm đó để suy nghĩ về những gì mình đã làm, và mình cảm nhận thấy L đã đúng. L bảo mình dừng lại.... Ùh,có lẽ phải thế thôi, nhưng mình thực sự không đành lòng... Chưa bao giờ mình có cảm xúc như thế, mình không muốn mất cảm giác đó, nhưng.......

Chia sẻ trang này