1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lạnh quá, mà mình thì lại mặc ảo mỏng. Ngồi sau thấy ấm, nhưng khi về chỉ về có một mình, cái lạnh buốt cả tay.
    Tự dưng lại thấy giận dỗi...rồi lại quên mất là mình đang dỗi. Buồn cười chết đi được ấy nhỉ. Tự dưng hôm nay ko hiểu sao ko được vui lắm, cứ suy nghĩ lung tung, hoang mang, ngớ ngẩn...Chịu, chẳng hiểu nữa!
    Sắp đi rồi, còn hơn 1 ngày nữa thôi.
  2. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lạnh quá, mà mình thì lại mặc ảo mỏng. Ngồi sau thấy ấm, nhưng khi về chỉ về có một mình, cái lạnh buốt cả tay.
    Tự dưng lại thấy giận dỗi...rồi lại quên mất là mình đang dỗi. Buồn cười chết đi được ấy nhỉ. Tự dưng hôm nay ko hiểu sao ko được vui lắm, cứ suy nghĩ lung tung, hoang mang, ngớ ngẩn...Chịu, chẳng hiểu nữa!
    Sắp đi rồi, còn hơn 1 ngày nữa thôi.
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng lạnh. Lạnh không muốn ra đường nữa, nhưng nghĩ đến cái hẹn đành phải online. Hix... Đêm qua bố mẹ không ở nhà, chỉ có ba chị em, sợ thế không biết. Xem hết bóng đá mà vẫn không ngủ được, định gọi điện buôn cho đỡ sợ nhưng chẳng biết gọi cho ai vào cái giờ ấy, hix.... Nằm nghĩ linh tinh rồi thiu thiu ngủ, nhưng rồi lại giật mình vì cái tin nhắn giữa đêm khuya... Đọc rồi lại thấy buồn, thấy cuộc sống oái oăm quá... Không ai có thể dễ dàng đạt được những thứ người ta mơ ước, có phải vì thế mà họ cứ cố gắng theo đuổi không? Mình thì sợ thất bại lắm.....
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng lạnh. Lạnh không muốn ra đường nữa, nhưng nghĩ đến cái hẹn đành phải online. Hix... Đêm qua bố mẹ không ở nhà, chỉ có ba chị em, sợ thế không biết. Xem hết bóng đá mà vẫn không ngủ được, định gọi điện buôn cho đỡ sợ nhưng chẳng biết gọi cho ai vào cái giờ ấy, hix.... Nằm nghĩ linh tinh rồi thiu thiu ngủ, nhưng rồi lại giật mình vì cái tin nhắn giữa đêm khuya... Đọc rồi lại thấy buồn, thấy cuộc sống oái oăm quá... Không ai có thể dễ dàng đạt được những thứ người ta mơ ước, có phải vì thế mà họ cứ cố gắng theo đuổi không? Mình thì sợ thất bại lắm.....
  5. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Đêm thứ nhất. Ko ngủ được vì lạ nhà, vì thất vọng cảnh "đi tù" ở đây
    Đêm thứ hai. Ko ngủ được vì phải chờ đổi ca trực đêm.
    Đêm thứ ba. Ko ngủ được vì buồn, và nằm khóc vì chính cái điều mà mình đã biết.
    Đêm thứ 4. Hôm nay nhất định sẽ đi ngủ sớm để sáng mai ko bị gật gù. Sáng nào cũng dậy từ khoảng 5k kém, vội vàng đánh răng rửa mặt trộm rồi vắt chân lên cổ chạy ra sân tập thể dục. Làm cái gì cũng fải vắt chân lên cổ, đi ăn cũng chạy, đi...cũng fải chạy vì cái tiếng còi chết tiệt dở hơi và ông thầy cũng dở hơi nốt. Mỗi lần tập trung nghe thầy lè nhè lại cứ liên tưởng đến "gặp nhau cuối tuần".
    Nhớ HN, nhưng mà ở đây cũng vui, phương châm "sống và làm việc theo tập thể" đc áp dụng triệt để với 6/15 "yêu quái" B4, làm gì cũng có nhau, đi WC cũng fải tập thể . Các anh giai "yêu quái" B4 suốt ngày í ới gọi B4 toàn rắn độc.
    Thứ 7 này đc về rồi, lại fải tất bật mua đủ thứ mang lên "tiếp viện", lúc nào cũng đói, kiểu này về khéo béo lên mất thôi.
    Về thôi ko lại ko được vào thì chết!
  6. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Đêm thứ nhất. Ko ngủ được vì lạ nhà, vì thất vọng cảnh "đi tù" ở đây
    Đêm thứ hai. Ko ngủ được vì phải chờ đổi ca trực đêm.
    Đêm thứ ba. Ko ngủ được vì buồn, và nằm khóc vì chính cái điều mà mình đã biết.
    Đêm thứ 4. Hôm nay nhất định sẽ đi ngủ sớm để sáng mai ko bị gật gù. Sáng nào cũng dậy từ khoảng 5k kém, vội vàng đánh răng rửa mặt trộm rồi vắt chân lên cổ chạy ra sân tập thể dục. Làm cái gì cũng fải vắt chân lên cổ, đi ăn cũng chạy, đi...cũng fải chạy vì cái tiếng còi chết tiệt dở hơi và ông thầy cũng dở hơi nốt. Mỗi lần tập trung nghe thầy lè nhè lại cứ liên tưởng đến "gặp nhau cuối tuần".
    Nhớ HN, nhưng mà ở đây cũng vui, phương châm "sống và làm việc theo tập thể" đc áp dụng triệt để với 6/15 "yêu quái" B4, làm gì cũng có nhau, đi WC cũng fải tập thể . Các anh giai "yêu quái" B4 suốt ngày í ới gọi B4 toàn rắn độc.
    Thứ 7 này đc về rồi, lại fải tất bật mua đủ thứ mang lên "tiếp viện", lúc nào cũng đói, kiểu này về khéo béo lên mất thôi.
    Về thôi ko lại ko được vào thì chết!
  7. doncoleone

    doncoleone Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Thái Bình trời đã sang đông
    Anh ngồi anh nhớ, anh mong em hoài.
    Mong em, gió cuốn, mây mờ
    Đường xa cô quạnh, anh chờ tin em!​
  8. doncoleone

    doncoleone Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Thái Bình trời đã sang đông
    Anh ngồi anh nhớ, anh mong em hoài.
    Mong em, gió cuốn, mây mờ
    Đường xa cô quạnh, anh chờ tin em!​
  9. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Sang tuần thứ 2. Béo hỏi ko về được hay ko muốn về. Ko muốn về, có phải ko nhỉ?
    Trưa nay tự dưng được 1 bàn tay thò ra sau tấm chăn phơi trên dây đưa cho mình 1 cái kẹo mút. Thì ra là của đầu trọc. Lại có chuyện để bọn nó chí choé.
    Ở đây tuy hơi khổ nhưng cũng vui. Phát hiện ra thầy L tuy hơi "gặp nhau cuối tuần" lên gân lên cốt tí nhưng lại ko tấm ngẩm tầm ngầm như cái lão Th dê hì hì hì
  10. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Sang tuần thứ 2. Béo hỏi ko về được hay ko muốn về. Ko muốn về, có phải ko nhỉ?
    Trưa nay tự dưng được 1 bàn tay thò ra sau tấm chăn phơi trên dây đưa cho mình 1 cái kẹo mút. Thì ra là của đầu trọc. Lại có chuyện để bọn nó chí choé.
    Ở đây tuy hơi khổ nhưng cũng vui. Phát hiện ra thầy L tuy hơi "gặp nhau cuối tuần" lên gân lên cốt tí nhưng lại ko tấm ngẩm tầm ngầm như cái lão Th dê hì hì hì

Chia sẻ trang này