1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nikolka

    nikolka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nhẹ lên cao
    Tôi buồn chẳng hiểu vì sao lại buồn....
    Ước gì có món quà 58kg gửi đến cho mình... hehe
  2. nikolka

    nikolka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nhẹ lên cao
    Tôi buồn chẳng hiểu vì sao lại buồn....
    Ước gì có món quà 58kg gửi đến cho mình... hehe
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Lạnh thế!
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Lạnh thế!
  5. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Mày nhớ tao quá nên lạnh ah? Khổ thân mày. Để khi nào tao về đi cafe trứng giải đen cho mày nhé, ko mày mà cứ lạnh như thế thì khổ thân mày lắm
    Điên!
  6. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Mày nhớ tao quá nên lạnh ah? Khổ thân mày. Để khi nào tao về đi cafe trứng giải đen cho mày nhé, ko mày mà cứ lạnh như thế thì khổ thân mày lắm
    Điên!
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Điên! hehe... Tao lạnh vì nhớ ... (ai thèm nhớ mày). Tao lạnh từ "trong lạnh ra" mày ạ.... hì hì.
    Không có mày tao vẫn đi uống cafe trứng với người khác ... hờ hờ.... Ngon tuyệt...
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Điên! hehe... Tao lạnh vì nhớ ... (ai thèm nhớ mày). Tao lạnh từ "trong lạnh ra" mày ạ.... hì hì.
    Không có mày tao vẫn đi uống cafe trứng với người khác ... hờ hờ.... Ngon tuyệt...
  9. Nho1nguoi

    Nho1nguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tối qua thật lạnh. Ngồi ghế đá ngoài sân trường mà thấy lạnh vô cùng, lại còn những hạt mưa thoảng qua nữa chứ. Dưới sân chẳng biết lớp nào quây tròn hát hò vui lắm. Mình bắt trọc phải nói về cái điều mà mình đã biết. Nói ra để rồi lại buồn, lại ko tránh khỏi bị shock. Về phòng mà cứ thẫn thờ, lôi Híu ra ngoài hỏi nhưng Híu cũng chẳng nói gì, chỉ nói về những điều trọc nói với bọn nó mà thôi.
    Thêm một đêm nằm khóc. Nhắn tin 1 lúc rồi ngủ thiếp đi lúc nào ko biết, ko kịp gửi cả cái tin cuối cùng cho người đang ko ngủ được vì nhớ mình.
    Sáng nay lạnh, nhưng chiều lại nắng ấm, buồn cười thật. Tự dưng lại thèm cái cảm giác như mấy ngày trước, 1 cái gì đấy ko rõ ràng, 1 cái gì đấy hấp hấp trẻ con nhưng cũng rất dễ thương. Trọc bảo ko còn nhiều tgian đâu. Nhiều thời gian để làm gì, về HN rồi mới là thời gian cần cho mình nhất. Còn lúc này, mọi thứ cứ hấp hấp như thế có khi tốt hơn.
    Tự dưng thèm được nhìn thấy nụ cười của người ta...
  10. Nho1nguoi

    Nho1nguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tối qua thật lạnh. Ngồi ghế đá ngoài sân trường mà thấy lạnh vô cùng, lại còn những hạt mưa thoảng qua nữa chứ. Dưới sân chẳng biết lớp nào quây tròn hát hò vui lắm. Mình bắt trọc phải nói về cái điều mà mình đã biết. Nói ra để rồi lại buồn, lại ko tránh khỏi bị shock. Về phòng mà cứ thẫn thờ, lôi Híu ra ngoài hỏi nhưng Híu cũng chẳng nói gì, chỉ nói về những điều trọc nói với bọn nó mà thôi.
    Thêm một đêm nằm khóc. Nhắn tin 1 lúc rồi ngủ thiếp đi lúc nào ko biết, ko kịp gửi cả cái tin cuối cùng cho người đang ko ngủ được vì nhớ mình.
    Sáng nay lạnh, nhưng chiều lại nắng ấm, buồn cười thật. Tự dưng lại thèm cái cảm giác như mấy ngày trước, 1 cái gì đấy ko rõ ràng, 1 cái gì đấy hấp hấp trẻ con nhưng cũng rất dễ thương. Trọc bảo ko còn nhiều tgian đâu. Nhiều thời gian để làm gì, về HN rồi mới là thời gian cần cho mình nhất. Còn lúc này, mọi thứ cứ hấp hấp như thế có khi tốt hơn.
    Tự dưng thèm được nhìn thấy nụ cười của người ta...

Chia sẻ trang này