1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nikolka

    nikolka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua không ngủ ở nhà, lại còn say rượu nữa. Chẳng ý thức được việc mình làm nữa. Buồn, thất vọng về chính mình. Tồi tệ quá. Chẳng lẽ cứ tiếp tục như thế này mãi sao? Tối qua đi chơi với một người nhưng lại nhớ đến người khác. Chẳng hiểu tại sao mình lại có thể đi chơi với hắn trong khi hiểu rõ hắn coi mình như thế nào. Đứa bạn bảo, mày dùng nó để làm giải pháp tình thế à? Mình chẳng biết. Có lẽ đúng. Nhưng như thế mới là tệ và sai lầm. Biết mà sao không dừng lại? Không hiểu nữa? Không hiểu....
  2. nikolka

    nikolka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua không ngủ ở nhà, lại còn say rượu nữa. Chẳng ý thức được việc mình làm nữa. Buồn, thất vọng về chính mình. Tồi tệ quá. Chẳng lẽ cứ tiếp tục như thế này mãi sao? Tối qua đi chơi với một người nhưng lại nhớ đến người khác. Chẳng hiểu tại sao mình lại có thể đi chơi với hắn trong khi hiểu rõ hắn coi mình như thế nào. Đứa bạn bảo, mày dùng nó để làm giải pháp tình thế à? Mình chẳng biết. Có lẽ đúng. Nhưng như thế mới là tệ và sai lầm. Biết mà sao không dừng lại? Không hiểu nữa? Không hiểu....
  3. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương đôi khi cũng là một niềm hạnh phúc đấy, hãy nghĩ đến những gì tốt đẹp nhất để mà hi vọng...
    Những ngày này thời tiết thật dễ thương. CN đi hồ ĐL, lại có cái cảm giác nao nao như đang đứng trước biển. Cả những nỗi buồn mơ hồ nữa. Sao ở đây mình lại hay buồn hay khóc đến thế nhỉ?
    Nhắn cho béo gửi cho mình bài hát ấy. Muốn nghe, để rồi lại buồn, nhưng vẫn cứ muốn nghe.
    8/3. Anh lên tận trên này tặng hoa cho mình, cũng vui ấy chứ! Bỗng dưng muốn nhanh đc về, ở đây cảm thấy đơn độc thế nào ấy!
  4. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương đôi khi cũng là một niềm hạnh phúc đấy, hãy nghĩ đến những gì tốt đẹp nhất để mà hi vọng...
    Những ngày này thời tiết thật dễ thương. CN đi hồ ĐL, lại có cái cảm giác nao nao như đang đứng trước biển. Cả những nỗi buồn mơ hồ nữa. Sao ở đây mình lại hay buồn hay khóc đến thế nhỉ?
    Nhắn cho béo gửi cho mình bài hát ấy. Muốn nghe, để rồi lại buồn, nhưng vẫn cứ muốn nghe.
    8/3. Anh lên tận trên này tặng hoa cho mình, cũng vui ấy chứ! Bỗng dưng muốn nhanh đc về, ở đây cảm thấy đơn độc thế nào ấy!
  5. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương cũng là một niềm hạnh phúc..???
    Có phải như thế không? Làm gì có hạnh phúc khi biết mình đang yêu đơn phương chứ? Nếu có thì có lẽ chỉ là niềm hạnh phúc khi người ta nhận ra tình yêu thật sự của mình, chỉ có điều không có người cùng chia sẻ..
    8/3. Không có niềm hạnh phúc nào hơn ngoài những lời chúc. Ta ghét những bông hoa như kiểu "phát chẩn" ở lớp, ghét ngày 8-3, cái ngày của tất cả mọi người. Cái cảm giác ai cũng như ai, những lời chúc, những bó hoa như là trách nhiệm phải thực hiện để khi đến tay người nhận không còn thấy ý nghĩa của nó nữa...
    ... Ta khép mình lại trong ngày ấy, ở nhà trùm kín chăn và nghe nhạc. Chỉ có music là giúp ta thanh thản. Những khi buồn, cáu giận hay ức chế ta bật nhạc thật to cà nghe Rock. Đã không biết bao nhiêu lần ta nghe "System of a down" trong trạng thái hỗn loạn như vậy, để rồi muốn đập phá, muốn phá vỡ cái bản ngã thực tại...
    Chao ôi, thực tại... Tại sao người ta lại không bao giờ thấy hài lòng???
  6. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương cũng là một niềm hạnh phúc..???
    Có phải như thế không? Làm gì có hạnh phúc khi biết mình đang yêu đơn phương chứ? Nếu có thì có lẽ chỉ là niềm hạnh phúc khi người ta nhận ra tình yêu thật sự của mình, chỉ có điều không có người cùng chia sẻ..
    8/3. Không có niềm hạnh phúc nào hơn ngoài những lời chúc. Ta ghét những bông hoa như kiểu "phát chẩn" ở lớp, ghét ngày 8-3, cái ngày của tất cả mọi người. Cái cảm giác ai cũng như ai, những lời chúc, những bó hoa như là trách nhiệm phải thực hiện để khi đến tay người nhận không còn thấy ý nghĩa của nó nữa...
    ... Ta khép mình lại trong ngày ấy, ở nhà trùm kín chăn và nghe nhạc. Chỉ có music là giúp ta thanh thản. Những khi buồn, cáu giận hay ức chế ta bật nhạc thật to cà nghe Rock. Đã không biết bao nhiêu lần ta nghe "System of a down" trong trạng thái hỗn loạn như vậy, để rồi muốn đập phá, muốn phá vỡ cái bản ngã thực tại...
    Chao ôi, thực tại... Tại sao người ta lại không bao giờ thấy hài lòng???
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thức đến 3h sáng chỉ để buôn dưa lê... Chẳng hiểu sao lại lắm chuyện đến thế. Mà cũng chẳng hiểu sao mình lại lôi con bạn mình ở tận Tài Chính về nhà buôn chuyện, hờ hờ... Nó lại cứ tưởng mình đang thất tình cần người tâm sự nên gọi đến nó. Đêm, hai đứa nằm xem phim ma, ôm nhau mà hét toáng lên. Sợ nhất là lúc xem xong phim, tiếng chuông điện thoại kêu lên inh ỏi.... Hãi. Mình chưa xem bộ phim ma nào mà tiếng động đáng sợ như "The Ring" để rồi bây giờ những buổi tối im ắng một mình, bất chợt nghe tiếng chuông điện thoại lại liên tưởng.... hix....
    Sáng nay dậy hơi muộn, hai đứa lượn lờ đi chơi rồi chiều đi học. Chấm hết một ngày... Sao mà nhanh thế không biết. Một ngày trôi qua để rồi khi ngoái đầu nhìn lại chẳng thấy ta để lại chút gì đáng nhớ..... Ngày này qua ngày khác, tháng ngày qua tháng khác, những công việc cứ xoay vòng ... Chẳng có điều gì mới mẻ.... Chẳng lẽ cứ tẻ nhạt mãi thế sao?
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thức đến 3h sáng chỉ để buôn dưa lê... Chẳng hiểu sao lại lắm chuyện đến thế. Mà cũng chẳng hiểu sao mình lại lôi con bạn mình ở tận Tài Chính về nhà buôn chuyện, hờ hờ... Nó lại cứ tưởng mình đang thất tình cần người tâm sự nên gọi đến nó. Đêm, hai đứa nằm xem phim ma, ôm nhau mà hét toáng lên. Sợ nhất là lúc xem xong phim, tiếng chuông điện thoại kêu lên inh ỏi.... Hãi. Mình chưa xem bộ phim ma nào mà tiếng động đáng sợ như "The Ring" để rồi bây giờ những buổi tối im ắng một mình, bất chợt nghe tiếng chuông điện thoại lại liên tưởng.... hix....
    Sáng nay dậy hơi muộn, hai đứa lượn lờ đi chơi rồi chiều đi học. Chấm hết một ngày... Sao mà nhanh thế không biết. Một ngày trôi qua để rồi khi ngoái đầu nhìn lại chẳng thấy ta để lại chút gì đáng nhớ..... Ngày này qua ngày khác, tháng ngày qua tháng khác, những công việc cứ xoay vòng ... Chẳng có điều gì mới mẻ.... Chẳng lẽ cứ tẻ nhạt mãi thế sao?
  9. Nho1nguoi

    Nho1nguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Dù yêu đơn phương hay ko đơn phương cũng có niềm hạnh phúc riêng, là có một người để cho mình nghĩ đến, có một người để nhớ để thương và có thể cả đau khổ nữa...
    Quá khứ có fải là tội lỗi ko nhỉ? Mình ko trách nta nhưng chính bản thân mình ko thể vượt qua đc quá khứ của mình, ko đủ tự tin để nói hết những gì muốn nói và hỏi những gì muốn biết...nó sẽ là nỗi ám ảnh cho cả 2.
    "Anh xin lỗi em nhiều" Đấy có fải là một lời làm lành ko hay là lời chia tay? Mình thấy nhớ nta, nhớ nụ cười của nta, nhưng rồi sẽ ra sao? Cái cảm giác mơ hồ này thật đáng sợ. Ở đây còn những hơn 1 tuần nữa, khi mình về HN biết đâu tất cả sẽ kết thúc!???
  10. Nho1nguoi

    Nho1nguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Dù yêu đơn phương hay ko đơn phương cũng có niềm hạnh phúc riêng, là có một người để cho mình nghĩ đến, có một người để nhớ để thương và có thể cả đau khổ nữa...
    Quá khứ có fải là tội lỗi ko nhỉ? Mình ko trách nta nhưng chính bản thân mình ko thể vượt qua đc quá khứ của mình, ko đủ tự tin để nói hết những gì muốn nói và hỏi những gì muốn biết...nó sẽ là nỗi ám ảnh cho cả 2.
    "Anh xin lỗi em nhiều" Đấy có fải là một lời làm lành ko hay là lời chia tay? Mình thấy nhớ nta, nhớ nụ cười của nta, nhưng rồi sẽ ra sao? Cái cảm giác mơ hồ này thật đáng sợ. Ở đây còn những hơn 1 tuần nữa, khi mình về HN biết đâu tất cả sẽ kết thúc!???

Chia sẻ trang này