1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu nhau, mỗi chúng ta đã có một quá khứ rồi. Quá khứ nhuộm vào hồn ta những hoài nghi chai sạn, ta sẽ chẳng là gì nếu cố xoá quá khứ của nhau.
    Em có lỗi gì đâu khi có một quá khứ quá ư là sóng gió, cho rất nhiều nhưng chẳng mong nhận về mình gì cả để bây giờ lại chịu sự trách móc ở anh? Anh đã từng nói hãy quên đi tất cả những gì buồn đau của ngày xưa để bắt đầu một ngày mai bên anh và cùng anh. Em tin và hi vọng rất nhiều, cũng có lẽ vì vậy mà giờ đây em buồn đến thế- buồn vì chính quá khứ của em đã day dứt anh.
    Mọi vết thương rồi sẽ lành theo năm tháng dù vẫn nhói đau khi trái gió trở trời. Em chưa quên không có nghĩa là còn nhớ, chỉ mong anh hiểu một điều: quá khứ đã qua ta không thể lấy lại hay thay đổi, chỉ có hiện tại và tương lai đang phụ thuộc vào ta. Và em, hàng ngày vẫn luôn cố gắng cho hiện tại và tương lai của chúng ta tốt đẹp hơn mà thôi.
  2. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu nhau, mỗi chúng ta đã có một quá khứ rồi. Quá khứ nhuộm vào hồn ta những hoài nghi chai sạn, ta sẽ chẳng là gì nếu cố xoá quá khứ của nhau.
    Em có lỗi gì đâu khi có một quá khứ quá ư là sóng gió, cho rất nhiều nhưng chẳng mong nhận về mình gì cả để bây giờ lại chịu sự trách móc ở anh? Anh đã từng nói hãy quên đi tất cả những gì buồn đau của ngày xưa để bắt đầu một ngày mai bên anh và cùng anh. Em tin và hi vọng rất nhiều, cũng có lẽ vì vậy mà giờ đây em buồn đến thế- buồn vì chính quá khứ của em đã day dứt anh.
    Mọi vết thương rồi sẽ lành theo năm tháng dù vẫn nhói đau khi trái gió trở trời. Em chưa quên không có nghĩa là còn nhớ, chỉ mong anh hiểu một điều: quá khứ đã qua ta không thể lấy lại hay thay đổi, chỉ có hiện tại và tương lai đang phụ thuộc vào ta. Và em, hàng ngày vẫn luôn cố gắng cho hiện tại và tương lai của chúng ta tốt đẹp hơn mà thôi.
  3. Nho1nguoi

    Nho1nguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    M bắt đầu hút thuốc rồi sao? Thật bất ngờ khi nghe H nói điều đấy, M bây giờ thay đổi quá nhiều, càng ngày càng khó hiểu, càng ngày càng xa cách. Nhiều khi cảm thấy lo lắng mà chẳng biết fải làm sao. Mình biết M như thế có lẽ M đang cảm thấy chán nản bất mãn 1 điều gì đấy, là điều gì nhỉ?
    Biết làm thế là ko tốt, nhưng vẫn cứ làm, bởi vì có lẽ chỉ như thế mới có thể hiểu hết được những gì mình cần fải hiểu. Thế nào là "trò chơi" nhỉ? Biết đâu 1 ngày nào đấy chính mình cũng fải nói câu đấy? Có quá nhiều điều mình vẫn mơ hồ cảm thấy nhưng vẫn cố mà tin, cho đến khi nào ko thể tin...
  4. Nho1nguoi

    Nho1nguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    M bắt đầu hút thuốc rồi sao? Thật bất ngờ khi nghe H nói điều đấy, M bây giờ thay đổi quá nhiều, càng ngày càng khó hiểu, càng ngày càng xa cách. Nhiều khi cảm thấy lo lắng mà chẳng biết fải làm sao. Mình biết M như thế có lẽ M đang cảm thấy chán nản bất mãn 1 điều gì đấy, là điều gì nhỉ?
    Biết làm thế là ko tốt, nhưng vẫn cứ làm, bởi vì có lẽ chỉ như thế mới có thể hiểu hết được những gì mình cần fải hiểu. Thế nào là "trò chơi" nhỉ? Biết đâu 1 ngày nào đấy chính mình cũng fải nói câu đấy? Có quá nhiều điều mình vẫn mơ hồ cảm thấy nhưng vẫn cố mà tin, cho đến khi nào ko thể tin...
  5. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đều có thể coi là "trò chơi", nhưng đừng bao giờ coi tình yêu là "trò chơi" em nhé....
    Cafe chieu thu 7
  6. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đều có thể coi là "trò chơi", nhưng đừng bao giờ coi tình yêu là "trò chơi" em nhé....
    Cafe chieu thu 7
  7. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh cả Sơn,
    Hôm nay, khi đọc vài dòng của TranNam136 viết cho Đức có đề cập đến "anh cả", em lại nhớ anh với quả kính râm to đùng ấy. Có lẽ lần mới đây nhất em gọi điện cho anh đã là từ Rằm tháng 8 năm ngoái nhỉ?
    Dạo này em bận quá anh ạ, nhất là dịp Tết vừa rồi, công việc full-time, rồi part-time... Em cũng chỉ lên thị xã được có một lúc, gặp em Hường trao đổi về chuyến đi thăm nạn nhân chất độc màu da cam rồi về Thái Thụy luôn nên không gọi cho anh.
    Em không biết anh còn vào đọc bài ở đây nữa hay không? Box mình dạo này lại còn xuất hiện tình trạng cùng một thứ rượu ấy nhưng được sẻ ra 2-3 bình cơ anh ạ. Và điều lạ là cùng một thứ rượu ấy, khi rót ra mỗi bình khác nhau, thì nó lại biến thành nhiều vị khác nhau, ngọt có, đắng có, cả chua cay... khó nhằn. Nếu anh vào, chắc anh cũng chẳng muốn thế, phải không anh?
    Tự dưng muốn tâm sự với anh vậy, không hy vọng nick Mountain9 sẽ sáng xanh ở đây để đọc những dòng này của em, em viết cũng là muốn giải tỏa tâm trạng mình.
    Em gái Hảo
  8. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh cả Sơn,
    Hôm nay, khi đọc vài dòng của TranNam136 viết cho Đức có đề cập đến "anh cả", em lại nhớ anh với quả kính râm to đùng ấy. Có lẽ lần mới đây nhất em gọi điện cho anh đã là từ Rằm tháng 8 năm ngoái nhỉ?
    Dạo này em bận quá anh ạ, nhất là dịp Tết vừa rồi, công việc full-time, rồi part-time... Em cũng chỉ lên thị xã được có một lúc, gặp em Hường trao đổi về chuyến đi thăm nạn nhân chất độc màu da cam rồi về Thái Thụy luôn nên không gọi cho anh.
    Em không biết anh còn vào đọc bài ở đây nữa hay không? Box mình dạo này lại còn xuất hiện tình trạng cùng một thứ rượu ấy nhưng được sẻ ra 2-3 bình cơ anh ạ. Và điều lạ là cùng một thứ rượu ấy, khi rót ra mỗi bình khác nhau, thì nó lại biến thành nhiều vị khác nhau, ngọt có, đắng có, cả chua cay... khó nhằn. Nếu anh vào, chắc anh cũng chẳng muốn thế, phải không anh?
    Tự dưng muốn tâm sự với anh vậy, không hy vọng nick Mountain9 sẽ sáng xanh ở đây để đọc những dòng này của em, em viết cũng là muốn giải tỏa tâm trạng mình.
    Em gái Hảo
  9. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Về HN đúng lúc trời trở lạnh...Có nhiều điều lại khiến cho mình fải trăn trở và suy nghĩ.
    Ko thể nào dứt ra khỏi những nỗi nghi ngờ mơ hồ, cho dù đã cố gắng nhủ lòng sẽ quên đi, sẽ fải sống thờ ơ với nhiều thứ. Ko nên biết thì hơn, cho dù như thế sẽ đỗng nghĩa với việc tự lừa dối mình.
    Có những lúc giật mình thảng thốt. Và rồi lại cảm thấy trống trải và buồn đến vô cùng. Nhìn 1 khuân mặt mà ko thấy thân thương, nghe những lời yêu thương mà vô cảm...những tin yêu lúc đầu bỗng dưng tan biến dần...sự giả dối hay nỗi ám ảnh của nó cứ luôn luôn hiện diện
    Những khuân mặt, những lời yêu thương đã đến và đi, ao ước mãi một sự chân thành mà dường như ko thể.
  10. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Về HN đúng lúc trời trở lạnh...Có nhiều điều lại khiến cho mình fải trăn trở và suy nghĩ.
    Ko thể nào dứt ra khỏi những nỗi nghi ngờ mơ hồ, cho dù đã cố gắng nhủ lòng sẽ quên đi, sẽ fải sống thờ ơ với nhiều thứ. Ko nên biết thì hơn, cho dù như thế sẽ đỗng nghĩa với việc tự lừa dối mình.
    Có những lúc giật mình thảng thốt. Và rồi lại cảm thấy trống trải và buồn đến vô cùng. Nhìn 1 khuân mặt mà ko thấy thân thương, nghe những lời yêu thương mà vô cảm...những tin yêu lúc đầu bỗng dưng tan biến dần...sự giả dối hay nỗi ám ảnh của nó cứ luôn luôn hiện diện
    Những khuân mặt, những lời yêu thương đã đến và đi, ao ước mãi một sự chân thành mà dường như ko thể.

Chia sẻ trang này