1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Cái nick này hôm nay mới được bác thatwhy giải thoát. Sướng quá. Tranh thủ spam tý. hehe
  2. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Cái nick này hôm nay mới được bác thatwhy giải thoát. Sướng quá. Tranh thủ spam tý. hehe
  3. Nho1nguoi

    Nho1nguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng được về Hn. Ai về cũng thấy nhớ nhớ trên đấy, dù sao cũng đã rất vui.
    Hôm qua phòng mình fải trực ngày cuối cùng. Nhận trực đêm thay cho đứa bạn, mưa và lạnh run người. Bọn trọc với cả mấy đứa con gái kéo nhau đi mò vào các phòng để "bôi râu ria" lên mặt mấy đứa đang ngủ, ko tha già trẻ gái trai quen hay lạ. Ngày cuối cùng chẳng sợ bị fạt trực ban lại, thỉnh thoảng chỉ suỵt vài cái rồi lại te tởn chạy ra ghế đá ngồi nghếch cổ lên tầng 2 xem chúng nó thậm thụt ngoài cửa. Tối cuối cùng buồn thiu, fòng trực ban thì khóa trái, bọn nó về bớt nên ko khí vắng vẻ hẳn, đã thế lại còn mất điện mới akay.
    Tối cuối cùng lại được dịp lần đầu tiên thể hiện thói đanh đá ra mới thú vị chứ. Cho đáng đời cái thói đành hanh, mọi người đã nhịn lại còn cứ lắm điều, chả ai nói thì mình nói hí hí. Chỉ buồn cười lúc Trọc bức xúc bọn con gái phòng mình quá đứng ở cửa văng tục chửi bậy đủ thứ quen thuộc ra. Đúng là cái bọn trọc hấp, chả cần nể nang gì gái trai cái gì cũng văng ra được.
    Chiều nay Trọc về HL, chắc là về với vợ 1,2 ,3 gì đấy. Từ lúc nghe DA nói về chuyện con bé MY chẳng còn thấy bất ngờ nữa. Sáng nay cầm máy của Trọc xem những tin nhắn của Olive đã bị del hết, đã thế lại còn bị thay nick nữa, chán chẳng buồn nói. Cũng đã đoán trước được như thế rùi. Tuần tới mà về nhà DA mình sẽ hỏi rõ hơn về mấy cái chuyện ấy.
    Nhắc đến DA, lại vừa nghe thằng D hấp nói mới nhớ đến Kh, ko biết sao mà lâu rùi chẳng có tin tức gì. Đôi khi thấy Trọc hơi hơi giống Kh, cùng xấu tính như nhau hehe.
    Về Hn rùi, về HN rùi. Nhớ trên đấy quá! Nhớ cái fòng lắm chuyện. Nhớ bọn Trọc. Nhớ thầy L nữa chứ huhu
  4. Nho1nguoi

    Nho1nguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng được về Hn. Ai về cũng thấy nhớ nhớ trên đấy, dù sao cũng đã rất vui.
    Hôm qua phòng mình fải trực ngày cuối cùng. Nhận trực đêm thay cho đứa bạn, mưa và lạnh run người. Bọn trọc với cả mấy đứa con gái kéo nhau đi mò vào các phòng để "bôi râu ria" lên mặt mấy đứa đang ngủ, ko tha già trẻ gái trai quen hay lạ. Ngày cuối cùng chẳng sợ bị fạt trực ban lại, thỉnh thoảng chỉ suỵt vài cái rồi lại te tởn chạy ra ghế đá ngồi nghếch cổ lên tầng 2 xem chúng nó thậm thụt ngoài cửa. Tối cuối cùng buồn thiu, fòng trực ban thì khóa trái, bọn nó về bớt nên ko khí vắng vẻ hẳn, đã thế lại còn mất điện mới akay.
    Tối cuối cùng lại được dịp lần đầu tiên thể hiện thói đanh đá ra mới thú vị chứ. Cho đáng đời cái thói đành hanh, mọi người đã nhịn lại còn cứ lắm điều, chả ai nói thì mình nói hí hí. Chỉ buồn cười lúc Trọc bức xúc bọn con gái phòng mình quá đứng ở cửa văng tục chửi bậy đủ thứ quen thuộc ra. Đúng là cái bọn trọc hấp, chả cần nể nang gì gái trai cái gì cũng văng ra được.
    Chiều nay Trọc về HL, chắc là về với vợ 1,2 ,3 gì đấy. Từ lúc nghe DA nói về chuyện con bé MY chẳng còn thấy bất ngờ nữa. Sáng nay cầm máy của Trọc xem những tin nhắn của Olive đã bị del hết, đã thế lại còn bị thay nick nữa, chán chẳng buồn nói. Cũng đã đoán trước được như thế rùi. Tuần tới mà về nhà DA mình sẽ hỏi rõ hơn về mấy cái chuyện ấy.
    Nhắc đến DA, lại vừa nghe thằng D hấp nói mới nhớ đến Kh, ko biết sao mà lâu rùi chẳng có tin tức gì. Đôi khi thấy Trọc hơi hơi giống Kh, cùng xấu tính như nhau hehe.
    Về Hn rùi, về HN rùi. Nhớ trên đấy quá! Nhớ cái fòng lắm chuyện. Nhớ bọn Trọc. Nhớ thầy L nữa chứ huhu
  5. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0

    14:20 thứ 7 ngày 10 tháng 3
    Phải nói rằng nom đối tượng hơi xúc động vì khi nhìn cái mặt hàng ngày vốn hơi than than cũng phải đỏ lên và lí nhí mời Gà đến dự sn. Gà cũng không kém và vểnh tai lên chờ.
    .........
    -Chuẩn bị đi nhá, 17 này.
    ...........
    17.Mang trong lòng bao nhiêu hồi hộp Gà đến, mọi người đông đủ cả. Gà vào được vỗ tay như chào đón, xoá đi nghi ngờ cái lúc đối tượng phẩy tay không lấy hoa.
    -Hát đi, hát đi..
    -Ngại lém!
    -Gà có biết đánh đàn không?
    -Chỉ biết gẩy đàn thôi.
    -Hay đọc thơ vậy
    -Thơ con cóc nhé. Con cóc ngồi đó. Con cóc nhẩy đi..
    -Ơ ơ thế lớp mình bảo Gà biết đàn.
    Ai định nghĩa từ này chính xác nhỉ: Đưa đẩy, đong đưa...
    Bây giờ tôi vẫn cảm nhận được vị hạnh phúc.
    Có 1 điều là vẫn chưa học guitar.
    2005.
  6. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0

    14:20 thứ 7 ngày 10 tháng 3
    Phải nói rằng nom đối tượng hơi xúc động vì khi nhìn cái mặt hàng ngày vốn hơi than than cũng phải đỏ lên và lí nhí mời Gà đến dự sn. Gà cũng không kém và vểnh tai lên chờ.
    .........
    -Chuẩn bị đi nhá, 17 này.
    ...........
    17.Mang trong lòng bao nhiêu hồi hộp Gà đến, mọi người đông đủ cả. Gà vào được vỗ tay như chào đón, xoá đi nghi ngờ cái lúc đối tượng phẩy tay không lấy hoa.
    -Hát đi, hát đi..
    -Ngại lém!
    -Gà có biết đánh đàn không?
    -Chỉ biết gẩy đàn thôi.
    -Hay đọc thơ vậy
    -Thơ con cóc nhé. Con cóc ngồi đó. Con cóc nhẩy đi..
    -Ơ ơ thế lớp mình bảo Gà biết đàn.
    Ai định nghĩa từ này chính xác nhỉ: Đưa đẩy, đong đưa...
    Bây giờ tôi vẫn cảm nhận được vị hạnh phúc.
    Có 1 điều là vẫn chưa học guitar.
    2005.
  7. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Cự Giải (22/6-22/7)
    Cô gái này có nhiều người theo đuổi thường xuyên để tỏ tình, bản thân cũng muốn có đôi nhưng chẳng biết chọn thế nào. Công việc thì ngưng trệ, không mấy tiến triển; luôn luôn bận rộn mà lòng lại trống rỗng, chỉ mong thoát khỏi u ám. Tiền bạc với cô có hai cảm xúc; một là thích tiêu tiền, hai là oán giận vì không thể tiết kiệm.
  8. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Cự Giải (22/6-22/7)
    Cô gái này có nhiều người theo đuổi thường xuyên để tỏ tình, bản thân cũng muốn có đôi nhưng chẳng biết chọn thế nào. Công việc thì ngưng trệ, không mấy tiến triển; luôn luôn bận rộn mà lòng lại trống rỗng, chỉ mong thoát khỏi u ám. Tiền bạc với cô có hai cảm xúc; một là thích tiêu tiền, hai là oán giận vì không thể tiết kiệm.
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà suốt từ sáng không có ai gọi điện thăm hỏi, thía mà vừa ra khỏi nhà một chút thì lại gọi tới. Không thấy mình ở nhà, Fri nhắn tin hỏi đi chơi ở đâu thế? Chẳng biết đi đâu đành online thôi. Ở nhà cũng chán, online lại càng chán...
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà suốt từ sáng không có ai gọi điện thăm hỏi, thía mà vừa ra khỏi nhà một chút thì lại gọi tới. Không thấy mình ở nhà, Fri nhắn tin hỏi đi chơi ở đâu thế? Chẳng biết đi đâu đành online thôi. Ở nhà cũng chán, online lại càng chán...

Chia sẻ trang này