1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lucky_lucke16

    lucky_lucke16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hic!!! Được ngày nắng đẹp phởn chí mình với con bạn mới quen rủ nhau đi chơi sau những ngày mưa chán ốm. Lòng vòng chán chê, đường bụi mù khó chịu, lúc ấy mới thèm cái không khí trong lành ở quê, kiếm 1 chỗ ăn chè ở cái nơi khỉ ho cò gáy này cũng không nổi. Đang mải hóng hớt với nhau thì bỗng nhiên, 1 anh cảnh sát cao to, đẹp trai nhìn mình chăm chú ( cười duyên ) và sau đó là ......giơ gậy " Mời 2 chị xuống xe cho chúng tôi kiểm tra giấy tờ". Con bạn ngoan ngoãn lôi ra "trình anh", anh xem qua rồi bảo " Chị Thảo, chị đã vi phạm luật giao thông, ko đội mũ bảo hiểm" ( trời ạ, cả 2 đứa vừa ở trường về, sáng nay học thể dục, còn mặc nguyên cả đồ thể thao thì lấy đâu ra mũ ). " Anh ơi, em là con bố Thành làm ở 113 của Thành phố, anh tha cho bọn em đi, bọn em mới đi học về mà......"
    ..................
    " Chị cầm biên bản này lên Kho bạc nộp tiền và quay lại đây lấy giấy tờ ko thì phải 15 ngày sau mới được lấy"
    Thế là xong!!! hết đường xin xỏ, từ đấy lên kho bạc mấy 9km, cả đi cả về là 18km, em lẩm bẩm " gần bằng từ Thị xã về nhà mình còn gì nữa ( nhớ nhà)".
    Lên tới kho bạc, em đứng ngoài chờ con bạn vào nộp phạt, gặp ngay cô giáo dạy Vĩ mô, Chào và hỏi " cô đi đâu đấy ạ ?" " Cô đi .....nộp phạt" aha, giống mình rồi. Đúng là mấy ông cảnh sát này " trẻ ko tha già ko thương". Cô hậm hực " hôm nay cô có tiết chữa bài ở A4, vậy mà xin người ta ko cho, đành bỏ dạy mà đi" ........Em toét miệng ra cười, rồi mấy cô trò cùng quay trở lại để lấy giấy.
    Lúc ký văn bản, cái thằng " trẻ măng ấy " ( nhìn kỹ thì thấy nó còn kém tuổi mình cũng nên )còn dám chê " chữ xấu thế" , " Chóng mặt hoa hết mắt rồi còn nhìn thấy gì nữa mà xấu với chả đẹp" . Thôi chào anh và hẹn ko bao giờ phải gặp lại.
    Về và giờ ngồi đây!!! Chiều lại đi học sớm,chán!!!
  2. lucky_lucke16

    lucky_lucke16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hic!!! Được ngày nắng đẹp phởn chí mình với con bạn mới quen rủ nhau đi chơi sau những ngày mưa chán ốm. Lòng vòng chán chê, đường bụi mù khó chịu, lúc ấy mới thèm cái không khí trong lành ở quê, kiếm 1 chỗ ăn chè ở cái nơi khỉ ho cò gáy này cũng không nổi. Đang mải hóng hớt với nhau thì bỗng nhiên, 1 anh cảnh sát cao to, đẹp trai nhìn mình chăm chú ( cười duyên ) và sau đó là ......giơ gậy " Mời 2 chị xuống xe cho chúng tôi kiểm tra giấy tờ". Con bạn ngoan ngoãn lôi ra "trình anh", anh xem qua rồi bảo " Chị Thảo, chị đã vi phạm luật giao thông, ko đội mũ bảo hiểm" ( trời ạ, cả 2 đứa vừa ở trường về, sáng nay học thể dục, còn mặc nguyên cả đồ thể thao thì lấy đâu ra mũ ). " Anh ơi, em là con bố Thành làm ở 113 của Thành phố, anh tha cho bọn em đi, bọn em mới đi học về mà......"
    ..................
    " Chị cầm biên bản này lên Kho bạc nộp tiền và quay lại đây lấy giấy tờ ko thì phải 15 ngày sau mới được lấy"
    Thế là xong!!! hết đường xin xỏ, từ đấy lên kho bạc mấy 9km, cả đi cả về là 18km, em lẩm bẩm " gần bằng từ Thị xã về nhà mình còn gì nữa ( nhớ nhà)".
    Lên tới kho bạc, em đứng ngoài chờ con bạn vào nộp phạt, gặp ngay cô giáo dạy Vĩ mô, Chào và hỏi " cô đi đâu đấy ạ ?" " Cô đi .....nộp phạt" aha, giống mình rồi. Đúng là mấy ông cảnh sát này " trẻ ko tha già ko thương". Cô hậm hực " hôm nay cô có tiết chữa bài ở A4, vậy mà xin người ta ko cho, đành bỏ dạy mà đi" ........Em toét miệng ra cười, rồi mấy cô trò cùng quay trở lại để lấy giấy.
    Lúc ký văn bản, cái thằng " trẻ măng ấy " ( nhìn kỹ thì thấy nó còn kém tuổi mình cũng nên )còn dám chê " chữ xấu thế" , " Chóng mặt hoa hết mắt rồi còn nhìn thấy gì nữa mà xấu với chả đẹp" . Thôi chào anh và hẹn ko bao giờ phải gặp lại.
    Về và giờ ngồi đây!!! Chiều lại đi học sớm,chán!!!
  3. Nho1nguoi

    Nho1nguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật kì lạ. Đã rất lâu rồi mình mới được nhìn thấy khuân mặt thân quen ấy, khuân mặt mà mình luôn nhớ đến, luôn mong được nhìn thấy. Khi quay mặt sang mình đã phải giật mình, có cái gì đấy rất lạ ở trong lòng...Anh ấy rất giống, rất giống M...Mình như ko thể tin được, cứ ngỡ như đang nhìn thấy M vậy. Mình cứ quay sang nhìn. Dừng đèn đỏ lần thứ 2, lại quay lại xem còn đi cùng đường hay ko...Rồi lại chợt cảm thấy xấu hổ đỏ bừng mặt quay đi.
    Sao lại có người giống nhau đến thế nhỉ. Lại cảm thấy nhớ đến nao lòng...
  4. Nho1nguoi

    Nho1nguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật kì lạ. Đã rất lâu rồi mình mới được nhìn thấy khuân mặt thân quen ấy, khuân mặt mà mình luôn nhớ đến, luôn mong được nhìn thấy. Khi quay mặt sang mình đã phải giật mình, có cái gì đấy rất lạ ở trong lòng...Anh ấy rất giống, rất giống M...Mình như ko thể tin được, cứ ngỡ như đang nhìn thấy M vậy. Mình cứ quay sang nhìn. Dừng đèn đỏ lần thứ 2, lại quay lại xem còn đi cùng đường hay ko...Rồi lại chợt cảm thấy xấu hổ đỏ bừng mặt quay đi.
    Sao lại có người giống nhau đến thế nhỉ. Lại cảm thấy nhớ đến nao lòng...
  5. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời lại trở lạnh...tự dưng thèm đủ thứ, thèm ăn bánh xèo, thèm chè Phạm Bằng, thèm cafe trứng, thèm trà... (tâm hồn ăn uống của mình cũng khiếp thật)
    Từ chiều đến tối long rong ngoài đường rồi sục sạo các nơi, cuối cùng cũng được ăn 1 bữa bánh xèo ngon lành và mua được 1 thứ cũng ngon lành nốt. 2 đứa cứ vừa đi vừa buôn đủ thứ, lấy đâu ra lắm chuyện mà buôn thế nhỉ. Xuống dưới LD, lại thấy cái cảm giác thân thuộc như ngày xưa, nhất là khi trời lành lạnh thế này. Ngước nhìn lên bankong tầng 3 và mong nhìn thấy một người...
    http://namsain.com.ne.kr/flash/OverAndOver.swf
  6. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời lại trở lạnh...tự dưng thèm đủ thứ, thèm ăn bánh xèo, thèm chè Phạm Bằng, thèm cafe trứng, thèm trà... (tâm hồn ăn uống của mình cũng khiếp thật)
    Từ chiều đến tối long rong ngoài đường rồi sục sạo các nơi, cuối cùng cũng được ăn 1 bữa bánh xèo ngon lành và mua được 1 thứ cũng ngon lành nốt. 2 đứa cứ vừa đi vừa buôn đủ thứ, lấy đâu ra lắm chuyện mà buôn thế nhỉ. Xuống dưới LD, lại thấy cái cảm giác thân thuộc như ngày xưa, nhất là khi trời lành lạnh thế này. Ngước nhìn lên bankong tầng 3 và mong nhìn thấy một người...
    http://namsain.com.ne.kr/flash/OverAndOver.swf
  7. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Ngày ....
    Cả ngày cười nói ,tự nhiên tối thấy buồn !...Đang ngồi học có người gọi điện mới giật mình nhớ ra mình phải uống thuốc, lối đống thuốc ra ngồi ngao ngán, có nuốt cho trôi rồi lại dở sổ ra tô tô , vẽ vẽ , vẽ mấy cái hình cười mà thấy mình muốn mếu ! .2 hôm liền nằm nhà chán hết cả người !Uống thuốc dị ứng lúc nào cũng cảm giác buồn ngủ , hôm nay đi học , buồn ngủ thế không bít , hie ! Nhưng cũng may khỏi rùi , chứ như hôm qua chắc chết ! Ngồi học chán quá nhắn tin buôn dưa lê , rủ bạn đi chơi đã không đi thì thôi còn dội cho mình gáo nước lạnh ,tức ! Chuyến này giận thật ! Gần hết tiết cả lớp bùng gần hết , còn vài đứa ngồi lại , nhìn thầy sao mà ghét thế không biết , nhìn quanh mấy đứa đang chép lấy chép để tự hỏi bọn nó ăn cái gì mà chăm thế hả Trời ?Cuối cùng thì cũng hết , lên đưa danh sách lớp thầy hỏi "Sao bí thư ngồi cứ ngọ nguậy không ghi bài " cười một phát rồi chạy , không lẽ lại bảo "thầy dạy thế em ngồi lại là may rùi đấy!"
    2ngày bị dị ứng cấm tắm , hôm nay được tắm người như lên mây ! Híc! Thế mới biết bẩn nó khổ thế nào , dở sách ra chép bài mà ghét thầy thế không biêt , nghỉ có 2 buổi mà những 13 mặt giấy , thầy cứ làm như ai cũng yêu Bác Hồ như thấy ấy .Chép đến mặt thứ 3 thì..ngủ, hie, may có ĐT lôi dậy hỏi "em uống thuốc chưa mới nhớ" / thui giờ pót bài nhanh nhanh không tí nữa thuốc ngấm lại lim dim . Hom nay cái trang web của mình vẫn vào bị hack , không viết được ngật ký , lại vào đây bon chen vậy !
  8. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Ngày ....
    Cả ngày cười nói ,tự nhiên tối thấy buồn !...Đang ngồi học có người gọi điện mới giật mình nhớ ra mình phải uống thuốc, lối đống thuốc ra ngồi ngao ngán, có nuốt cho trôi rồi lại dở sổ ra tô tô , vẽ vẽ , vẽ mấy cái hình cười mà thấy mình muốn mếu ! .2 hôm liền nằm nhà chán hết cả người !Uống thuốc dị ứng lúc nào cũng cảm giác buồn ngủ , hôm nay đi học , buồn ngủ thế không bít , hie ! Nhưng cũng may khỏi rùi , chứ như hôm qua chắc chết ! Ngồi học chán quá nhắn tin buôn dưa lê , rủ bạn đi chơi đã không đi thì thôi còn dội cho mình gáo nước lạnh ,tức ! Chuyến này giận thật ! Gần hết tiết cả lớp bùng gần hết , còn vài đứa ngồi lại , nhìn thầy sao mà ghét thế không biết , nhìn quanh mấy đứa đang chép lấy chép để tự hỏi bọn nó ăn cái gì mà chăm thế hả Trời ?Cuối cùng thì cũng hết , lên đưa danh sách lớp thầy hỏi "Sao bí thư ngồi cứ ngọ nguậy không ghi bài " cười một phát rồi chạy , không lẽ lại bảo "thầy dạy thế em ngồi lại là may rùi đấy!"
    2ngày bị dị ứng cấm tắm , hôm nay được tắm người như lên mây ! Híc! Thế mới biết bẩn nó khổ thế nào , dở sách ra chép bài mà ghét thầy thế không biêt , nghỉ có 2 buổi mà những 13 mặt giấy , thầy cứ làm như ai cũng yêu Bác Hồ như thấy ấy .Chép đến mặt thứ 3 thì..ngủ, hie, may có ĐT lôi dậy hỏi "em uống thuốc chưa mới nhớ" / thui giờ pót bài nhanh nhanh không tí nữa thuốc ngấm lại lim dim . Hom nay cái trang web của mình vẫn vào bị hack , không viết được ngật ký , lại vào đây bon chen vậy !
  9. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Phù, vậy là xong. Hai ngày đi "rải" thiệp mệt quá đi mất thôi, chẳng biết có quên ai không nữa. Nhiều chuyện buồn cười thật, buồn cười nhất là vụ hôm đến VP, quên mất một bà ở phòng ý làm bà ý phật ý bỏ đi ra ngoài. Hẹ hẹ, trước đây có coi nhau ra gì đâu mà mời với mọc? Nhưng cũng vẫn về viết thêm một thiệp nữa, sáng nay mời bà ý bà ý còn nói mát một câu: "tưởng quên cô?"
    Lại bắt đầu một ngày làm việc tẻ nhạt và vô ích như mọi ngày khác. Việc thì nhiều mà chả biết bắt đầu từ việc gì. 30/4, Anh và Biển
  10. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Phù, vậy là xong. Hai ngày đi "rải" thiệp mệt quá đi mất thôi, chẳng biết có quên ai không nữa. Nhiều chuyện buồn cười thật, buồn cười nhất là vụ hôm đến VP, quên mất một bà ở phòng ý làm bà ý phật ý bỏ đi ra ngoài. Hẹ hẹ, trước đây có coi nhau ra gì đâu mà mời với mọc? Nhưng cũng vẫn về viết thêm một thiệp nữa, sáng nay mời bà ý bà ý còn nói mát một câu: "tưởng quên cô?"
    Lại bắt đầu một ngày làm việc tẻ nhạt và vô ích như mọi ngày khác. Việc thì nhiều mà chả biết bắt đầu từ việc gì. 30/4, Anh và Biển

Chia sẻ trang này