1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    box ta sắp được uống rượu mừng à
    Cug hỉ cung hỉ nha
  2. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    box ta sắp được uống rượu mừng à
    Cug hỉ cung hỉ nha
  3. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Ngày !....
    Lại học cả ngày , và lại là Kế Toán , càng học càng chẳng thấy được chữ nào vào đầu , thầy cô có phải học đâu mà biết khổ , một ngày nhồi đến 5 tiết KT, đang ngồi thằng bạn khều tay "Ê!Em bảo thầy xuống ghi bài cho anh , anh lên đọc cho xem có chịu được không ? "... bon chen một lúc bị thầy lườm cho phát , sợ quá ! Học xong phi lên phòng phát thanh , cô phụ trách mắng lấy mắng để kêu sao lên muộn , đọc tin vội chữ nọ dính vào chữ kia, đến ca nhạc thì cái đầu thu lại bị dở hơi ăn cám lợn !Híc ! Cuối cùng cũng xong , giờ thì ôm cái máy tinh yêu quý ngồi thu lu góc phòng chiến đấu với lũ muỗi và..post bài . cái trang web bên kia tự nhiên trục trặc , dở hơi thế không biết nhật ký mình đang viết dở giờ không tiếp được ! Hie ! Mang tiếng là admin mà chả biết cái mô tê gì , hỏng hay ko hỏng cũng thế ! Ngượng !
    Hôm nay lỡ hẹn với anh STUPID , khiếp nghe bác ấy trách móc mà ..thấy tội lỗi quá . Lão già qua, mang sữa bắt uống..sao những lúc gặp lão lại không thể giận nổi , lão cứ nhăn nhăn nhở nhở , bực mình quá !hie! ,dù sao cũng thấy hạnh phúc .Lão biết mình buồn nhưng có lẽ "lực bất tòng tâm " , mình cũng biêt đang làm lão khó xử nhưng vì ích kỷ quá ! Thật may trước mặt lão mình vẫn vui vẻ được để lão bớt khó xử , bớt bị sưc ép ! Hic ! Phải cố gắng chứ ! Lớn rùi mà ! Sáng mai học bù 6 tiết và lại là KT , sống được không đây ! Kệ , sống hay chết là việc ngày mai , giờ phải ngủ...thèm ngủ quá !
  4. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Ngày !....
    Lại học cả ngày , và lại là Kế Toán , càng học càng chẳng thấy được chữ nào vào đầu , thầy cô có phải học đâu mà biết khổ , một ngày nhồi đến 5 tiết KT, đang ngồi thằng bạn khều tay "Ê!Em bảo thầy xuống ghi bài cho anh , anh lên đọc cho xem có chịu được không ? "... bon chen một lúc bị thầy lườm cho phát , sợ quá ! Học xong phi lên phòng phát thanh , cô phụ trách mắng lấy mắng để kêu sao lên muộn , đọc tin vội chữ nọ dính vào chữ kia, đến ca nhạc thì cái đầu thu lại bị dở hơi ăn cám lợn !Híc ! Cuối cùng cũng xong , giờ thì ôm cái máy tinh yêu quý ngồi thu lu góc phòng chiến đấu với lũ muỗi và..post bài . cái trang web bên kia tự nhiên trục trặc , dở hơi thế không biết nhật ký mình đang viết dở giờ không tiếp được ! Hie ! Mang tiếng là admin mà chả biết cái mô tê gì , hỏng hay ko hỏng cũng thế ! Ngượng !
    Hôm nay lỡ hẹn với anh STUPID , khiếp nghe bác ấy trách móc mà ..thấy tội lỗi quá . Lão già qua, mang sữa bắt uống..sao những lúc gặp lão lại không thể giận nổi , lão cứ nhăn nhăn nhở nhở , bực mình quá !hie! ,dù sao cũng thấy hạnh phúc .Lão biết mình buồn nhưng có lẽ "lực bất tòng tâm " , mình cũng biêt đang làm lão khó xử nhưng vì ích kỷ quá ! Thật may trước mặt lão mình vẫn vui vẻ được để lão bớt khó xử , bớt bị sưc ép ! Hic ! Phải cố gắng chứ ! Lớn rùi mà ! Sáng mai học bù 6 tiết và lại là KT , sống được không đây ! Kệ , sống hay chết là việc ngày mai , giờ phải ngủ...thèm ngủ quá !
  5. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ngày.16 .tháng 04 ....
    Sáng ngồi làm KTMáy, thứ 2 thi rồi thế mà cái máy dở hơi lại không cho lập bảng CĐ, bực mình!...Qua làm tổ chức hạch toán thì cái đĩa coppy trên trường lại bị vi rút thế là treo máy....Hôm nay không biết ngày gì?
    Hôm qua ra mạng gặp thằng bạn thân, nó nói mình là sao đã hứa với nó là sẽ sống bình thường với tất cả mọi người vậy mà sao giờ lại đối xử với người ta như thế, không biết nó có hiểu được làm như thế mình cũng đã phải suy nghĩ nhiều lắm, đã đau lòng nhiều lắm mới có thể quyết định rời xa một người bạn thân và tin tưởng nhất không?Nó nói mình cố gắng sống cao thượng cho chúng nó sợ, nhưng mình không thể cao thượng hơn khi trái tim mình đang rỏ máu, liệu mình có thể sống dửng dưng và cười đùa với một người đã làm mình tổn thương nhiều như thế hay không?! Liệu có cần thiết phải tỏ ra cao thượng trong khi thực ra trong lòng mình không muốn thế?!
    Hôn nay, nhỏ bạn ghé tai :'''' chết mày ! Anh thầy bên Cao học để ý đó!", Mình cười, nụ cười dửng dưng, giống như nụ cười mình cười với hắn khi mình gặp hắn ngoài đường....Hình như mình đang sống vô cảm...Chỉ thấy bận bịu và công việc suốt từ sáng tới đêm ngồi trước cái máy vi tính, sau đợt này lại tốn tiền cho cái kính khác nữa rồi...
    Nhìn thấy "một nửa còn lại" trên mạng, đang tựa vai một người nào đó mình không biết với nụ cười rạng rỡ, chắc chắn đó là nụ cười hạnh phúc , mình bỗng dưng thấy nhớ đến lạ......
  6. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ngày.16 .tháng 04 ....
    Sáng ngồi làm KTMáy, thứ 2 thi rồi thế mà cái máy dở hơi lại không cho lập bảng CĐ, bực mình!...Qua làm tổ chức hạch toán thì cái đĩa coppy trên trường lại bị vi rút thế là treo máy....Hôm nay không biết ngày gì?
    Hôm qua ra mạng gặp thằng bạn thân, nó nói mình là sao đã hứa với nó là sẽ sống bình thường với tất cả mọi người vậy mà sao giờ lại đối xử với người ta như thế, không biết nó có hiểu được làm như thế mình cũng đã phải suy nghĩ nhiều lắm, đã đau lòng nhiều lắm mới có thể quyết định rời xa một người bạn thân và tin tưởng nhất không?Nó nói mình cố gắng sống cao thượng cho chúng nó sợ, nhưng mình không thể cao thượng hơn khi trái tim mình đang rỏ máu, liệu mình có thể sống dửng dưng và cười đùa với một người đã làm mình tổn thương nhiều như thế hay không?! Liệu có cần thiết phải tỏ ra cao thượng trong khi thực ra trong lòng mình không muốn thế?!
    Hôn nay, nhỏ bạn ghé tai :'''' chết mày ! Anh thầy bên Cao học để ý đó!", Mình cười, nụ cười dửng dưng, giống như nụ cười mình cười với hắn khi mình gặp hắn ngoài đường....Hình như mình đang sống vô cảm...Chỉ thấy bận bịu và công việc suốt từ sáng tới đêm ngồi trước cái máy vi tính, sau đợt này lại tốn tiền cho cái kính khác nữa rồi...
    Nhìn thấy "một nửa còn lại" trên mạng, đang tựa vai một người nào đó mình không biết với nụ cười rạng rỡ, chắc chắn đó là nụ cười hạnh phúc , mình bỗng dưng thấy nhớ đến lạ......
  7. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    ngày quần đùi tháng áo ba lỗ năm quần dài
    mình lại gặp một đứa thích khoe hàng, sao lắm người thích khoe hàng thế, khoe nhiều vẫn ế...
  8. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    ngày quần đùi tháng áo ba lỗ năm quần dài
    mình lại gặp một đứa thích khoe hàng, sao lắm người thích khoe hàng thế, khoe nhiều vẫn ế...
  9. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    khoe hàng thì người ta mới biết được mặt hàng mình để mà mua chứ
    Chú kinh doanh vậy là không hơn ai rồi nha
    Hôm ni thứ bày r mà buồn quá, chẳng đi đâu cả, ngồi nhà cả ngày bây giờ mới lên net tí nhưng mà chán...................
  10. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    khoe hàng thì người ta mới biết được mặt hàng mình để mà mua chứ
    Chú kinh doanh vậy là không hơn ai rồi nha
    Hôm ni thứ bày r mà buồn quá, chẳng đi đâu cả, ngồi nhà cả ngày bây giờ mới lên net tí nhưng mà chán...................

Chia sẻ trang này