1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Mưa, mưa, mưa, cứ ra đường là bị bắn tứ tung lên quần áo, ghét quá đi mất.
    Hắn bảo mình "bản lĩnh". Em T thì bảo mình "liều lĩnh", thế tóm lại là mình làm sao nhỉ? Chắc là dở hơi!
    Đêm qua ko ngủ được, cả buổi chiều đi mưa về nên nhức đầu muốn điên. Vừa chơi đt vừa nghĩ lung tung, chả hiểu dạo này đầu óc để đi đâu mà cứ hay lãng đãng thế cơ chứ. Mình bảo T "biết đâu lần sau em chào chị chị sẽ hỏi em là ai" "Nếu chị làm được như thế thì nhớ dạy cho em với nhé". Thằng em đẹp zai như trong hoạt hình này cũng thật thú vị. Cái cách gọi "cô ấy" vừa buồn cười vừa dễ thương. Thật sai lầm khi hỏi nó về M, một bài ca ngợi bất tận của người đang yêu. Mà đúc kết lại, sau cái câu "chị yếu đuối nhưng liều lĩnh" là "chị thật khó hiểu"
    Mình sẽ hỏi như thế nào nhỉ? "Có phải tình bạn chân thành và vĩnh cửu hơn tình yêu ko?"
  2. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Mưa, mưa, mưa, cứ ra đường là bị bắn tứ tung lên quần áo, ghét quá đi mất.
    Hắn bảo mình "bản lĩnh". Em T thì bảo mình "liều lĩnh", thế tóm lại là mình làm sao nhỉ? Chắc là dở hơi!
    Đêm qua ko ngủ được, cả buổi chiều đi mưa về nên nhức đầu muốn điên. Vừa chơi đt vừa nghĩ lung tung, chả hiểu dạo này đầu óc để đi đâu mà cứ hay lãng đãng thế cơ chứ. Mình bảo T "biết đâu lần sau em chào chị chị sẽ hỏi em là ai" "Nếu chị làm được như thế thì nhớ dạy cho em với nhé". Thằng em đẹp zai như trong hoạt hình này cũng thật thú vị. Cái cách gọi "cô ấy" vừa buồn cười vừa dễ thương. Thật sai lầm khi hỏi nó về M, một bài ca ngợi bất tận của người đang yêu. Mà đúc kết lại, sau cái câu "chị yếu đuối nhưng liều lĩnh" là "chị thật khó hiểu"
    Mình sẽ hỏi như thế nào nhỉ? "Có phải tình bạn chân thành và vĩnh cửu hơn tình yêu ko?"
  3. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    ..Ngày !...
    Trang bên kia lại hỏng , em sang đây viết anh kexautinh đừng bon chen với em nữa , ít nhất cũng là lần này và ngày hôm nay vì em đã nghe đủ những điều em không muốn và ...
    Chiều qua đi lang thang , đang đi nó gọ điện , về qua nhà nó mới nhớ ra là sinh nhật nó , cuống lên đi mua quà rùi chuẩn bị cùng nó ,thấy mình dạo này vô tâm quá , may mà nó không giận ! 8 giờ , suýt ngã xuống tầng 1 vì thấy người mà lúc chiều chào mình "lên đường " đứng lù lù ở cửa ,nói là "đi lang thang đâu đó để cho em nó học "...nhưng cuối cùng lại là đi cãi nhau,có lẽ những gì họ nói họ cho là đúng ...nhưng sao họ thừa biết nói như vậy mình sẽ buồn và tổn thương mà vẫn nói ,mình ấm ức bật khóc và họ lại càng tin điều họ nghĩ là thực , ...một đêm không ngủ và một ngày đi học ám ảnh những gì đã qua,cười với bọn "giặc" để xua đi hết , tối về gặp anh bạn lại nghe những điều như hôm qua , cáu với anh ấy , có lẽ anh ấy cũng giật mình ..Có lỗi quá ! Tại sao con người ta cứ phải nói cho sướng miệng mà không quan tâm đến người khác , mình đã buồn , đã hẫng hụt nhiều thế chưa đủ à ? Chẳng ai hiểu ! Online gặp lão già , định tâm sự thì lão lại ngồi cạnh người ta (có lẽ vậy ) và thấy lão vui nên không đành , cũng chẳng thể bắt người khác buồn theo mình mãi được !
  4. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    ..Ngày !...
    Trang bên kia lại hỏng , em sang đây viết anh kexautinh đừng bon chen với em nữa , ít nhất cũng là lần này và ngày hôm nay vì em đã nghe đủ những điều em không muốn và ...
    Chiều qua đi lang thang , đang đi nó gọ điện , về qua nhà nó mới nhớ ra là sinh nhật nó , cuống lên đi mua quà rùi chuẩn bị cùng nó ,thấy mình dạo này vô tâm quá , may mà nó không giận ! 8 giờ , suýt ngã xuống tầng 1 vì thấy người mà lúc chiều chào mình "lên đường " đứng lù lù ở cửa ,nói là "đi lang thang đâu đó để cho em nó học "...nhưng cuối cùng lại là đi cãi nhau,có lẽ những gì họ nói họ cho là đúng ...nhưng sao họ thừa biết nói như vậy mình sẽ buồn và tổn thương mà vẫn nói ,mình ấm ức bật khóc và họ lại càng tin điều họ nghĩ là thực , ...một đêm không ngủ và một ngày đi học ám ảnh những gì đã qua,cười với bọn "giặc" để xua đi hết , tối về gặp anh bạn lại nghe những điều như hôm qua , cáu với anh ấy , có lẽ anh ấy cũng giật mình ..Có lỗi quá ! Tại sao con người ta cứ phải nói cho sướng miệng mà không quan tâm đến người khác , mình đã buồn , đã hẫng hụt nhiều thế chưa đủ à ? Chẳng ai hiểu ! Online gặp lão già , định tâm sự thì lão lại ngồi cạnh người ta (có lẽ vậy ) và thấy lão vui nên không đành , cũng chẳng thể bắt người khác buồn theo mình mãi được !
  5. tien116

    tien116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Buô?n.. buô?n quá! pha?i nói la? rất buô?n...
    Không biết cố gắng đến lúc na?o thi? qua được giai đoạn na?y...
    Tuâ?n na?y vê? quê thăm bố mẹ, chơi với hai đứa cháu
    SƯỚNG
    Được tien116 sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 19/04/2005
  6. tien116

    tien116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Buô?n.. buô?n quá! pha?i nói la? rất buô?n...
    Không biết cố gắng đến lúc na?o thi? qua được giai đoạn na?y...
    Tuâ?n na?y vê? quê thăm bố mẹ, chơi với hai đứa cháu
    SƯỚNG
    Được tien116 sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 19/04/2005
  7. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    sao hôm nay buồn thế này, không có ai vào viết bài gì hết vậy ?
  8. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    sao hôm nay buồn thế này, không có ai vào viết bài gì hết vậy ?
  9. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng....năm....
    Buồn thật !chẳng biết đến bao giờ thì mới qua được GĐ này , mấy hôm nay đi thi cứ như người trên mây, mình làm bài tương đối tốt nhưng cửa ải cuối cùng có vượt qua???
    Chuyện chọn công ty thực tập cũng chẳng biết như thế nào, đành rằng người quen xin cho nhưng mãi ngoài HN, bây giờ người quen ngay bên cạnh còn chưa biết có giúp mình thật lòng hay không nữa là ....hơn nữa mình cũng chưa biết công ty làm ăn có hiệu quả không, cứ lo nó nhỏ, rồi thì nó làm ăn không hiệu quả, rồi thì xa....Hôm rồi Vũ bảo đi thực tập cùng Vũ, công ty đó là chỗ quen biết của ba mẹ Vũ, nhưng mình từ trước đến giờ cũng chỉ là một người bạn học của Vũ mà thôi, thậm chí cũng chẳng thân, Hôm nghe Vũ hỏi mình là :"Đi thực tập cùng Vũ nhé", mình hết hồn, mình nói để mình suy nghĩ...Nhưng mình không suy nghĩ được, một đằng có lợi cho mình nếu mình đi cùng Vũ vì việc của mình cần chỗ quen biết, nhưng....Mình ngại. Mình không chịu đựng được cái ý nghĩ mình đang lợi dụng Vũ. Bạn mình bảo mình sao mày cứ phải đặt mày vào hoàn cảnh sống khắt khe quá làm gì, cứ sống như những người khác có được không, thoải mái hơn một chút mày sợ chết à?
    không biết sao nhưng vẫn thấy không thể làm khác đi được có lẽ gàn dở thật rồi......
  10. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng....năm....
    Buồn thật !chẳng biết đến bao giờ thì mới qua được GĐ này , mấy hôm nay đi thi cứ như người trên mây, mình làm bài tương đối tốt nhưng cửa ải cuối cùng có vượt qua???
    Chuyện chọn công ty thực tập cũng chẳng biết như thế nào, đành rằng người quen xin cho nhưng mãi ngoài HN, bây giờ người quen ngay bên cạnh còn chưa biết có giúp mình thật lòng hay không nữa là ....hơn nữa mình cũng chưa biết công ty làm ăn có hiệu quả không, cứ lo nó nhỏ, rồi thì nó làm ăn không hiệu quả, rồi thì xa....Hôm rồi Vũ bảo đi thực tập cùng Vũ, công ty đó là chỗ quen biết của ba mẹ Vũ, nhưng mình từ trước đến giờ cũng chỉ là một người bạn học của Vũ mà thôi, thậm chí cũng chẳng thân, Hôm nghe Vũ hỏi mình là :"Đi thực tập cùng Vũ nhé", mình hết hồn, mình nói để mình suy nghĩ...Nhưng mình không suy nghĩ được, một đằng có lợi cho mình nếu mình đi cùng Vũ vì việc của mình cần chỗ quen biết, nhưng....Mình ngại. Mình không chịu đựng được cái ý nghĩ mình đang lợi dụng Vũ. Bạn mình bảo mình sao mày cứ phải đặt mày vào hoàn cảnh sống khắt khe quá làm gì, cứ sống như những người khác có được không, thoải mái hơn một chút mày sợ chết à?
    không biết sao nhưng vẫn thấy không thể làm khác đi được có lẽ gàn dở thật rồi......

Chia sẻ trang này