1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0

    Thế hoá ra "Núi đôi" là của Văn Thành chứ ko fải Văn Cao ah? Đến bi giờ cũng chẳng hiểu đúng hay sai.
    Là của Vũ Cao chứ không phải Văn Cao hay Văn Thành đâu. he he.
    Hôm nay là 28...lại thêm một ngày 28 nữa. Bao giờ mới thôi đếm từng ngày 28 như thế này nhỉ.
    Hừ, nhớ 28 tháng 7 đấy nhé
    Được chanmatdep sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 28/04/2005
  2. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0

    Thế hoá ra "Núi đôi" là của Văn Thành chứ ko fải Văn Cao ah? Đến bi giờ cũng chẳng hiểu đúng hay sai.
    Là của Vũ Cao chứ không phải Văn Cao hay Văn Thành đâu. he he.
    Hôm nay là 28...lại thêm một ngày 28 nữa. Bao giờ mới thôi đếm từng ngày 28 như thế này nhỉ.
    Hừ, nhớ 28 tháng 7 đấy nhé
    Được chanmatdep sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 28/04/2005
  3. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    là ngày gì thế các kụ? Giỗ kụ nào ah?
  4. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    là ngày gì thế các kụ? Giỗ kụ nào ah?
  5. tien116

    tien116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chờ mãi...cuối cùng thì Deny_me cũng gửi một tin nhắn...Nhận rồi, đọc rồi...sao nữa...không biết mình cần cái gì đó nữa...Hình như không phải tin nhắn ấy...mà có lẽ đang mong ở chính bản thân mình một điều gì đó...Hay có lẽ một tình cảm gì đó đặc biệt hơn...hic đúng là đang trong giai đoạn khung hoảng thật...muốn khóc như con gái nhưng không dám...Cần phải vượt qua giai đoạn này...mình thật tình...hâm...
    Biết bệnh rồi...có lẽ chỉ có đọc sách mới chữa được...Khà khà
  6. tien116

    tien116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chờ mãi...cuối cùng thì Deny_me cũng gửi một tin nhắn...Nhận rồi, đọc rồi...sao nữa...không biết mình cần cái gì đó nữa...Hình như không phải tin nhắn ấy...mà có lẽ đang mong ở chính bản thân mình một điều gì đó...Hay có lẽ một tình cảm gì đó đặc biệt hơn...hic đúng là đang trong giai đoạn khung hoảng thật...muốn khóc như con gái nhưng không dám...Cần phải vượt qua giai đoạn này...mình thật tình...hâm...
    Biết bệnh rồi...có lẽ chỉ có đọc sách mới chữa được...Khà khà
  7. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ngày 29 Tháng04
    Vậy là ngày cuối cùng rồi đấy..........
    Hôm qua thức cả đêm học bài, cung bõ cái công mình. Snág nay dậy trễ thế là căm cổ chạy lên phòng thi, chẳng kịp ăn cái gì cả, bây giờ đã 12h34'' vừa thi xong, bốn thầy cô quành cho gần như hoa cả mắt nhưng cuối cùng có vẻ kết quả là tốt đẹp. Sắp phải đi thực tập, quyết định cuối cùng là không đi cùng vũ, thấy thoải mái hẳn ra. Bốn ngày nghỉ chăng biết sẽ làm gì, Anh bảo sẽ rủ đi hết mọi đảo, nhưng mình chịu, say tàu thế thì làm sao?
    Nhớ nhà quá!!!!!!!!
  8. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ngày 29 Tháng04
    Vậy là ngày cuối cùng rồi đấy..........
    Hôm qua thức cả đêm học bài, cung bõ cái công mình. Snág nay dậy trễ thế là căm cổ chạy lên phòng thi, chẳng kịp ăn cái gì cả, bây giờ đã 12h34'' vừa thi xong, bốn thầy cô quành cho gần như hoa cả mắt nhưng cuối cùng có vẻ kết quả là tốt đẹp. Sắp phải đi thực tập, quyết định cuối cùng là không đi cùng vũ, thấy thoải mái hẳn ra. Bốn ngày nghỉ chăng biết sẽ làm gì, Anh bảo sẽ rủ đi hết mọi đảo, nhưng mình chịu, say tàu thế thì làm sao?
    Nhớ nhà quá!!!!!!!!
  9. tien116

    tien116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hì hì...10 h 1 phút... mà vẫn chưa buồn ngủ...Hôm nay cuối tuần làm được nhiều việc thật...Một ngày vất vả mà có ý nghĩa...Nhưng mà riêng chuyện học vẫn chưa thu được gì...nên có gì đó vẫn thấy buồn, một chút thôi...Mai lại về nhà vui quá...a` hôm nay được đi ăn giỗ bà con ở HN...Buồn cuời quá...đến nhà bà con mà chào sai hết cả...Cháu thì gọi là chị...em thì gọi là cô...Chức mình thế mà to ra phết.
  10. tien116

    tien116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hì hì...10 h 1 phút... mà vẫn chưa buồn ngủ...Hôm nay cuối tuần làm được nhiều việc thật...Một ngày vất vả mà có ý nghĩa...Nhưng mà riêng chuyện học vẫn chưa thu được gì...nên có gì đó vẫn thấy buồn, một chút thôi...Mai lại về nhà vui quá...a` hôm nay được đi ăn giỗ bà con ở HN...Buồn cuời quá...đến nhà bà con mà chào sai hết cả...Cháu thì gọi là chị...em thì gọi là cô...Chức mình thế mà to ra phết.

Chia sẻ trang này